Lăn cùng Tango 12: Người Đức không ngủ ở Gdansk

24/06/2012 10:00 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH) - Chiến thắng 4-2 của Đức trước Hy Lạp đã khiến thành phố Gdansk, nơi những cổ động viên đến từ Đức vẫn xem như đang ở nhà, được một phen mất ngủ.

1. Từ sân vận động, dòng cổ động viên chen chúc xếp hàng để lên tàu điện về trung tâm thành phố, cách đó chừng 5km. Một số khác, do không thể chờ tàu, quyết định “cuốc bộ”, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Những con tàu nêm chặt cổ động viên, đến mức không nhấc chân lên thì không còn chỗ đặt chân xuống như tuyến xe bus 32 ở Hà Nội, lặc lè lăn bánh về nhà ga chính của thành phố.

Trên tàu, cổ động viên Đức và Hy Lạp đi chung, nhưng không hề có va chạm nào xảy ra. Người Hy Lạp thất vọng, nhưng không quá buồn vì thất bại của đội nhà, bởi đó là một kết cục dường như đã được báo trước. Người Đức vui vì chiến thắng, nhưng trong men say, họ vẫn giữ được sự tôn trọng dành cho đối thủ. Hiệp một, Hy Lạp chơi thứ bóng đá tiêu cực và bị phản đối khắp các khán đài, nhưng khi thua trận, mọi chuyện nhanh chóng được bỏ qua.



Cổ động viên Đức mang đến Gdansk một bầu không khí cuồng nhiệt. Ảnh: Đ.H

Từ nhà ga trung tâm thành phố, dòng người ùn ùn kéo ra khu phố cổ và các quảng trường, nơi họ tụ tập để mừng chiến thắng của đội tuyển Đức. Trước trận, cổ động viên Hy Lạp đã tranh thủ uống bia và hò hét để lên dây cót tinh thần. Sau trận, những người Hy Lạp đành chấp nhận nhường lại sân khấu Gdansk cho người Đức, là những người chiến thắng. The winner takes it all (Người chiến thắng có tất cả).

2. Khá may mắn cho các cổ động viên khi đến buổi chiều, trời Gdansk đã tạnh hẳn sau một ngày mưa như trút nước, rất thuận lợi cho việc đổ ra đường. Trong những bộ trang phục khá kỳ dị, với ba màu đỏ - vàng - đen của quốc kỳ làm chủ đạo, cổ động viên Đức khoác vai nhau nhảy múa và thoải mái biểu diễn đủ trò trước ống kính máy quay và ánh đèn flash. Sau bữa tiệc bàn thắng trên sân Gdansk dành cho khán giả trên toàn thế giới là bữa ăn mừng của riêng những người Đức.

Gdansk đông vui trong không khí lễ hội, nhưng có cảm giác như cổ động viên Đức vẫn chưa hoàn toàn “chơi” hết mình. Chiến thắng trước Hy Lạp là điều họ đã dự liệu từ trước, và việc Đức giành vé vào bán kết ở EURO cũng không phải là điều gì mới lạ cả, vòng chung kết gần đây họ còn đi đến trận đấu cuối cùng. Vẫn còn những bữa tiệc hoành tráng hơn đang chờ họ ở phía trước.

Bây giờ, người Đức đang hướng đến Warsaw, chỉ cách Berlin chừng 500 km đường bộ, nơi đội quân của ông Joachim Loew sẽ đá trận bán kết vào ngày 28/6 tới, với đối thủ là Anh hoặc Italia.

Ế vé trận Đức - Hy Lạp

Hôm qua, khi lượng đông đảo cổ động viên đổ về Gdansk từ sáng sớm, những tấm vé xem trận tứ kết giữa Đức và Hy Lạp cũng được đem ra chào bán, ở nhà ga trung tâm, trên các tuyến phố đi bộ, các điểm tham quan du lịch. Buổi sáng, một tấm vé đẹp còn được rao với giá 250 Euro (khoảng 6,7 triệu đồng) nhưng đến chiều, giá vé bắt đầu rớt thê thảm.

Bên ngoài sân vận động Gdansk, sát giờ thi đấu, giá vé đẹp hạ xuống chỉ còn 100 Euro (2,7 triệu đồng). Thậm chí, có người khoe mua được vé chỉ với giá 50 Euro (1,3 triệu đồng). Mức giá ấy rõ ràng quá thấp so với một trận tứ kết EURO có đội tuyển Đức, ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch, góp mặt.

Giá vé hạ nhưng chắc chắn nhiều người cũng không thể bán được vé, bởi cứ nhìn lên khán đài thì sẽ rõ. Rất nhiều khu vực, đặc biệt là nơi gần chỗ ngồi của khán giả Hy Lạp, vẫn còn đầy ghế trống.


       Đông Hà (từ Gdansk)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm