Hàng thủ M.U: Không bịt được là hỏng

28/09/2010 08:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Các CĐV của Man United đang rất thất vọng về phong độ của đội nhà, về những điểm số mà đội bóng thân yêu tuột mất một cách đáng tiếc. Thực tế, đây không phải là mùa bóng mà M.U khởi đầu tồi tệ nhất, song đây lại là thời điểm mà người hâm mộ cảm thấy lo ngại nhất về những lỗ hổng mà hàng thủ để lộ ra.

Tính cho đến thời điểm này, Man United chưa thắng nổi một trận nào khi rời xa Old Trafford. Trận hoà trước Fulham có thể đổ cho thiếu may mắn, đến trận hoà thứ hai trước Everton người ta đã phải đặt ra nhiều dấu hỏi. Nhưng khi trận đấu với Bolton kết thúc, thì mọi lời lẽ đưa ra để bào chữa đều khó chấp nhận. Đến bản thân một người hay “có nhiều lý do” như Sir Alex còn phải thừa nhận: “Hoà là kết quả xứng đáng”.

Nhìn lại 90 phút tại sân Reebok, thử xem Bolton có gì và Man United có những gì? Bolton có vị thế của một đội chiếu dưới, kết quả kém trong những lần đối đầu gần đây với M.U và những khán đài không kín chỗ. Man United có bề dày lịch sử và thành tích thắng 10/11 trận đối đầu với đội chủ nhà. Tuy nhiên, những sự khập khiễng trong so sánh đó chỉ nằm trên lý thuyết, bởi thực tế, Bolton với một lối chơi cực kỳ đơn giản, đã quần nát vẻ “bề trên” của Man United. Nếu như không có hai bàn thắng đẳng cấp của Nani và Owen, thì không rõ sự thể của đoàn quân áo đỏ sẽ ra sao.








Các hậu vệ M.U không ít lần bị tiền đạo của Bolton qua mặt - Ảnh Getty
 Bolton ngày hôm đó đã thực thi lối chơi vô cùng thực dụng. Họ dường như bỏ qua công đoạn phát triển bóng từ tuyến giữa. Phần lớn những pha phát động được phất lên từ sân nhà. Cái đích cụ thể nhất là tiền đạo vừa cao lớn vừa khoẻ như trâu mộng Johan Elmander. Với lợi thế về sức mạnh và thể hình, tiền đạo người Thuỵ Điển thoải mái phân phát bóng cho hai mũi nhọn ở hai cánh là Lee Chung-Yong và Martin Petrov. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng Bolton đã suýt giành chiến thắng.

Trung vệ người Serbia Nemanja Vidic sau trận đấu đã tỏ ra rất thất vọng về sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự đội nhà. Mà ở đó, anh có thể chỉ rõ sự non kém trong kèm người của Evans, lỗi bỏ vị trí của Evra hay sự chật vật của O’Shea. Nhưng thực tế, bản thân Vidic cũng đã nhiều lần không đè nổi Elmander, để cho tiền đạo của đối phương thoải mái làm tường, thậm chí còn một lần vượt qua để đối mặt với Van der Sar ở cuối trận.

Nói chung, cả 3 trận hoà trước những đối thủ dưới cơ đều xuất phát từ những sai lầm của hàng thủ. Sự chủ quan có thể diễn ra một vài lần, nhưng nếu những sai lầm xuất hiện thành hệ thống thì khó thể chấp nhận được với một “đại gia” ôm mộng lớn như Man United. Những hậu vệ biên “Quỷ đỏ” có tốc độ, có thể lực nhưng không thể hỗ trợ, duy trì nhịp độ tấn công. Những trung vệ M.U tuy có cao to, nhưng hãy xem lại nền tảng thể lực của chính mình (luôn mất điểm ở những phút cuối). Họ đã thua đối phương ở cả khả năng bật nhảy cho đến khả năng đeo bám, đặc biệt là Evans.

Ngoài ra, Sir Alex cũng cần phải xem lại niềm tin của mình khi đặt quá nhiều vào Jonathan Evans. Giới thạo tin đều cho biết trung vệ xuất sắc nhất Rio Ferdinand đã hoàn toàn khoẻ mạnh để được vào sân. Thậm chí Rio còn chơi đủ 90 phút trong trận đấu gặp Scunthorpe hồi giữa tuần. Với đẳng cấp và sự khôn ngoan của chốt chặn trứ danh này, thì một hay… mấy Elmander cũng chẳng thành vấn đề.

Vì một lý do nào đó, Alex Ferguson đã để Rio nằm ngoài danh sách thi đấu, bất chấp nhiều lần máy camera chĩa thẳng vào anh và ghi được nỗi thất vọng. Và vì nhiều lý do không đáng có khác nữa, như chủ quan, như non kém,… hàng thủ của Man United đã “dâng” quá nhiều bàn thắng cho đối thủ. Quả đúng như lời của Vidic đã nói: “Nếu không vá được những lỗ hổng ở hàng phòng ngự, chúng tôi có thể phải trả giá bằng cả mùa giải”.

                                                Mai Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm