Lăn cùng Tango 12: Dân phe vé thất thu!

03/07/2012 09:38 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Chung kết EURO 2012 tưởng như sẽ là dịp làm ăn béo bở của thị trường vé chợ đen tại Ukraina, nhưng vì cả cổ động viên Tây Ban Nha lẫn Italia đều không xông xênh tiền bạc nên nhiều tấm vé trị giá hàng trăm Euro đã trở thành tờ giấy lộn trong tay dân phe vé.

Khi trái bóng Tango 12 của trận chung kết bắt đầu lăn dưới mặt cỏ, trên khán đài sân Olympic vẫn còn rất nhiều chỗ trống.



Một người rao bán vé bên ngoài sân.

* Vé rớt thảm hại

Khu vực dành cho cổ động viên Tây Ban Nha, mặc dù khá đông đảo và nổi bật với một mảng màu đỏ, vẫn còn khá nhiều ghế không có người ngồi. Khu vực dành cho cổ động viên Italia, tình hình còn thê thảm hơn. Những hàng ghế trống kéo dài, tạo nên cảm giác thiếu khí thế của một trận cầu đỉnh cao như trận chung kết EURO 2012.

Khoảng 2 tiếng trước trận đấu, vé chợ đen ở các khu vực xung quanh sân vận động Olympic vẫn được rao với giá cao ngất ngưỡng. Một tấm vé loại thâp, giá gốc 50 Euro được rao bán với giá 250 Euro. Tuy nhiên, khi chỉ còn chừng 1 tiếng nữa là đến giờ bóng lăn, giá vé bắt đầu rớt một cách thê thảm. Một vé có chỗ ngồi tương đối tốt, giá gốc 330 Euro chỉ được rao bán với giá 200 Euro. Càng đến sát giờ thi đấu, giá vé càng hạ. Khi đó, người mua thì ít, người bán thì lại rất nhiều.

Đặc biệt, từ vài ngày trước trận đấu, rất nhiều cổ động viên “đểu” đã xuất hiện ở gần sân Olympic để rao bán vé. Họ đều là những người Ukraina, hoặc một số ít là người Ba Lan, nhưng lại khoác lên mình màu áo của hai đội tuyển sẽ đá trận chung kết. Quanh quẩn ở bến tàu điện ngầm gần sân Olympic, những người này giả vờ thừa vé vào sân nên bán bớt cho ai có nhu cầu, nhưng thực chất đó đều là dân phe vé. Bằng cách nào đó, họ đã “ôm” được một lượng vé khá lớn.

* Cổ động viên trung lập đông đảo

Hệ quả của việc ế ẩm trên thị trường vé chợ đen là trong trận chung kết EURO 2012, các khán đài của sân Olympic vẫn còn rất nhiều khu vực trống. Thực ra điều đó cũng không ảnh hưởng đến nguồn thu của UEFA, bởi số tiền bán vé (giá gốc) thì họ đã thu đủ khi phát hành. Chỉ những người buôn vé mới không mấy vui vẻ khi còn tồn quá nhiều trong tay.

Tây Ban Nha cũng như Italia đều đang gặp khó khăn về kinh tế, người dân không thật sự rủng rỉnh tiền nong, nên lượng cổ động viên đến Kiev xem trận chung kết không nhiều như dân phe vé mong đợi.

Rất nhiều người Ba Lan đã mua vé, vì cơ chế phân phối ưu tiên quốc gia đồng chủ nhà. Rất nhiều người Đức cũng đã mua vé, vì họ tin rằng đội tuyển sẽ có mặt ở trận chung kết. Nhưng sau thất bại trước Italia ở bán kết, rất nhiều người Đức không còn muốn đến Kiev để xem trận đấu cuối cùng. Họ đã tìm cách đẩy vé đi, càng sớm càng tốt, thậm chí chấp nhận chịu lỗ. Đó cũng là cách xử lý của những người Ba Lan có vé xem trận chung kết, khi đội tuyển của họ bị loại sau vòng đấu bảng.

Nhưng nhiều người Ba Lan và Đức, hoặc không bán được vé hoặc vẫn muốn xem trận chung kết, đã có mặt tại Kiev. Số lượng cổ động viên Ba Lan thậm chí đông ngang ngửa cổ động viên Tây Ban Nha, và trên khán đài sân Olympic, họ không ngừng hát vang điệp khúc “Polska, Polska” (Ba Lan, Ba Lan) như bao trận đấu khác có đội tuyển của họ tham dự. Những người Đức thì lại mang các băng-rôn cổ động đến sân, thậm chí có người đã sớm nghĩ đến vinh quang cho “Die Mannschaft” ở EURO 2012 tại Pháp!

Trận chung kết không phải là lần đầu tiên ở EURO 2012 mà tình trạng vé trên thị trường chợ đen ế ẩm, khiến dân phe vé thất thu. Nhiều trận đấu khác, như khi Italia gặp Croatia ở vòng bảng hay Đức gặp Hy Lạp tại tứ kết, khán đài vẫn còn đầy rẫy chỗ trống. EURO 2012 dường như không phải là cơ hội làm ăn ngon lành với Ba Lan và Ukraina nói chung, và dân phe vé nói riêng.    

Arsene Wenger tranh thủ “kiếm thêm”

Tại khu vực báo chí trên sân vận động Olympic ở Kiev xuất hiện khá nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới bóng đá, với tư cách là bình luận viên hoặc khách mời chuyên gia. Một trong số này là huấn luyện viên Arsene Wenger.

Tranh thủ những ngày nghỉ Hè, chiến lược gia người Pháp đã đến Kiev xem trận chung kết là làm khách mời chuyên gia cho kênh TF1. Ngoài ông Wenger ra, ở sân Olympic còn có các cựu danh thủ Steve McManaman và Robert Pires. McManaman cộng tác với kênh ESPN phiên bản Mỹ còn Pires làm việc cho kênh Canal+, tất cả đều với tư cách là bình luận viên.


Đông Hà (từ Kiev)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm