SHB.ĐN - Al Riffa: 3-5 (chung cuộc 3-8): Chia tay ác mộng

22/09/2010 08:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong trận đấu chỉ còn ý nghĩa thủ tục, thầy trò Huỳnh Đức chính thức chia tay với một năm ác mộng thực sự. Một mùa giải trắng tay khi vừa bị trời hành lẫn… người hành.

Biết có thua cũng có “thóc”, nhưng phải đá thế nào để bầu Hiển chấm điểm trước khi nói chuyện hợp đồng, nhiều cầu thủ SHB-Đà Nẵng đã nhập cuộc với quyết tâm khá cao. Thế nhưng, tinh thần thôi chưa đủ, hạn chế về thể lực đã khiến cầu thủ SHB.ĐN sang hiệp 2 thi nhau đi bộ.

Khi mới nhập trận, HLV Lê Huỳnh Đức bố trí đội hình thiên về phòng ngự. Trên hàng công, Merlo đá cắm, Nicolas Hernandez đá thấp hơn. Trung vệ Phước Vĩnh nhường chỗ cho Thành Trung để lên đá tiền vệ trụ cùng Thanh Hưng.

Trong khi chủ nhà chơi thăm dò thì Al Riffa với lực lượng đầy đủ và đang chiếm ưu thế, nên đã không ngần ngại đẩy cao đội hình đá tấn công ngay đầu trận.

Hoàng Quảng, Phước Vĩnh, Quang Cường không giữ được vai trò trụ cột khi thể lực sa sút vì chấn thương. Chỉ mới phút thứ 9, Hoàng Quảng đã biếu không cho đối phương bàn mở tỷ số, khi hậu vệ này khống chế bóng thiếu quyết đoán, để Husain Salman (10) cướp bóng ngay trong vòng 16m50, trước khi hạ gục Văn Hạnh bằng cú sút cận thành.



Để thua Al Riffa với tổng tỷ số 3-8, SHB.ĐN đã chính thức chia tay với sân chơi châu lục

Rất may, cầu thủ SHB.ĐN vẫn không bị sốc sau bàn thua sớm. Họ vẫn cắn răng đá, nhanh chóng lấy lại thế trận và tổ chức nhiều đợt tấn công sắc nét. Phút 14, Merlo bật cao đánh đầu hiểm hóc sau đường chuyền của Thanh Hưng bên cánh phải, gỡ hòa 1-1 cho đội nhà. Có vẻ như đội khách bất ngờ trước lối chơi có nét của SHB.ĐN, nên  bối rối trong việc kiểm soát bóng.

Phút cuối cùng hiệp 1, tỷ số bất ngờ được nâng lên 2-1 cho đội chủ nhà. Hậu vệ Al Riffa cản phá trái phép Quang Tuấn trong vòng cấm và trọng tài người Nhật Bản chỉ tay vào chấm phạt đền. Merlo đã không gặp phải một sai sót nào khi được giao trong trách.


Sang hiệp 2, chủ nhà nhập cuộc tự tin nhưng thể lực suy giảm đã khiến mọi toan tính đều phá sản. Thế trận nhanh chóng nghiêng về Al Riffa và đội khách không khó khăn để đưa bóng vào lưới đối thủ. Phút 51, Husain Salman thoải mái dứt điểm, đưa trận đấu về vạch xuất phát. 6 phút sau, Hamad Rakea (16) đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 cho Al Riffa, trước khi Adailson (24) nới rộng cách biệt lên 4-2 ở phút 72.


Khi tỷ số đã vượt ngưỡng quá mức an toàn, Al Riffa chủ động giữ nhịp trận đấu đợi thời gian trôi qua. SHB.ĐN không chịu buông xuôi, họ dồn lên kiếm tìm bàn thắng và Merlo đã hoàn thành cú hat-trick sau 2 lần đánh đầu ở phút 80, rút ngắn tỷ số trận đấu xuống 3-4. Khoảng thời gian còn lại, Thanh Hưng có cơ hội đối mặt thủ môn Mansoor, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng tìm cột dọc. Phút 90, Mubarak ấn định chiến thắng 5-3 cho Al Riffa.


Để thua Al Riffa với tổng tỷ số 2 trận lượt đi và về 3-8, SHB.ĐN chính thức chia tay với sân chơi châu lục trong tiếc nuối.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm