16h00, SHB. Đà Nẵng – Al Riffa (lượt đi 0-3): Ngả bài

21/09/2010 09:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Để thua đậm tới 3 bàn trắng ở lượt đi, cơ hội lọt vào bán kết trở nên vô cùng khó khăn với SHB Đà Nẵng. Hay nói cách khác, cánh cửa đi tiếp dường như đã đóng sập và khán giả chỉ hy vọng vào việc SHB.ĐN sẽ đá một trận xem được mà thôi.

Khách cẩn trọng


“Chúng tôi có mục tiêu là vô địch ở AFC Cup năm nay. Tất nhiên, muốn đạt được điều đó chúng tôi phải vượt qua SHB.ĐN. Tôi đánh giá cao tinh thần và lối chơi của SHB.ĐN ở trận lượt đi, Al Riffa phải rất vất vả mới có 3 điểm. 3 bàn thắng dẫn trước chưa thể nói lên điều gì, nhất là khi đội chủ nhà nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả”, HLV Jose Garrido đánh giá như vậy trong cuộc họp báo trưa qua.


Thực tế, đội khách đã bộc lộ sự cẩn trọng khi chuẩn bị rất kỹ cho trận lượt về. Trước trận đấu đến 4 ngày, toàn đội bóng Riffa đã có mặt ở Việt Nam để làm quen với khí hậu và mặt sân Chi Lăng. Nhiều cầu thủ SHB.ĐN đánh giá rất cao thái độ chuyên nghiệp của đối thủ.



HLV Jose Garrido rất tôn trọng SHB.ĐN dù họ đang dẫn trước 3-0. Ảnh: Hữu Quý

Cũng vì đề cao đội chủ nhà, nên HLV Jose Garrido cho biết chiều nay sẽ tung đội hình mạnh nhất ra sân. Chấn thương gối của tiền vệ Mohamed Duaji khiến anh này phải làm khán giả, nhưng không làm cho Al Riffa suy giảm sức mạnh. Phong độ khá tốt của Maki, Rico và Alajmi ở trận lượt đi khiến ông thầy người Bồ Đào Nha tương đối an tâm.

Bởi thế, Al Riffa vẫn sẽ chọn sơ đồ thiên về tấn công là 4-4-2 như ở trận lượt đi, dù HLV Garrido thừa nhận sức ép từ sân nhà và khán giả sẽ giúp SHB.ĐN chơi hay hơn ở trận lượt về.


Chủ lên gân


Cơ hội của SHB.ĐN gần như chỉ là số 0, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tỏ ra lạc quan: “Tình thế của SHB.ĐN rất khó khăn nhưng chúng tôi không từ bỏ hy vọng đi tiếp. Dù sao sự trở lại của Merlo sẽ giúp chúng tôi chơi tấn công tốt hơn. Al Riffa là đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mọi phương án tấn công và hy vọng các cầu thủ làm tốt nhiệm vụ mình được đề ra. Tôi tự tin vào khả năng chiến thắng của đội nhà, nhưng thắng bao nhiêu thì chưa biết. Nếu không thể đi tiếp, chúng tôi cũng muốn để lại hình ảnh đẹp trước khi chia tay AFC Cup”.


Trên thực tế, lẽ ra SHB.ĐN sẽ có kết quả khả quan hơn, nếu như  ở trận lượt đi Huỳnh Đức nhạy cảm hơn trong việc chỉ đạo, không để bị cuốn theo lối chơi của đối phương, cùng cầu thủ không bị xuống sức ở hiệp 2. Đội bóng sông Hàn đã có một hiệp 1 chơi chắc chắn, tạo được nhiều tình huống sóng gió cho đội chủ nhà. Nếu Hernandez hay Thanh Hưng có duyên hơn, thì SHB.ĐN không phải rời Bahrain mà không có bàn thắng nào.


SHB.ĐN cần phát huy lối chơi bật tường nhỏ và nhuyễn, đã làm Al Riffa nhiều phen bối rối ở lượt đi. Sự trở lại của chân sút chủ lực Merlo sẽ tạo điểm tựa cho Huỳnh Đức cũng như cầu thủ trong đội, vì nhiệm vụ ghi bàn đã có Merlo san sẻ cùng Hernandez.


Việc trung vệ Hải Lâm phải ngồi ngoài sân do nhận đủ 2 thẻ vàng sẽ đẩy hàng thủ vào cảnh mong manh hơn. Thành Trung sẽ thay thế Hải Lâm để đá cặp với Cao Cường. Ngoài ra, việc vắng Nguyễn Rogerio ở tuyến giữa, cùng Nguyên Sa chấn thương chắc chắn sẽ làm suy giảm nghiêm trọng sức mạnh của hàng tiền vệ SHB.ĐN.


Khoảng cách 3 bàn là quá lớn, thầy trò Huỳnh Đức dường như xác định không còn cửa, nên họ sẽ chơi tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng trước khi nghĩ tới cơ hội đi tiếp. Thái độ thi đấu thế nào, đấy là điều đáng quan tâm nhất ở SHB.ĐN lúc này.


Dự đoán: 1-2

HỮU QUÝ


Tổ trọng tài Nhật Bản bắt chính

Theo AFC, tổ trọng tài người Nhật Bản sẽ làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa SHB.ĐN và Al Riffa gồm trọng tài chính Kenji Ogiya và các trợ lí Kazushiro Miyajima, Hideaki Nishio, Ryuji Sato. Giám sát trận đấu là ông Penano David (Philippines), giám sát trọng tài là ông Richard Lorenc (Australia).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm