Tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ thừa nhận anh không hề bất ngờ khi quyết định của FIFA cho phép mình ra sân trước Bỉ đã trở thành một scandal lớn, thậm chí lan đến cả Nhà Trắng.
Giấc mơ vô địch World Cup của tuyển Mỹ đã khép lại khi đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino thua đậm Bỉ với tỷ số 1-4 trong trận đấu thuộc vòng 16 đội diễn ra tại Seattle.
Trước trận đấu, tâm điểm chú ý là quyết định gây tranh cãi của FIFA khi cho phép Balogun thi đấu, dù tiền đạo này đã bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội.

Balogun được FIFA đình chỉ áo treo giò - Ảnh: AFP
Sau đó, truyền thông tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để trao đổi về chiếc thẻ đỏ của Balogun. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi và phủ bóng lên toàn bộ chiến dịch World Cup của đội tuyển Mỹ. Thậm chí, cha của Balogun còn nói với Daily Mail rằng: "Chính trị không nên can thiệp vào thể thao."
Balogun và các đồng đội chỉ biết thông tin này chưa đầy 24 giờ trước trận đấu tại Seattle. Sau thất bại 1-4, tiền đạo này lần đầu chia sẻ về vai trò của mình trong vụ việc gây xôn xao toàn cầu.
"Khi bạn nhận thẻ đỏ thì thông thường theo quy định, bạn sẽ không được thi đấu ở trận tiếp theo. Vì vậy, khi quyết định đó bị đảo ngược thì dĩ nhiên sẽ gây tranh cãi", Balogun cho biết.
"Điều đó thực sự không khiến tôi quá bất ngờ. Nhưng với tư cách một cầu thủ, nhiệm vụ của tôi chỉ là ra sân và tập trung làm công việc của mình. Tôi rất thất vọng vì hôm nay chúng tôi không thể giành chiến thắng", Balogun nói tiếp.

Tình huống khiến Balogun bị treo giò ở World Cup 2026 nhưng sau đó FIFA đã đình chỉ án phạt - Ảnh: AFP
Balogun cũng xác nhận anh không hề tham gia vào quá trình dẫn tới việc án treo giò của mình bị hủy bỏ: "Tôi chấp nhận quyết định khi nhận thẻ đỏ, và tôi cũng chấp nhận quyết định khi được thông báo rằng mình có thể thi đấu".
"Tôi thực sự không còn điều gì để nói thêm về chuyện này. Dù thế nào đi nữa, hôm nay Bỉ là đội chơi hay hơn. Họ thi đấu tốt hơn chúng tôi rất nhiều", Balogun nói tiếp.
Balogun là chân sút số một của tuyển Mỹ tại World Cup năm nay với 3 bàn thắng. Vì vậy, việc anh được xóa án treo giò từng được xem là cú hích rất lớn trước cuộc đối đầu với Bỉ.
Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đã có màn trình diễn đáng thất vọng. Những sai lầm nơi hàng phòng ngự khiến họ phải trả giá ở ba trong bốn bàn thua.
Balogun chia sẻ: "Hôm nay chúng tôi không mang lại nhiều điều để người hâm mộ có thể cổ vũ. Đó là điều khiến tôi thất vọng nhất và cũng là điều làm tôi đau lòng nhất. Chúng tôi sẽ phải chờ thêm bốn năm nữa mới có cơ hội trở lại vị trí này, và điều đó thật đau đớn... Cảm giác thất vọng rất khó diễn tả bằng lời".
Anh nói thêm: "Việc không có đủ năng lượng trong một trận đấu vòng 16 đội World Cup là điều rất khó lý giải. Vì thế, điều duy nhất tôi có thể nói là tôi đang cảm thấy vô cùng thất vọng và rất buồn".
Sau trận đấu, Balogun đã đến chúc mừng HLV Rudi Garcia của tuyển Bỉ. Trước đó, chiến lược gia người Pháp từng ví quyết định hủy án treo giò của FIFA dành cho Balogun giống như một "trò đùa Cá tháng Tư."
Balogun giải thích về cuộc trò chuyện giữa hai người: "Tôi chỉ chúc mừng tuyển Bỉ. Trong bóng đá luôn có người thắng và kẻ thua. Cũng giống như khi tôi nhận thẻ đỏ, bạn phải biết cách đón nhận mọi chuyện theo đúng cách. Hôm nay chúng tôi lại thất bại nên dĩ nhiên tất cả đều rất thất vọng. Nhưng tôi vẫn muốn gửi lời chúc mừng tới tuyển Bỉ và HLV Rudi Garcia, đồng thời chúc họ may mắn trong phần còn lại của giải đấu".
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026



