01h45 ngày 30/9, Valencia - Man Utd: Thủ yếu, công thiếu

29/09/2010 11:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Những chuyến hành quân đến Tây Ban Nha chưa bao giờ bình yên đối với M.U. 18 lần đến đây, chỉ một lần giành chiến thắng. Chuyến đi lần này đến Valencia, họ lại bị bủa vây giữa bao khó khăn, từ phong độ đến lối chơi, từ hàng thủ đến hàng công.

Antonio Valencia phải nghỉ đến 6 tháng. Ryan Giggs thì 2 tuần. Wayne Rooney đã bị loại khỏi danh sách vì chấn thương dính phải từ trận gặp Bayern Munich mùa trước tái phát. Scholes của tuổi 35 không thể đá 2 trận trong vòng chưa đầy 4 ngày và đã được cho nghỉ. Những người ấy đều là trụ cột của đội bóng và mang đến vô vàn giải pháp cho hàng công. Dù đang ở giai đoạn tệ hại của sự nghiệp, Rooney đã có 1 bàn và 3 đường chuyền quyết định. Scholes 1 bàn và 2 đường kiến thiết. Giggs 1 bàn và 1 lần đóng vai trò kiến thiết. Valencia đã nổ súng ở trận tranh Siêu Cúp.

Không có họ, ai ghi bàn ở Mestalla? Nani và Berbatov sẽ là trung tâm của sự chú ý. Họ đang đạt phong độ rất tốt và ổn định. Tất nhiên Valencia thừa biết điều này. Phong tỏa bộ đôi này, hàng công của M.U coi như trở nên vô hại. Thực ra, chỉ cần khiến Nani im tiếng là đủ bởi khi ấy, Berbatov mất đi nguồn cung cấp bóng tốt nhất.

Có một cầu thủ cũng thi đấu ổn định và hiệu quả mùa này. Đó là Fletcher. Nhưng ở Mestalla, Fletcher có lẽ sẽ rất nhọc nhằn chạy theo các tiền vệ tốc độ và khéo léo của Valencia. Anderson vốn là tiền vệ công, nhưng cầu thủ người Brazil này chỉ mới vừa trở lại sau chấn thương và đá vỏn vẹn 1 trận ở Cúp Carling. Park Ji-Sung đã không còn đóng vai trò át chủ bài từ nửa cuối mùa trước. Tóm lại, nếu Nani và Berbatov không có những pha xử bóng xuất thần, M.U khó có cửa ghi bàn vào lưới Valencia.

M.U gặp rất nhiều vấn đề trước trận gặp Valencia- Ảnh Getty
Hệ thống 4-2-3-1 trở lại


Khi mà hàng công đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương thì hàng thủ lâm vào cảnh khủng hoảng phong độ. 4 trận sân khách mùa này, M.U đã hứng chịu đến 10 bàn thua, tức hiệu suất lên đến 2,5 bàn thua/trận.

Trung vệ thủ quân Vidic nói rằng anh không hiểu nguyên nhân đến từ đâu. Không ít chuyên gia ở Anh cho rằng vấn đề nằm ở người đá cặp với Vidic là Evans và đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự trở lại của Rio Ferdinand. Nhưng đó chưa phải là nguyên nhân lớn nhất. Hệ thống 4-4-2 cùng những con người mà Sir Alex Ferguson sử dụng đã khiến hàng thủ luôn rơi vào tình trạng báo động. Thiếu người thu hồi bóng ở khu vực giữa sân, M.U rất dễ sụp đổ khi đối phương tổ chức tấn công trung lộ ở tốc độ cao. Bàn thua thứ 2 ở trận gặp Bolton vừa qua, hay trước đó là 2 bàn thua ở trận derby nước Anh với Liverpool đến từ những tình huống như thế.

Suy xét tình hình hiện tại, giải pháp hợp lý nhất dành cho M.U là trở lại với sơ đồ 4-2-3-1. Hệ thống này đã giúp M.U thi đấu chắc chắn và hiệu quả ở đấu trường châu Âu trong 3 mùa trở lại đây. Mùa này, Sir Alex bất ngờ chuyển sang 4-4-2 khi nhận thấy hàng công không thể cứ phụ thuộc vào Rooney. Bên cạnh đó, Berbatov đã thi đấu xuất sắc đến mức loại anh là sự phí phạm rất lớn. Nhưng bây giờ, khi Rooney dính chấn thương và đối thủ Valencia đang ở giai đoạn thăng hoa, Sir Alex có lẽ sẽ trở lại với 4-2-3-1.

Các đối thủ Tây Ban Nha có lối chơi thiên về kỹ thuật cá nhân luôn gây khó khăn cho M.U. 7 trận gần nhất gặp các đại diện của Liga, M.U ghi vỏn vẹn 1 bàn - cú sút xa của Scholes vào lưới Barcelona ở bán kết lượt về Champions League mùa 2007-2008. Nhưng ở chiều ngược lại, họ chỉ thủng 2 bàn trong 7 trận ấy (trận CK trước Barca tại Rome). Điều này cho thấy, Sir Alex luôn tỏ ra thận trọng và thực dụng khi gặp các đội bóng Liga. Như đêm nay chẳng hạn, mục tiêu của ông chỉ là 1 điểm mà thôi, nhất là sau khi ông trực tiếp chứng kiến hàng công Valencia hành hạ Atletico Madrid như thế nào trong trận đấu cách đây 1 tuần.

DỰ ĐOÁN: 1-0

Đ.LỘC

LỰC LƯỢNG

Valencia: Juan Mata dính chấn thương nhẹ trong một buổi tập nhưng đã kịp bình phục. Alejandro Dominguez cũng sẽ ra sân.

Man Utd: Rooney, Giggs, Valencia, Hargreaves chấn thương. Scholes được cho nghỉ. Carrick trở lại. Bebe có tên trong danh sách đăng ký.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Valencia: Cesar Sanchez, Saltor, Costa, Navarro, Alba, Manuel Hernandez, Topal, Fernandes, Mata, Aduriz, Soldado.

Man Utd: Van der Sar, O’Shea, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Gibson, Nani, Anderson, Park, Berbatov.

Trận chiến giữa hai con nợ

M.U không có đối thủ về khoản... nợ nần. Đội bóng thuộc quyền sở hữu của gia đình Glazer đang gánh vác núi nợ lên đến 727 triệu bảng. Valencia chẳng phải là đại gia cho lắm, nhưng họ đã nợ đến 425 triệu bảng. Vì nợ nần, M.U đành phải bán Ronaldo cho Real Madrid với giá 80 triệu bảng. Để tránh nguy cơ phá sản, Valencia đã phải bán hàng loạt trụ cột có tổng giá trị hơn 80 triệu bảng ở mùa Hè vừa qua, trong đó có hai tên tuổi lớn là David Villa và David Silva.

18 M.U đã 18 lần hành quân đến Tây Ban Nha trong quá khứ. Họ thắng đúng 1 trận, với tỷ số 2-0 trước Deportivo ở mùa 2001-2002.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm