Lăn cùng Tango 12: Warsaw, ngày chia tay sắp đến...

27/06/2012 10:01 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Ngày mai, sau trận bán kết thứ hai giữa Đức và Italia, Ba Lan sẽ chính thức chia tay với EURO 2012, kết thúc những ngày Hè ăn, ngủ cùng bóng đá.

Hôm qua, Warsaw mưa nhiều và thời tiết khá lạnh. Fanzone nằm ở gần nhà ga trung tâm, với sức chứa cao nhất lên đến 160.000 người như ở trận khai mạc EURO 2012 giữa Ba Lan và Hy Lạp, không một bóng cổ động viên qua lại.

Màn hình chính ở Fanzone vẫn phát các chương trình ca nhạc và bóng đá, nhưng chỉ có một số nhân viên an ninh đứng gác cổng và buôn chuyện. Cũng thật dễ hiểu bởi hôm qua, không có bất kỳ trận đấu nào của EURO 2012 diễn ra và thời tiết cũng chẳng thuận lợi.

Ở khu vực trung tâm thành phố, lượng khách du lịch đến với thủ đô của Ba Lan vẫn khá đông đảo, người thì đội mưa đi dạo, người lại chọn cho mình một chỗ ngồi trong quán café, thư thả ngắm nhìn đường phố. Tuy nhiên, số lượng người khoác lên mình một thứ gì đó liên quan đến bóng đá thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dự kiến sẽ có rất nhiều cổ động viên Đức kéo sang Ba Lan để xem trận bán kết thứ hai, nhưng họ chỉ đến vào ngày mai, hoặc ngày diễn ra trận đấu.


Đường phố Warsaw vẫn chưa xuất hiện nhiều cổ động viên vào ngày hôm qua. Ảnh: Đ.H

“Đến nhanh, rút nhanh”, đó là xu thế chung của cổ động viên ở EURO 2012, đặc biệt là những người sang Ba Lan cổ vũ cho đội tuyển thân yêu của họ. Ngay cả những người Đức vốn giàu có và chịu chơi hơn so với cổ động viên của nhiều đội tuyển khác, họ cũng biết tiết kiệm trong thời kỳ “bão giá” và luôn lo lắng cho sự an toàn trong hoàn cảnh có nhiều nguy cơ về mặt an ninh. Nếu như ở Gdansk, người Đức vẫn coi đó như là nhà và thoải mái đi lại thì tại Warsaw, họ không được chào đón nồng nhiệt như thế.

Cũng chính vì lẽ đó mà tình hình giao thông trong vài ngày tới ở Warsaw tương đối phức tạp. Những chuyến tàu từ Đức sang Ba Lan trong ngày hôm nay và ngày mai đã không còn vé, tương tự là chuyến tàu từ Warsaw đi các thành phố của Đức vào ngày 29/6, ngay sau khi trận bán kết thứ hai kết thúc. Hai ngày sau trận đấu này, vé máy bay và tàu hỏa từ Warsaw đi Kiev, nơi sẽ diễn ra trận chung kết, cũng không còn. Từ khi công bố lịch thi đấu, nhiều hãng hàng không khai thác tuyến Warsaw - Kiev đã bán sạch vé.

Tại sân vận động quốc gia ở Warsaw, các nhân viên đang tiến hành những công việc chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết thứ hai, cũng như cho buổi lễ chia tay ngắn gọn của Ba Lan với EURO 2012. Các tình nguyện viên đang tập luyện màn biểu diễn, có vẻ cũng ngắn gọn và đơn giản như buổi lễ khai mạc.

Ở trung tâm báo chí nằm dưới khán đài của sân, số lượng phóng viên có mặt cũng không nhiều. Cho đến chiều tối ngày 25/6, UEFA mới xác nhận danh sách những người sẽ được tác nghiệp ở trận bán kết thứ hai giữa Đức và Italia, trong đó có phóng viên của Thể thao & Văn hóa.

Hôm qua, một số phóng viên đã tranh thủ đi loanh quanh Warsaw, như để khám phá và chào thành phố này một lần cuối. Từ ngày mai, họ sẽ rất bận rộn cho thông tin trước và trong trận bán kết hứa hẹn sẽ kịch tính giữa Đức và Italia, rồi sau đó lại tất tả lên đường sang Ukraina để kịp dự trận chung kết ở Kiev. Warsaw, ngày chia tay với EURO 2012 đã đến rất gần...

Biểu tượng của Warsaw 

Biểu tượng của Warsaw, phiên bản dành riêng cho đội tuyển Italia. Ảnh: Đ.H

Đó là bức tượng một cô gái mình người, đuôi cá, một tay cầm khiên, một tay cầm kiếm. Trong thời gian diễn ra EURO 2012, bức tượng này được nhân bản hàng loạt thành 16 phiên bản khác nhau, mỗi phiên bản tượng trưng cho một đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu. Chân tượng và tấm khiên được phủ bằng cờ của các quốc gia trong khi cây kiếm được thay bằng quả bóng Tango 12. Những bức tượng nhân bản này được đặt ở nhiều quảng trường khác nhau, tập trung chủ yếu tại khu vực phố cổ, và trở thành điểm chụp ảnh lưu niệm lý tưởng của rất nhiều khách du lịch.

      Đông Hà (từ Warsaw)   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm