Đức bị loại là vì WAGs quá… im ắng

08/12/2022 09:15 GMT+7 | World Cup 2022

Một ngày sau khi Đức dừng bước ở vòng bảng World Cup 2022, xách va li về nước sớm, tờ báo hàng đầu của Đức là Bild đã đăng bài viết chỉ trích WAGs. Họ cho rằng vợ và bạn gái của cầu thủ Đức là một trong những nguyên do ảnh hưởng tới phong độ của đội nhà.

Bild chỉ trích WAGs đội tuyển Đức

"Có chuyện gì với WAGs của chúng ta vậy?", tờ Bild đặt câu hỏi ngay tít của bài báo. Theo Bild, WAGs đội tuyển Đức đã quá mờ nhạt ở Qatar, không tiệc tùng, không "uống cạn Qatar" như WAGs của các đội tuyển quốc gia khác. "Họ không khát sao? Bị dị ứng với nhảy múa? Không phải thấy chùng chân sao?", Bild chất vấn.

Bild cáo buộc WAGs đội tuyển Đức chỉ muốn chứng tỏ rằng họ "không phải là phụ kiện đẹp cho các cầu thủ, vì thế trong suốt kỳ World Cup, họ chỉ lo theo đuổi lợi ích của riêng mình".

"Chỉ vài năm trước, họ cổ vũ mọi trận đấu trên khán đài, không chỉ mang lại động lực cho những người đàn ông của họ mà cả nguồn cảm hứng ở các sân vận động. Nhưng quãng thời gian đó dường như đã qua rồi", Bild viết.

Tờ báo này chỉ ra chỉ có hai nàng WAGs là thường xuyên dự khán các trận đấu của đội tuyển Đức. Những người còn lại chỉ mải mê với việc riêng. Như Scarlett Gartmann, vợ của Marco Reus. "Cô ấy không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tiếp thị bản thân trên Instagram và do đó nâng cao giá trị của mình với tư cách là một người có ảnh hưởng, và luôn có những bức ảnh ngọt ngào với những chú chó bông", Bild đánh giá.

Izabel Goulart, hôn thê của thủ môn Kevin Trapp thì sao? "Cô ấy liên tục đăng những bức ảnh của mình trong màu áo đội tuyển Brazil. Cô ấy có muốn làm phiền người đàn ông trong mộng của mình không", Bild đặt câu hỏi.

Lisa Muller, vợ của Thomas Muller? "Cô ấy cống hiến hết mình cho niềm đam mê trang phục và tự hào đăng những thành công của mình lên Instagram. Tuy nhiên, cô ấy đã làm gì để hỗ trợ người đàn ông của mình?".

Kết bài, Bild mỉa mai WAGs: "Hãy vui lên vì các bạn sẽ bay về nhà với những chú lùn bóng đá của mình". Sự công kích kết thúc bằng dòng cảm thán: "Không thể tiếp tục như thế này nữa!".

Sự đổ lỗi vô lý

Những lời buộc tội dành cho dàn WAGs đội tuyển Đức khiến cộng đồng mạng thế giới xôn xao. Đa số cho rằng việc quy trách nhiệm cho những người phụ nữ vì thất bại trên sân cỏ của các tuyển thủ Đức là lố bịch.

Đức bị loại là vì WAGs quá… im ắng - Ảnh 1.

WAGs của đội tuyển Đức bị đổ lỗi oan uổng

Họ còn chỉ ra những điểm vô lý trong bài viết công kích của Bild. Marcos Reus thực sự đã bỏ lỡ World Cup vì chấn thương, vậy vợ anh Scarlett sẽ làm gì khác ngoài việc đăng bài chia sẻ ảnh trên Instagram, việc cô vẫn làm dù có hay không có World Cup. Izabel Goulart gắn bó bên thủ môn Trapp nhưng cô là người Brazil, đất nước có đội bóng đang chinh chiến ở World Cup 2022. Cô sẽ làm gì khác? Mặc áo đội tuyển Đức đến cổ vũ cho họ ư? Thay vào đó, Izabel đã có một lựa chọn tinh tế. Cô mặc áo đấu của Trapp đến khán đài ủng hộ cho hôn phu và các đồng đội.

Những chỉ trích nhắm vào WAGs đội tuyển Đức gợi nhớ lại "bê bối" Baden-Baden ở World Cup 2006 tại Đức. Khi đó, WAGs đội tuyển Anh bị đổ lỗi đã gây sao nhãng cho các cầu thủ khi họ "đại náo" thị trấn nhỏ của nước chủ nhà Đức, tiệc tùng thâu đêm, mua sắm mỗi ngày. Ồn ào bị chỉ trích. Quá im ắng bị chỉ trích? Những nàng WAGs có thực sự là lý do tác động tới phong độ cầu thủ trên sân cỏ? Hay phải chăng họ chỉ là cái cớ để truyền thông đem ra mổ xẻ cho mỗi thất bại của đội tuyển quốc gia ở những giải đấu lớn.

"Baden-Baden" giờ là quá khứ

Truyền thông Anh đã làm rùm beng những gì xảy ra ở Baden-Baden đến nỗi những gì WAGs làm bị coi là "bê bối". Thậm chí có nhiều câu chuyện bị thêu dệt, phóng đại tới mức quá đáng. Victoria Beckham đã sắm tới 30 chiếc quần jeans chỉ trong thời gian ngắn ở Đức, Coleen Rooney nhất quyết đưa chuyên gia nhuộm da nâu tới Đức cùng mình, hay Elen Rivas không được lên máy bay vì quá nhiều hành lý…

Những câu chuyện đó đã khiến công chúng có cái nhìn kỳ thị với WAGs. Tới mức, rất nhiều năm sau đó, huấn luyện viên đội tuyển Anh và nhiều đội bóng khác đã cấm WAGs tới cổ vũ cầu thủ của họ những giải đấu lớn để tránh sự soi mói từ truyền thông.

Đã 16 năm trôi qua kể từ vụ Baden-Baden. Trong ngần ấy năm, đã có nhiều nhà báo có bài viết đòi lại công bằng cho giới WAGs. "Chúng ta có thật sự tin rằng việc Joanne Roughead được chụp ảnh tắm nắng bên hồ bơi đã khiến Rooney giẫm vào người Ricardo Carvalho?", tờ The Guardian đặt câu hỏi. "Có lẽ chúng ta nên cân nhắc lại quan điểm về WAGs. Có lẽ họ được sử dụng để lái người hâm mộ sang một hướng khác thay vì tập trung vào một sự thật rằng các cầu thủ không thể ghi bàn".

Một số nhà hoạt động còn cho rằng sự đổ lỗi cho các nàng WAGs không khác gì hành vi kỳ thị giới.

Bây giờ, mọi chuyện đã khác. "Tinh thần Baden-Baden"- một tờ báo của Xứ Wales đã có bài viết như vậy để khen ngợi những nàng WAGs của họ bởi sự sôi động họ tạo ra ở Qatar khi tới đây cổ vũ các cầu thủ. Việc tiệc tùng, mua sắm của nàng WAGs không còn bị coi là điều gì quá phô trương hay gây ảnh hưởng. Họ tới World Cup để cổ vũ các chàng trai của họ. Họ tới World Cup còn để đi du lịch nên họ có quyền tận hưởng những ngày nắng ấm của quốc gia ở Trung Đông. "Baden-Baden" chỉ là đại diện cho văn hóa đổ lỗi. "Baden-Baden" giờ đã là quá khứ!

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm