22h30 ngày 14/9, Al Riffa - SHB.ĐN: Đừng thua to quá

14/09/2010 09:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Tất cả đang ủng hộ chủ nhà Al Riffa, nhất là khi SHB.ĐN mang sang đội hình vừa sứt mẻ lại vừa mệt mỏi sau một mùa giải trắng tay. Nếu hòa được thì tuyệt vời, nhưng giả sử không thua to cũng là kết quả chấp nhận được.

Mù mờ về “địch”


Đối thủ mà thầy trò Huỳnh Đức phải gặp là CLB hàng đầu của Bahrain. Al Riffa từng 9 lần vô địch Bahraini Premier League, 5 lần vô địch Cúp nhà vua Bahrain, 3 lần vô địch Bahrain FA Cup.


Càng bất lợi khi SHB.ĐN chẳng nắm bắt được những thông tin tối thiểu về đối thủ. Họ chỉ biết chủ yếu về kết quả Al Riffa đã thi đấu ở vòng bảng, và ngoài sức mạnh chuyên môn, Al Riffa có thể trạng vượt trội. Tất nhiên, đối thủ cũng chẳng hiểu bao nhiều về sức mạnh của thầy trò Huỳnh Đức.



Không có Rogerio, SHB.ĐN sẽ gặp rất nhiều khó khăn

Al Riffa vừa tiếp nhận chân sút người Brazil Leandson da Silva Dias, được gọi là Rico (sinh ngày 4/4/1981 tại Recife). Rico từng chơi cho CLB Sao Paolo và từng có thời gian chơi bóng cùng ngôi sao Kaka của Real Madrid. Rico được coi là một trong những ngôi sao quen thuộc và nổi bật nhất giải VĐQG Bahrain.

Ngoài Rico, Al Riffa không thiếu những gương mặt sáng giá như tiền vệ Ismail Hassan Latif (24 tuổi), hay trung phong Abdulrahman Mubarak (25 tuổi), hoặc tiền đạo Mohammed Salman Maki (28 tuổi).


HLV trưởng Jose Garrido của Al Riffa khẳng định sẽ cố gắng tận dụng thật tốt trận lượt đi trên sân nhà nhằm tạo ưu thế trước khi bước vào lượt về diễn ra sau đó 1 tuần trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng.


Đánh động được thể diện?


Việc bầu Hiển có mặt tại Đà Nẵng ngay trước hôm đội lên đường để úy lạo thầy trò Huỳnh Đức là một động thái cần thiết. Nó giảm được sự căng thẳng rất nhiều cho cầu thủ, nhất là 9 người sắp hết hạn hợp đồng. “Các cháu, các em cứ coi tôi như người chú, người anh trong nhà. Có gì cứ nói hết”, bầu Hiển đã tuyên bố vậy và chưa bao giờ ông dành nhiều thời gian để lắng nghe cầu thủ trình bày như thế.


Muốn tăng lương ư? Nguyện vọng đó được giải quyết ngay. Bắt đầu từ tháng 10, cầu thủ SHB.ĐN sẽ được nhận lương mới, cao hơn cũ. Bầu Hiển hứa sẽ giảm mức đóng thuế thu nhập tiền thưởng cho cầu thủ, không giữ khung 35% nữa. Sau chuyến đi Bahrain này, những cầu thủ sắp hết hợp đồng sẽ thương thảo trực tiếp với bầu Hiển. Ông cũng hứa: “CLB nhiều tiền nào trả các bạn bao nhiêu, tôi đáp ứng bấy nhiêu”.


Chuyến hành trình 16 tiếng đồng hồ đã khiến cho thầy trò Huỳnh Đức vô cùng mệt mỏi. SHB.ĐN có mặt ở thủ đô Manama lúc 24h (giờ Bahrain) ngày 12/9, tức 4h sáng ngày 13/9 giờ Việt Nam. Phía đội khách tiếp đón tiếp khá nhạt, bằng chứng là phải 1 tiếng sau khi máy bay hạ cánh, phía bạn mới cử người ra đón, khách sạn nơi SHB.ĐN ở cũng bị cầu thủ chê ỏm tỏi.


Những câu chuyện bên lề chỉ là chuyện nhỏ so với khó khăn về lực lượng. Chuyến làm khách lần này SHB.ĐN thiếu 2 vị trí quá quan trọng là Merlo (thẻ phạt) và Nguyễn Rogerio (chấn thương). Ngoại binh chỉ còn tiền đạo Matias và tiền vệ cánh Nicolas. 2 “cánh én” này xem ra không đủ để cho cầu thủ SHB.ĐN đặt niềm tin. Trong những trận đấu gặp đối thủ lớn, cần những cầu thủ lớn thì đội hình SHB.ĐN tối nay không có.


Cái dở của các đội bóng VN khi đá đấu trường châu lục khi cảm thấy không có cửa thắng là hay buông xuôi, thành ra rất nhiều trận đấu có tỷ số thua kinh hoàng, không coi thể diện ra cái gì. Những cái đầu cầu thủ đã tạm thông sau lời động viên bầu Hiển nhưng họ vẫn ám ảnh nếu lỡ chấn thương thì rất gay go cho sự nghiệp phía trước.


Đánh động được thể diện của cầu thủ SHB.ĐN lúc này là rất khó, kể cả khi làm được điều đó thì sức SHB.ĐN cũng đã kiệt quệ; khó địch lại đối thủ. Thôi thì ráng đừng để thua to quá!


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm