Trong một pha tranh chấp, thủ môn Mạnh Dũng sau khi bắt bóng đã quay lại va chạm nhẹ với Lazaro, thế là cả chục con người lao vào điểm nóng. Hậu vệ Sơn Hà chạy từ 50m đến sấn sổ, lập tức bị hậu vệ Tuấn Tùng “tung cước”, bắn ngược về phía sau cả mét. Cầu thủ 2 bên càng lao vào nhau, có cả đấm, có cả đá. Trọng tài Trần Công Trọng rất nhanh rút ra 3 chiếc thẻ đỏ: cho Tuấn Tùng và Mạnh Dũng của Thể Công, Lazaro là người duy nhất của QK4 bị truất quyền thi đấu.
Các cầu thủ Thể Công cho rằng Lazaro là người đã đấm hậu vệ Quốc Long, nên họ mới “nhảy dựng lên”. Và họ cũng tin chiếc thẻ đỏ của Mạnh Dũng là oan, anh chưa làm gì quá đà. Dũng nói anh đã làm đơn xin xóa thẻ đỏ và sẽ gửi lên VFF.
Vụ xô xát ấy đã làm nóng trận đấu sau hiệp 1 nguội như cơm rang … để trong tủ lạnh. 45 phút đầu, Thể Công sút 1 quả ở phút 43. Quân khu 4 sút trước, ở giữa hiệp, xong rồi cũng không còn cơ hội nào để sút.

Trận đấu chỉ hay và hài sau màn ẩu đả này
Với 7 vị trí lành lặn, Thể Công xếp đội hình 6-1, chỉ có Reginaldo More cắm ở phía trên chờ bóng phản công. Ngoài bàn thắng đầu tiên ở phút 51, More còn có khoảng 4 cơ hội rõ ràng khác dù luôn phải chơi 1 chống 3, chống 4. Cầu thủ chơi bóng hoang dã và rất phủi này cứ có bóng là xử lý 1-2 nhịp rồi tăng tốc, cho cả hàng thủ QK4 “ngửi khói”, đối diện với khung thành thủ môn Phạm Thanh Nam (bắt thay Ngọc Tân vì bị treo giò). More bỏ lỡ 3 cơ hội cực tốt, đá dội xà ngang phút 68, đá chệch khung gỗ ở tư thế thoải mái từ đường chuyền của Bảo Khanh sau đó ít phút.
Xem một trận đấu mà trên sân 1 đội chỉ có 7 vị trí chơi bóng và di chuyển, đội còn lại dù giữ ở sân nhà nguyên hàng thủ mà như bị xỏ mũi bởi chỉ 1 chân sút, có lẽ là điều xưa nay chưa từng có ở V-League.
QK4 gần như chơi hơn 2 người, chỉ dám tấn công sau khi bị thủng lưới. Cả 2 bàn thắng của họ cũng đều khá hài hước. Đầu tiên, cầu thủ đá cánh Nguyễn Anh Thắng tạt bổng, thủ môn dự bị của Thể Công, Hoàng Dương xử lý tầm cao, nhưng lại va chạm với chính đồng đội hậu vệ Minh Đức, nên để cho Adbcio giật gót san bằng tỉ số 1-1. Bàn thứ hai là từ quả phạt góc của Mota, Moses đánh đầu dội xà ngang, 2 cú sút bồi sau đó vấp phải các cầu thủ Thể Công xả thân “lấp lỗ châu mai”, phải tới cú thứ 3 của Mạnh Hà, họ mới có bàn thắng san bằng tỉ số 2-2, giật lại 1 điểm để nuôi hy vọng đá play-off.
Mới đây, trên truyền hình cáp Việt Nam bắt đầu học nước ngoài, lập kênh RealTV-truyền hình thực tế. Giá như những người làm kênh RealTV có mặt ở Hàng Đẫy chiều qua, họ sẽ có một chương trình đúng gu đa số người Việt: rất hài mà có vẻ không phải là diễn theo kịch bản!
Bàn thắng: Reginaldo More 51’, 77’– Adbcio 55’, Mạnh Hà 81’
|
Sổ tay: Suýt vỡ! T.P |