Ekpe Aniekan Okon: “Đại ca “Kan”? Không, dân thường thôi”

07/08/2010 19:08 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Số 10, tiền vệ CLB XM.HP, Aniekan, đã dõng dạc như thế, để minh oan những điều tiếng không hay vốn đã dính chặt vào mình, kể từ ngày đến dải đất hình chữ S lập nghiệp.

Tôi đi ăn cùng bạn gái, sau trận đấu và thỉnh thoảng vào bar để xả stress khi đội bóng không tập trung, thế thì cũng đâu phải “tay chơi”? Tôi uống vừa phải thôi, cũng thỉnh thoảng hút thuốc nhưng rất hạn chế, vì còn phải dành sức cho các trận đấu. Tôi là người bình thường, chứ không phải đại ca, đại bàng hay ngựa chứng, ngựa ác gì cả. Tôi không thích những cái tên gọi như thế, bởi nó không đúng”, Aniekan.

Một chàng trai dễ mến

Không biết cảm giác của người ngoài cuộc thế nào, nhưng với những ai từng một (hoặc vài) lần tiếp xúc, Aniekan Okon rất hóm hỉnh, dễ thương. Người đàn ông quê Nigeria có khuôn mặt tròn trĩnh như đứa trẻ này thủ thỉ, rằng anh luôn bị oan, bởi những cái nhìn méo mó, không thiện cảm của dư luận. “Khi tôi và Leandro va chạm trên sân tập, mọi người nghĩ ngay đến việc tôi đánh anh ấy, mà không bao giờ xem xét chiều ngược lại. Tình huống tương tự với Quang Huy, sau trận đấu ở Ninh Bình… "Tôi luôn là người có lỗi sao?”, Aniekan tỏ ra hờn dỗi.


Aniekan được xem như tiền vệ trung tâm hay nhất V-League. Ảnh: Nhất Nguyên

Nói vậy thôi, chứ ông bà chẳng phải đã có câu: “Không có lửa, làm sao có khói” sao. Aniekan vẫn dễ mến, ở một vài góc độ, nhưng không cần phải cố gắng thể hiện điều đó trong bóng đá. Đã chơi bóng, phải có chút láu cá, mới hy vọng được việc. Là cầu thủ, ai chưa một lần đánh nguội đối phương hay nhận thẻ vì xấu chơi?! “Kan” không cần phải thanh minh nhiều, cho những va chạm trên sân tập và thậm chí cả trong phòng  thay đồ với đồng đội, bởi bóng đá là thế. Khó tránh và khó thoái thác lắm. Vả lại, “Kan” vốn cũng có tính xấu là hay cằn nhằn đồng đội trên sân.

Đã ăn cơm Việt đến hơn nửa thập niên, sống cạnh những đồng đội người Việt, từ Bình Định vào Sài Gòn, rồi xuôi Đồng Tháp, trước khi ngược ra Bắc để khoác áo XM.HP như bây giờ, vốn tiếng Việt của Aniekan rất khá. “Kan” tuyệt nhiên không muốn dùng tiếng Anh (ngôn ngữ phổ thông ở Nigeria, quê anh) và đó cũng là một cách để tạo thiện cảm với người đối diện (tất nhiên phải là người Việt, bởi như Aniekan khẳng định, anh cũng không thích giao du với các đồng đội người nước ngoài). Aniekan là người ham học hỏi.

Một số 10 hoàn hảo

“Tôi chỉ cố gắng đoạt lại bóng ở buổi tập chia đôi đội hình, nhưng Leandro lại nghĩ rằng tôi có ý gây hấn, thế là anh ấy lao vào tôi. Trước khi tôi đến XM.HP , Leandro đã là số 1 và bây giờ vẫn thế. Mọi người luôn bênh anh ấy, nhưng đừng vì thế mà trù dập tôi chứ?! Tôi chưa từng có ý định cạnh tranh hay thay đổi ngôi thứ này, như nhiều người nghĩ” - Aniekan.

Từ độ 3 năm đổ lại, Aniekan được xem như tiền vệ trung tâm hay nhất V-League, dù cầu thủ này mới chỉ bước qua tuổi 24. Trong màu áo của TMN.CSG (bây giờ là CLB TP.HCM), “Kan” tiếp đạn cho Martin Trindade, để trở thành bộ đôi hoàn hảo, giúp con tàu “Thép - Cảng” trụ hạng thành công. Xuống Đồng Tháp, bộ ba: Aniekan, Samson, Timothy tạo thành tam giác hủy diệt ở V-League 2009. Tại Hải Phòng, đội bóng của những Aniekan, Leandro,… đã chơi rất thuyết phục, và đang hiên ngang xếp trên cả những B.BD, SHB.ĐN, HA.GL…


Những người thường theo dõi bóng đá quốc tế, đã ví Aniekan như một phiên bản của cựu tiền vệ tuyển Pháp và CLB Arsenal, Patrick Vieira, trước đây. Một mình Vieira có thể vừa đánh chặn, thu hồi bóng, vừa phát động tấn công. Aniekan đã chơi bóng như thế, trong màu áo các CLB trung bình yếu, trước khi chuyển ra Hải Phòng. Theo Aniekan, một trong những lý do khiến anh ít bùng nổ như trước đây, là bởi giữa anh và Minh Châu (người vẫn được sắp chơi cạnh Aniekan ở trung tâm hàng tiền vệ XM.HP), chưa có sự phân công thỏa đáng.

Tại TMN.CSG, “Kan” đã chơi cực kỳ ăn ý với Minh Chuyên. Khi “Kan” băng lên tham gia một pha tấn công, Chuyên được hiệu lệnh ở lại, và ngược lại. Ở Cao Lãnh, Đồng Tháp cũng thế, khi Aniekan và Quý Sửu đá cạnh nhau… Tuy nhiên, việc “Kan” chơi thiếu thuyết phục ở một vài thời điểm của trận đấu, trong màu áo XM.HP, còn phải kể đến việc “Kan” phải nhường đất diễn cho Leandro, chứ không thể làm điều mình muốn. XM.HP vốn không có một tiền đạo thực thụ, một chân sút đẳng cấp như kiểu Martin hay Samson, Timothy trước đây.

Và một con người thực tế

Cũng như đại đa số các ngoại binh đến VN tìm việc khác, Aniekan xác định rõ tiêu chí: Đá bóng để kiếm tiền. “Bóng đá là một công việc nghiêm túc và thu nhập rất ổn định, với những người có năng lực thực sự. Cần phải ý thức điều đó, bạn mới mong trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp được. Ở Nigeria, quê hương tôi, gia đình vẫn còn khó khăn lắm. Tôi có nghĩa vụ của một người đàn ông trưởng thành. Tôi sẽ không bao giờ đánh mất mình, vì những scandal ngoài sân cỏ, bởi tôi cần những trận đấu”, Aniekan nói.

Xét về năng lực cống hiến và cả mặt bằng lương thưởng nói chung với các cầu thủ ngoại đang hành nghề tại VN, thu nhập của Aniekan thuộc hàng đỉnh. Nhưng với “Kan”, tương lai là do chính mình quyết định. Mùa tới, có thể anh sẽ không ở lại Lạch Tray nữa và dù XM.HP không thể vô địch, nhưng ít nhất cho đến khi V-League 2010 khép lại, Aniekan và đồng đội vẫn còn có động lực. Đó là mục đích “săn” tiền thưởng một cách hợp pháp. Một trận thắng của XM.HP là 900 triệu đồng tiền tươi, hỏi ai không ham?!

Đã có người yêu là một cô gái VN, nhưng chưa quyết định cưới. Cũng đã có lời đề nghị nhập tịch, nhưng “Kan” chưa gật đầu. Đã và sẽ vẫn có bao điều tiếng không hay, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn với Aniekan. Nó phải ở thiên đường VN!

TÙY PHONG

“Tôi thực sự rất nể phục Philani, tiền đạo của B.BD, cả cuộc sống trong và ngoài sân cỏ. Philani thực sự là một cầu thủ chuyên nghiệp và luôn chiến đấu hết mình, vì lợi ích chung của tập thể. Anh ấy cũng là người đàn ông của gia đình. Tôi đã cố gắng học hỏi những điều tốt đẹp từ Philani và từ các đồng đội – bạn bè thân của tôi là người Việt Nam nữa” - Aniekan.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm