Đương kim vô địch CAHN trắng tay tại vòng 4 V-League

05/12/2023 05:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong trận đầu tiên phải đi làm khách từ ngày dẫn dắt CAHN, HLV Gong Oh Kyun đã không thể giúp đội nhà tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại. Nhà đương kim vô địch đã bị "bắn hạ" ở Lạch Tray trước một Hải Phòng đầy hưng phấn.

Sau thất bại ở AFC Cup, Hải Phòng đã chơi một trận đấu đầy hưng phấn khi tiếp CAHN ở trận đấu muộn nhất vòng 4 diễn ra vào tối 4/12. HLV Chu Đình Nghiêm đã chỉ huy các học trò chơi tấn công và không ngại gì nhà đương kim vô địch. Diễn biến trên sân cho thấy, Quang Hải cùng đồng đội đã đối diện với nhiều sóng gió ở Lạch Tray.

Filip Nguyễn phải hoạt động tối đa trước sức tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà. Tới phút 24, trọng tài Ngô Duy Lân đã thổi 11m cho đội chủ nhà do Xuân Nam chơi bóng bằng tay rất nghiệp dư để cản cú đá của Hoàng Nam.

Lucao và Hữu Sơn là những người chơi hay nhất của đội bóng đất Cảng trận này. Sang hiệp 2, bộ đôi này trực tiếp góp công vào 2 bàn thắng nữa cho Hải Phòng. Chỉ trong vòng 4 phút, từ 58 đến 61, lưới của 2 đội đã rung lên 3 lần. Trong đó, CĐV có mặt ở Lạch Tray được vui trọn vẹn với 2 bàn thắng của Mpande và Hữu Sơn. Đó là 2 pha dàn xếp đẹp mắt, đầy mưu mẹo của Hải Phòng và những người kết thúc đều khá dễ dàng.

Xen giữa 2 bàn thắng của đội chủ nhà là bàn gỡ của Quang Hải. Tiền vệ CAHN đánh dấu sự trở lại sau gần 2 tháng dưỡng thương bằng pha lập công đáng nhớ để gỡ 1-2 cho CAHN. Tuy nhiên, nó không đủ để giúp đội bóng Thủ đô ra về với bất kỳ điểm số nào ở lượt trận thứ 4 này.

Quang Hải khiến nhiều CĐV nhen lên hy vọng về sự trở lại sau quãng thời gian dài phải nghỉ do chấn thương. Tiền vệ 26 tuổi thực sự chơi năng nổ, nhưng chưa thể lấy lại cảm giác tốt nhất. Những pha chạm bóng của Quang Hải vẫn chưa thực sự ấn tượng ngoài bàn thắng gỡ 1-2.

HLV Gong Oh Kyun khiến nhiều CĐV CAHN khá ngạc nhiên khi sử dụng đội hình với chỉ 2 ngoại binh xuất phát. Đến hiệp 2, khi đội nhà bị lép vế toàn diện, tiền đạo Junior Fialho mới được đưa vào sân thay Gia Hưng.

Vòng 4 Night Wolf V-League 2023/24, Hải Phòng 3-1 CAHN: ĐKVĐ trắng tay ở Lạch Tray - Ảnh 1.

Hải Phòng đã có một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục trước CAHN. Ảnh: Hoàng Linh

CAHN đã chơi một trận đấu dưới cơ đối thủ toàn tập. Nếu Hải Phòng không mất sức vào cuối trận, họ vẫn giữ được nhịp tấn công thì có thể tỷ số còn đậm hơn 3-1. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã chỉ ra cho HLV Gong Oh Kyun thấy những thiếu sót mà CAHN đang có. Ở 2 bàn thua trong hiệp 2, hàng thủ CAHN như bị "hóa đá" bởi các pha dàn xếp có ý đồ của đội chủ nhà.

Nhà đương kim vô địch bị chặn đứng chuỗi bất bại trước Hải Phòng vào tối 4/12. Kết quả này khiến họ bị chính đối thủ vượt qua trên bảng xếp hạng. Hải Phòng cùng có 7 điểm như CAHN nhưng xếp hạng 3, đẩy CAHN xuống thứ 4.

Xem CAHN thất bại trước Hải Phòng, nhiều CĐV có thể cũng bất ngờ về tinh thần thi đấu không cao của các học trò HLV Gong Oh Kyun. Thủ thành Filip Nguyễn đã phải hoạt động liên tục để sửa sai cho các đồng đội. Còn khi thua bàn trước, đội khách cũng lên bóng rất thiếu quyết tâm. Sự hời hợt duy trì suốt cả trận đấu và CAHN thực tế không có nhiều cơ hội để thoát khỏi cảnh trắng tay ở đất Cảng. HLV Gong Oh Kyun có thể hơn ai hết đã nhận ra những tồn tại ở CLB ông đang làm việc.

Với Hải Phòng, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm cho thấy họ vẫn là đối thủ rất khó chịu ở sân chơi quốc nội. Đại diện đất Cảng chỉ còn mục tiêu lớn ở giải quốc nội sau khi không tiến sâu ở AFC Cup. Đội bóng đất Cảng có kinh nghiệm, biết tính toán để đối đầu với những CLB mạnh.

Ở vòng đấu thứ 5, Hải Phòng sẽ tới làm khách của CLB TP.HCM. Còn CAHN sẽ gặp Nam Định tại Thiên Trường. Hai trận đấu này cùng diễn ra vào tối ngày 9/12. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm