Dư âm trận Thể Công – Quân khu 4: Tào Tháo khoác áo Quân khu

11/08/2009 12:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 5 phút trước lúc khởi động, HLV Vũ Quang Bảo mới đọc đội hình xuất phát của Quân khu 4 cho các cầu thủ. Vậy là chỉ có Hải Anh, Đình Luật và thủ môn Ngọc Tân biết chắc họ sẽ không đá, vì lý do rất giản đơn: thẻ phạt.

Lazaro và Mota-bộ đôi cầu thủ ngoại của QK4 ở trận trước bị nghi ngờ và phê phán thậm tệ. QK4 còn tạo ra gió để gieo bão cho giới truyền thông liên quan tới cầu thủ ngoại của họ, nhưng họ lại đá xuất phát. Quyết định này làm không ít người bất ngờ. Nhưng trên hết là hệ thống phòng ngự của họ. Đó chính là mấu chốt khiến cho đội hình xuất phát trở thành bí mật của chính Quân khu 4.

Tại sao lại phải bí mật? Rất khó để tìm ra câu trả lời, nhưng rõ ràng, việc QK4 phải phòng thủ trước khả năng tấn công từ các phía cũng không phải là điều quá ngạc nhiên, nhất là khi có một đội bóng trong vùng cạnh tranh với QK4 điều khiển được từ xa. Điều này có thể dìm đội bóng Quân đội xuống hạng Nhất.

QK4 vốn dĩ đã là một Tào Tháo ở V-League và họ có vẻ như đã va chạm với điều này trước đó. Trận QK4 thua Thanh Hóa ở lượt đi ngay tại Vinh đã dẫn tới một kết cục là QK4 cấm trại, mọi cầu thủ bị tạm thu điện thoại và không ai biết họ cắm quân ở đâu và tập luyện thế nào để chuẩn bị cho vòng sau đó. Ngay trận lượt đi với Thể Công, QK4 cũng cấm trại như thế, gần như là nội bất xuất và ngoại bất nhập.
 
Nhưng, điều người ta quan tâm nhất là trận đấu giữa Thể Công với QK4 có gì bí ẩn không, còn khi nhìn những diễn biến trên sân thì rất khó để khẳng định là có?


Giám đốc Thể Công, Hồ Tri Liêm trò chuyện cùng HLV QK4, Vũ Quang Bảo trước trận


15h30 phút trận derby áo lính bắt đầu. Trời nắng như đổ lửa, người Hà Nội gan lì chờ cho tới phút cuối mới vào sân. Cũng không có nhiều khán giả, chỉ khoảng 3.000 người, một con số cực kỳ khiêm tốn so với cái tên Thể Công và cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng Quân đội. Nhưng những ai đến sớm hơn cả đều bắt gặp cuộc trò chuyện giữa ban ngày của Giám đốc Thể Công Hồ Tri Liêm và HLV của QK4 Vũ Quang Bảo. Họ chụm đầu lại, to nhỏ điều gì đó khá lâu.

Nếu QK4 xin Thể Công 1 điểm, nếu trận đấu là một sự dàn xếp, liệu tướng về hưu Hồ Tri Liêm và ông Bảo “khoằm” có hiên ngang nói chuyện trước trận đấu, làm cho mọi người có thể nghi ngờ hay không ? Hay người trong cuộc đã quá cao tay khi áp dụng chiêu hư hư thực thực?

Cuộc ẩu đả trên sân lúc cuối hiệp 1 đã khiến Thể Công nhận 2 thẻ đỏ và tuyển thủ Phước Tứ bị chấn thương cực nặng ở đầu gối. Tứ trước đó, Tứ đã bị đau ở gót chân và việc tung anh vào sân đã là 1 mạo hiểm. Nếu Thể Công đã cho đối thủ 1 điểm mà lại mất tới 3 vị trí trong 2 vòng đấu cuối và vốn dĩ vị thứ của họ chưa an toàn (vẫn có khả năng rớt hạng hoặc đá play-off), có phải là một sự hy sinh dại dột (nếu không muốn nói là ngu ngốc)? Hay Thể Công dù thế nào cũng sẽ trụ hạng bởi họ còn có thể “mặc cả” với SHB.ĐN, nơi có học trò cũ của ông Lê Thụy Hải, là Lê Huỳnh Đức?

Có lẽ, sẽ có những quan điểm khác nhau, nhưng cá nhân người viết cho rằng, thường thì những đội bóng đá tử tế còn chưa thuyết phục, rất khó có thể diễn ở trình độ của những nghệ sĩ ưu tú. Ngay như Đồng Tháp, Bình Dương..., những đội bóng có khả năng hơn, họ cũng vẫn cứ “phô” trong vài suất diễn. Chỉ có những diễn biến khá phô ở sân Hàng Đẫy là một số vị trí trên hàng thủ của QK4 phòng ngự khá ngờ nghệch. Liệu nó có trùng với việc HLV Vũ Quang Bảo đã chỉ công bố đội hình xuất phát 5 phút trước giờ khởi động mà vẫn không thể an toàn?

Điều đáng suy ngẫm còn lại là Thể Công, đội bóng mùa này đã được Viettel đầu tư tới 75 tỉ đồng, nhưng đã từ khá lâu rồi, không còn thấy người của Viettel đi xem Thể Công chơi bóng nữa. Đấy chính là niềm tin bị sứt mẻ, có thể dẫn tới những đổi thay rất mạnh ở Thể Công mùa sau!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm