Man United xóa "dớp", Inter đại thắng

30/09/2010 04:12 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Bị các cầu thủ Valencia "tra tấn" trong cả trận song Man United vẫn giành chiến thắng chung cuộc nhờ pha phối hợp ăn ý của bộ đôi tiền đạo trẻ Macheda - Javier Hernandez.

Với những khó khăn về nhân sự khi Scholes, Giggs, Valencia và Rooney không thể ra sân, HLV Alex Ferguson đã bố trí cho Man United chơi với hàng tiền vệ năm người ngay từ đầu trận đấu. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng tinh thần hưng phấn sau chuỗi trận thành công ở La Liga đã giúp Valencia nhập cuộc khá tốt. Đội chủ nhà tổ chức dồn dập các đợt tấn công về phía khung thành Van der Sar trong khoảng 20 phút đầu tiên.

Anderson tranh bóng với Domiguez - Ảnh Reuters

Phút 16, Carrick chuyền bóng hỏng giữa sân và Pablo đã có cơ hội dứt điểm thoải mái từ cự lý 20m, song may cho Man United là bóng đã đi vọt xà. Không lâu sau đó, Valencia lại bỏ lỡ một cơ hội khác. Từ pha tạt bóng của đồng đội bên cánh trái, Soldado đã không thể tận dụng tình huống băng ra cản phá bóng hỏng của Van der Sar để đánh đầu vào lưới trống.

Trong trận đấu này, Man United đã chào đón sự trở lại của trung vệ trụ cột Rio Ferdinand. Với bộ đôi Vidic – Ferdinand ở khu vực trung tâm hàng phòng ngự, Man United đã dần lấy lại được thế trận. Những tình huống cản phá chính xác và phong thái thi đấu bình tĩnh của Ferdinand đã giúp hàng phòng ngự của Man United được tổ chức tốt hơn trước những tình huống tấn công của đội chủ nhà. Phút 33, Pablo một lần nữa dùng tốc độ để vượt qua sự truy cản của Evra rồi căng ngang khá nguy hiểm vào khu vực cấm địa của M.U. Tuy nhiên, những động tác che người kín của Vidic, Ferdinand đã khiến Soldado và Dominguez không thể dứt điểm.

Bên cạnh sự trở lại của Ferdinand, Man United cũng có được sự phục vụ của Carrick và Anderson trong trận đấu trên đất TBN. Tuy nhiên, do cả hai cầu thủ này vẫn chưa lấy lại được phong độ tốt nhất nên hàng tiền vệ của đội khách mới chỉ làm tròn nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự trong 45 phút đầu tiên. Trong thế trận tấn công, dù cầm khá nhiều bóng song đội khách chỉ biết trông chờ vào khả năng đi bóng bên cánh phải của Nani, trong khi Berbatov luôn bị bộ đôi trung vệ Maduro – Navarro của Valencia theo kèm rất chặt.

Không lâu sau khi hiệp 2 trở lại, Valencia suýt chút nữa đã có được bàn thắng đầu tiên trong trận này. Phút 49, Pablo đã nhanh chân tung ra cú vô-lê căng như trái phá ở bên cánh phải song bóng đã đi chệch cột dọc rất đáng tiếc.

Trước những tình huống hãm thành của Valencia, đội khách vẫn trung thành với lối đá phòng ngự phản công. Và trong một tình huống dàn xếp phản công hiệu quả, Berbatov đã có cơ hội băng xuống đối mặt với thủ môn Cesar ở phút 56. Tuy nhiên, cú dứt điểm kỹ thuật của tiền đạo người Bulgaria đã không thể đánh bại chốt chặn cuối cùng của Valencia.

Nhận thấy Man United quyết chơi phòng ngự để hướng tới một điểm, HLV Emery của Valencia đã tung thêm tiền đạo Aduriz vào sân và cho đội nhà chơi với sơ đồ 4-4-2. Đội hình này ngay lập tức phát huy tác dụng khi hai cánh của Valencia liên tục có những pha tạt bóng khó chịu vào vòng cấm địa của M.U cho bộ đôi tiền đạo Soldado -  Aduriz. Phút 68, nếu Ferdinand không băng về cản phá
kịp thời đường tạt bóng của Mathieu, có lẽ mành lưới của Van der Sar đã rung lên bởi cú ra chân của Soldado.

Chứng kiến đội nhà phải vất vả chống đỡ các đợt tấn công của Valencia, HLV Alex Ferguson cũng quyết định đưa thêm tiền đạo Javier Hernandez vào sân để cải thiện khả năng tấn công của Man United. Phút 82, từ đường tạt bóng bên cánh phải của Nani, tiền đạo người Mexico đã băng vào dứt điểm song nỗ lực của Javier Hernandez đã bị xà ngang từ chối. Dường như đây là một lời cảnh báo của Man United gửi cho đội chủ nhà vì chỉ ít phút sau đó Macheda, người mới vào sân thay cho Berbatov, đã kiến tạo để  Javier Hernandez lập công. Dù trước mặt còn hai hậu vệ đối phương song cựu cầu thủ của Chivas đã đi bóng rồi dứt điểm khéo léo tung lưới thủ môn Cesar.  

Không những Man United đã có được ba điểm đầu tiên ở Champions League mùa bóng năm nay, chiến thắng này có khá nhiều ý nghĩa với đội bóng của Anh. Đầu tiên là sự trở lại của Ferdinand đã giúp hàng phòng ngự của M.U thi đấu vững vàng lên rất nhiều. Tiếp đó, chiến thắng trước Valencia cho thấy Man United có thể thi đấu  tốt mà không cần tới Rooney, cầu thủ sẽ nghỉ thi đấu khoảng ba tuần vì chấn thương. Ở hai lượt trận đấu tới, đội bóng của Anh sẽ chỉ phải gặp đội bóng yếu Bursarpor, trong khi Valencia phải chạm trán Rangers.

Diễn ra cùng giờ với trận Valencia – M.U còn có một cặp đấu đáng chú ý khác là Inter – Weder Bremen. Tưởng như ĐKVĐ Champions League sẽ gặp nhiều khó khăn do đang có những vấn đề trong nội bộ song cú đúp sớm của Eto’o đã đập tan mọi hy vọng có điểm của đội bóng tới từ Đức. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Sneijder nới rộng tỷ số lên 3-0 sau pha dứt điểm chính xác. Trong 45 phút còn lại của hiệp 2, Inter có khá nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng nhưng chỉ có Eto’o thực hiện thành công ở phút 81, qua đó hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.

* Cầu thủ ghi bàn: Javier Hernandez 86’.

Đội hình ra sân:

+ Valencia: Cesar, Miguel, Navarro, Maduro, Mathieu, Pablo, Albelda (Topal 87’), Costa (Fernandes 72’), Mata, Dominguez (Aduriz 55’), Soldado.

+ M.U: Van der Sar, Rafael Da Silva (O’Shea 90’), Ferdinand, Vidic, Evra, Carrick, Fletcher, Anderson (Hernandez 76’), Nani, Berbatov (Macheda 84’), Park.

Kết quả các trận đấu khác:

Inter – Werder Bremen: 4-0

Tottenham – Twente: 4-1

Hapoel Tel Aviv – Lyon: 1-3

Schalke 04 – Benfica: 2-0

Rangers – Bursapor: 1-0

Panathinaikos – FC Copenhaghen: 0-2

Rubin Kazan – Barca: 1-1

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm