Aniekan (TĐCS.Đồng Tháp): Một tay chơi khét tiếng, một tiền vệ tài hoa

23/07/2009 15:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 4 năm chơi bóng dải đất hình chữ S, Aniekan đã học được mọi thứ, nếm đủ mọi hương vị cuộc sống của Việt Nam. Còn với bóng đá, giờ “Kan” là một những tiền vệ trụ hay nhất, được ví von như “Makelele” ở V-League.

Tiền vệ trụ số 1?

Không có nhiều cầu thủ ngoại đang chơi cùng vị trí tiền vệ trụ có khả năng đánh chặn, ngoặt bóng, đổi hướng, thực hiện những cú xoay người và phất bóng chéo sân chính xác như Aniekan. Ở “Kan” còn tiềm ẩn một sự nguy hiểm nữa, đó là những cú sút xa uy lực. Phút 85 trận đấu với Thể Công, sau pha nhả bóng của Quý Sửu, từ cự ly khoảng 20 m “Kan” băng lên như một chiếc xe công thức 1, vung chân phải thực hiện một cú nã đại bác tầm xa, bóng đi nhanh như một tia điện đập vào mép trong cột dọc. Và Mạnh Dũng chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng chui vào lưới. Một bàn thắng ngoạn mục!

Đó có thể coi là một “siêu phẩm” về cảm giác bóng, độ chính xác, lực dẻo của cổ chân làm nên quỹ đạo bay của trái bóng… Đó là bàn thắng thứ 3 “Kan” ghi cho đội bóng vùng Đồng Tháp Mười ở mùa này, nhiều nhất kể từ khi anh chơi bóng ở Việt Nam (mùa 2006, “Kan” có 1 bàn cho Bình Định, mùa 2007 anh cũng ghi vẻn vẹn 1 bàn cho TMN.CSG). Đó cũng có thể được xem là một bước tiến dài trong sự nghiệp của cầu thủ được coi là số 1, về khả năng “dọn dẹp” trước hàng phòng ngự.
 
 Aniekan (trái) là ông chủ của khu trung tuyến với những kỹ năng chơi bóng đáng xem
 
Thực ra phẩm chất ấy đã bộc lộ ngay lúc Aniekan vừa từ “lục địa đen” đặt chân đến Bình Định. “Kan” trở thành kẻ đóng thế hoàn hảo, khi anh xoá cái tên Issawa (người quá nổi tiếng ở Bình Định trước đó) khỏi bộ nhớ của fan hâm mộ đất Võ. Trong 2 năm gắn bó với đội bóng Miền Trung, “Kan” trở thành một mắt xích quan trọng đưa đội bóng đất Võ lọt vào tốp 3 (2006) và vị trí thứ 6 (2007).

Năm 2008, nhờ sự ổn định của bộ 3 John Wole, Aniekan và Matrins Trinade giúp TMN.CSG lên hương và hạ cánh ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Nhưng rồi sự xuất hiện của Clayton và Marcio, cùng những câu chuyện không tên khác bên trong phòng thay đồ; “Kan” đã phải xách va li xuống Miền tây chơi bóng.

Nhưng chẳng có gì phải lăn tăn, với một người như Aniekan, điều quan trọng là chỗ nào có điều kiện, đá tốt và lãnh lương cao là nơi ấy hạnh phúc. Đồng Tháp cũng thế, nơi anh có tiền, lại được đội bóng coi như một cục cưng thì chẳng có gì là không “OK”. Thế nên, người ta thấy Timothy Anjembe và Samson có thể ngồi dự bị, còn “Kan” thì không.

Tay chơi số 1

Lắm tài thì nhiều tật, Aniekan cũng như vậy. Anh chàng này là một tay chơi có tiếng trong thế giới cầu thủ ngoại đang kiếm sống ở Việt Nam. 2 năm khoác áo Bình Định, vì cái tội vạ mồm và cái thói hay cằn nhằn, không ít lần “Kan” bị các đồng đội đóng cửa trùm chăn đánh hội đồng. Chưa hết, cuộc sống về đêm với Aniekan thì đừng hỏi, sống thoáng và tiêu tiền như nước. Các cầu thủ Bình Định kể lại, hễ đội thi đấu xa là kiểu gì “Kan” cũng có một vài buổi trốn trại, qua đêm để ăn chơi nhảy múa. Hậu quả, có nhiều buổi tập chỉ thấy “Kan” đứng căng cơ háng…

Một năm sống ở chốn phồn hoa Sài Gòn, “Kan” là “khách ruột” của các quán bar ở con phố Tây Phạm Ngũ Lão. “Đệ tử” của Kan là người đồng hương John Wole, anh này trước mới đến được khen là hiền như cục đất, nhưng rồi theo chân “đại ca” Aniekan cũng trở thành một tay chơi thượng thặng.

Bởi vậy, sau vụ John đập nồi cơm điện vào mặt Lưu Ngọc Hùng, không ít lời xì xầm là có bàn tay của Aniekan trong đó. Đây cũng có thể là một trong những nguyên do khiến “Kan” phải chuyển nhà xuống Cao Lãnh.

Một mùa chơi ở Đồng Tháp, có vẻ như Aniekan không còn là “con thiêu thân” nữa. Ở những trận đấu diễn ra tại Cao Lãnh, hay vùng lân cận Long An, TP.HCM hay Bình Dương… người ta thấy trước trận đấu “Kan” tay trong tay với một bóng hồng, được dưới thiệu là bạn gái. Từ nay, Kan đi đâu, chơi bóng cho CLB nào, sẽ được quyết định bởi người “đại diện” này.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm