Fernando Torres: Ghi bàn, không ăn mừng, về lại Atletico?

01/05/2014 10:51 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Torres đã ghi bàn trở lại sau hơn 2 tháng tịt ngòi, nhưng Chelsea vẫn bị loại khỏi Champions League, và tương lai của anh ở Stamford Bridge cũng chẳng sáng sủa hơn.

Pha đá nối rất nhanh của Torres ở phút 36, với sự trợ giúp của đôi chân một hậu vệ chủ nhà, đã mở toang cánh cửa vào chung kết Champions League cho Chelsea. Nhưng màn ăn mừng vô hồn sau đó cũng là hình ảnh tiêu biểu cho kết cục của Chelsea ở Champions League mùa này, cũng như tương lai của tiền đạo người Tây Ban Nha tại Stamford Bridge. Atletico ghi ba bàn để lội ngược dòng thành công, còn Torres thì mờ nhạt ở phần còn lại của trận đấu.

Dưới màu áo đỏ-trắng của Atletico cũng như màu áo đỏ của Liverpool, Tores đã sống trong những ngày tháng đẹp nhất, với hình ảnh một tiền đạo có khả năng xé rách các hàng phòng ngự. Còn bây giờ, thay vào đó là một cầu thủ mà có những thời điểm chẳng hiểu anh đứng trên sân để làm gì.

Việc Torres gần như không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ là điều dễ hiểu, nhưng chuyện anh phớt lờ bàn thắng có thể là quan trọng nhất mùa giải là không thể tha thứ đối với các fan Chelsea. Giống như các fan chủ nhà, những người đã cổ vũ đầy phấn khích trong suốt 90 phút, dù đội nhà thua 1-3, Torres lẽ ra phải bùng nổ hơn sau khi ghi bàn mở tỷ số, nhưng thay vào đó lại là hình ảnh trái ngược: chạy vô vọng, để mất bóng, và vấp ngã.

Torres hồi còn thi đấu cho Atletico Madrid

Torres hồi còn thi đấu cho Atletico Madrid

Những từ ngữ quen thuộc ấy đã nhiều lần được nhắc đến trong suốt năm hơn 3 năm qua, kể từ khi anh chuyển từ Liverpool sang Chelsea với giá 50 triệu bảng. Liệu Roman Abramovich có hối tiếc vì sự chi tiêu thiếu thận trọng của mình? Đã đến ông chủ Chelsea cần lắng nghe HLV của mình, Jose Mourinho, để cắt giảm nhân sự với một cầu thủ đã 30 tuổi như Torres.

Người đặc biệt cho rằng Torres đơn giản là không đủ sự “đặc biệt” để chiếm một vị trí trong đội hình của ông ở mùa giải tới. Mourinho cần các bạn thắng, sự nỗ lực tối đa và ham muốn, những thứ mà Diego Costa hơn hẳn. Torres có đủ ba phẩm chất trên, nhưng chỉ khi nào anh thực sự cảm thấy thích thú.

Với việc Mourinho rất muốn ký hợp đồngvới Diego Costa vào mùa hè này,còn Simeone thì đã nhắc đến Torres ở trận lượt đi vào giữa tuần trước. Điều này cho chúng ta thấy rằng một phương án giải quyết đang được lên kế hoạch. Cụ thể, một bản hợp đồng theo dạng trao đổi có thể sẽ đượcký kết. Tất nhiên, Chelsea sẽ phải các thêm tiền cùng Tores để có được chữ ký Diego Costa, hàng hot ở mùa hè này.

Khi Torres bước ra sân đêm qua, 3000 CĐV của Atletico vẫn dành cho anh những tình cảm chân thành. Đó có thể chính là điều mà Torres cần lúc này. Sự tự tin mà anh từng thể hiện trong quãng thời gian ở Merseysiden đã “bốc hơi”, nhưng một màn hồi hương có thể là một phương thuốc hiệu quả. Simeone đã chứng tỏ năng lực của một HLV biết cách tạo động lực, và phát huy những phẩm chất tốt nhất của học trò. Torres cần một HLV tin tưởng anh và không chỉ trích liên tục như Mourinho. Cũng có tin đồn rằng Inter Milan cũng theo đuổi Torres, nhưng Atletico có lẽ là thích hợp hơn với El Nino.

Tương lai của Torres sẽ là chủ đề tốn nhiều giấy mực vào mùa hè này, nhưng có một điều chắc chắn: thời gian của anh ở Chelsea đã đến hồi kết.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm