Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đang cân nhắc gửi đơn kháng cáo nhằm hủy án treo giò đối với Jarell Quansah sau chiếc thẻ đỏ trong chiến thắng 3-2 của tuyển Anh trước Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh FIFA vừa gây tranh cãi khi đình chỉ án phạt đối với tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ, tạo ra tiền lệ khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính nhất quán trong công tác kỷ luật.
Tranh cãi tại World Cup 2026 vẫn chưa hạ nhiệt
Quansah bị truất quyền thi đấu ở phút 54 sau khi VAR xác định pha vào bóng bằng gầm giày với Jesus Gallardo của Mexico là hành vi phạm lỗi nghiêm trọng. Theo quy định thông thường của FIFA, trung vệ thuộc biên chế Liverpool sẽ phải nghỉ thi đấu một trận, đồng nghĩa với việc vắng mặt ở cuộc đối đầu Na Uy tại tứ kết.

FA vẫn đang xem xét việc kháng cáo về án treo giò của Quansah (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tuy nhiên, FA được cho là chưa từ bỏ hy vọng lật ngược tình thế. Các cuộc thảo luận nội bộ vẫn đang diễn ra và mọi phương án đều được xem xét, đặc biệt sau khi FIFA bất ngờ đình chỉ án cấm thi đấu của Folarin Balogun. Tiền đạo tuyển Mỹ trước đó cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Bosnia & Herzegovina, nhưng vẫn đủ điều kiện góp mặt ở vòng 1/8 sau khi án phạt được tạm hoãn.
Theo nhiều nguồn tin, quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp liên hệ với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để đề nghị xem xét lại vụ việc. Dù Infantino khẳng định Ủy ban Kỷ luật FIFA hoạt động độc lập và đưa ra quyết định dựa trên quy trình pháp lý, sự việc vẫn làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về nguy cơ can thiệp chính trị vào bóng đá.
Huyền thoại Ian Wright cho rằng FA hoàn toàn có cơ sở để kháng cáo. Ông thừa nhận Quansah xứng đáng nhận thẻ đỏ theo luật, nhưng nhấn mạnh việc Balogun được miễn án treo giò đã tạo ra một tiền lệ mới. Gary Neville cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng nếu FIFA đã thay đổi quyết định trong trường hợp của tuyển Mỹ thì tuyển Anh cũng có quyền yêu cầu được đối xử tương tự.

Tranh cãi xoay quanh việc Balogun được miễn án treo giò (Ảnh: AFP/TTXVN)
Không chỉ các cựu danh thủ, HLV Jurgen Klopp cũng lên tiếng chỉ trích sự việc. Chiến lược gia người Đức khẳng định pha bóng của Balogun rõ ràng đủ điều kiện nhận thẻ đỏ và cho rằng bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài đều có thể làm tổn hại đến tính công bằng của giải đấu.
Tranh cãi càng trở nên gay gắt khi UEFA phát đi thông cáo cho rằng FIFA đã "vượt qua lằn ranh đỏ", đồng thời bày tỏ sự khó hiểu trước quyết định đình chỉ án phạt của Balogun. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Bỉ cũng gửi đơn phản đối nhưng bị FIFA bác bỏ với lý do không có tư cách pháp lý để kháng cáo.
Hiện FA vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, song nếu chính thức nộp đơn, vụ việc của Quansah nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những tâm điểm gây tranh cãi lớn nhất của World Cup 2026, khi câu chuyện không còn chỉ xoay quanh một chiếc thẻ đỏ mà còn liên quan đến tính minh bạch và sự nhất quán trong các quyết định của FIFA.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026



