Thua Al Riffa 0-3, SHB.ĐN trắng tay một mùa giải: Nhói lòng

16/09/2010 09:08 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Việc SHB.ĐN thua 0-3 trong chuyến sang Bahrain lần này là chuyện chẳng khó tiên liệu. Dù thế, người Đà Nẵng vẫn nhói lòng, bởi giờ đây thầy trò Huỳnh Đức chỉ còn vãn hồi danh dự bằng chiếc Cúp Đại hội TDTT toàn quốc. Có điều, cái Cúp này chẳng có ý nghĩa gì với dân bóng banh.

Sai con toán, bán con trâu

Trước khi bước vào mùa giải 2010, không khó để nhận định cái đích mà SHB.ĐN nhắm tới là Siêu Cúp QG 2009, Cúp QG, AFC Cúp và Giải Đại hội TDTT toàn quốc. Tất cả đều rõ ràng, bởi quyết tâm cùng HN.T&T mang Cúp V-League về cho Thủ đô của bầu Hiển  cháy bỏng. Mà, giả như SHB.ĐN phút cuối cùng cạnh tranh ngôi vương, thì cũng không có chuyện “đảo chính” HN.T&T.


Đã xác định thế nên mọi thứ tốt nhất bầu Hiển cũng dành cho SHB.ĐN ở đấu trường phụ. Bắt đầu trận tranh Siêu Cúp với LS.Thanh Hóa trong tháng 1. Ngoài mức thưởng 1 tỷ đồng sẽ chi ngay nếu hạ đối thủ trên sân Ninh Bình, ông Hiển còn kêu gọi chiến hữu là ông bầu Nguyễn Đức Thụy mang theo 1,4 tỷ đồng gọi là động viên SHB.ĐN. Thời điểm đó, xét về tương quan thực lực lẫn độ bình ổn về mặt tổ chức, SHB.ĐN nhỉnh hơn rất nhiều. Kết quả, SHB.ĐN không tạo sự khác biệt, để đối thủ dìu đến chấm luân lưu 11m và mất luôn chiếc Cúp mà SHB.ĐN đã đinh ninh cầm chắc trong tay.



SHB.ĐN (trái) làm thế nào để nhanh chóng đứng dậy sau một mùa giải thất bát?

Cú sốc đó tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò Huỳnh Đức trong hành trình chinh phục những mặt trận còn lại. Bản thân bầu Hiển cũng rất bực bội với việc để sổng Siêu Cúp 2009.

Bi kịch tiếp theo là việc để HA.GL hạ gục trong trận bán kết Cúp QG ngay trên sân Chi Lăng, cũng từ chấm phạt đền, dù ở Cúp QG năm nay, nhiều người nhận định khó thoát khỏi tay SHB.ĐN bởi nhánh của họ dễ đá. Được miễn vòng 1/16, vòng 1/8 gặp TP.Cần Thơ trên sân nhà. Tứ kết, dù tiếp TĐCS.ĐT nhưng hôm ấy trên sân Tự Do, thầy trò HLV Phạm Công Lộc chủ động buông, thua 0-4 là ít. 2 rào cản cuối cùng là HA.GL sân Chi Lăng (đối thủ này lúc đó đang sa sút ở V-League), và SLNA (hoặc M.Nam Định). Cái đích còn rất gần, Siêu Cúp đã mất, vậy mà SHB.ĐN đã để HA.GL loại nốt khỏi mặt trận thứ 2 là Cúp QG.


Còn vòng loại AFC Cup và V-League đá song song, Huỳnh Đức cắn răng chơi cả 2 mặt trận với đội hình mạnh nhất được ưu tiên. Họ đã lọt vào tứ kết khá dễ dàng (trừ trận gặp B.BD), và vẫn làm trùm V-League. Tuy thế, đổi lại, quá nhiều trụ cột bị quá tải, thay nhau chấn thương. Đã vậy ở lượt về, đội không còn động lực ở V-League, vòng tứ kết AFC Cúp đối thủ quá xương không hy vọng “câu” được tiền thưởng nên cầu thủ SHB.ĐN  dường như buông xuôi tất cả. HLV Huỳnh Đức cũng mất phương hướng.


Đứng lên từ đâu?


Một nhà ĐKVĐ vẫn sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, tiềm lực tài chính mạnh nhưng tuột dốc thê thảm và bị đẩy xuống vị trí thứ 6 thực sự nghịch lý. B.BD năm ngoái cũng đá AFC Cup, nhưng họ không nhợt nhạt đến thế, vẫn xếp thứ 2 chung cuộc V-League. Đơn giản vì họ vẫn còn bản lĩnh của cựu vương.


SHB.ĐN như vừa trải qua trọng bệnh, giờ họ cần phải chữa vừa đúng bệnh vừa đúng thuốc.Trước hết, họ cần phải tập được sự tập trung cao độ, tử huyệt chí tử không chỉ bộc lộ qua việc để thua 2 trận đấu cốt tử ở Siêu Cúp và Cúp QG. Phải tập hợp được lực lượng, gần nhất là đả thông hàng loạt cái đầu cầu thủ sắp hết hợp đồng


Và, HLV Lê Huỳnh Đức cũng cần phải điều chỉnh cách quản lý kiểu triều đình, đồng thời tự mình tìm ra phương thức huấn luyện “đúng” hơn. Hơn một lần mùa này, ông đã thừa nhận mình đã tính toán sai dẫn đến hàng loạt hệ quả tiêu cực.


Bóng đá Đà Nẵng rõ ràng đang đứng trước bước ngoặt mới, hy vọng không phải là màu xám xịt.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm