Bầu Hiển gặp mặt SHB.ĐN trước khi sang Bahrain: “Đừng nói chuyện tiền với tôi”

11/09/2010 12:18 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sáng nay, bầu Hiển sẽ bay từ TP.HCM ra Đà Nẵng và có buổi gặp gỡ động viên thầy trò Huỳnh Đức trước khi đội lên đường sang Bahrain gặp CLB Al Riffa trận tứ kết lượt đi AFC Cup. Đây là một động thái cần thiết, bởi tinh thần cầu thủ đội bóng sông Hàn đã “nát” lắm rồi.

“Không máu AFC Cup tôi vào đây làm gì”

Cách đây 17 ngày, trong chuyến rước Cúp vô địch V-League 2010 từ Pleiku về “transit” tại Đà Nẵng, bầu Hiển đã tranh thủ gặp gỡ đội bóng sông Hàn. Buổi gặp mang tính xã giao, nhưng lời hứa sẽ chăm sóc chu đáo SHB.ĐN trong thời gian tới của bầu Hiển ít nhiều cũng tạo nên sự phấn khởi. Và ngay khi tinh thần đội đang xuống mức thấp nhất thì ông Hiển đã có hành động thiết thực để chứng minh rằng mình biết giữ lời.
Bầu Hiển (phải) đã xuất hiện đúng vào lúc tinh thần SHB.ĐN đang xuống thấp nhất. Ảnh: VSI
Tối qua, trả lời TT&VH, bầu Hiển nói: ”Từ lâu, tôi đã nói tham vọng của SHB.ĐN và HN.T&T là chinh phục đấu trường châu lục. Tôi không quên điều đó, và nay SHB.ĐN đang đứng trước cơ hội, dù là rất khó khăn. Kể cả khi thua cuộc, thì cũng phải thua vẻ vang. Phải đá vì danh dự bóng đá đất nước, vì thương hiệu đội bóng.

Tôi không dễ dàng chấp nhận thất bại. SHB.ĐN có bị loại thì sẽ tiếp tục lần sau, sang năm HN.T&T xung phong. Nếu không máu AFC Cup thì giờ này tôi phải vào đây làm gì. Có thể tôi sẽ đi theo đội sang Bahrain dể động viên anh em”.

“Nếu hợp lý tôi sẵn sàng chi bạo”

Trong đợt gặp mặt ngắn ngủi trước, việc bầu Hiển hứa sẽ gặp riêng và sẵn sàng đối thoại những trường hợp sắp hết hợp đồng đã ít nhiều tạo sự yên tâm, gieo niềm hy vọng cho nhiều cầu thủ sông Hàn. Nghe tin bầu Hiển vào, những cầu thủ thuộc diện sắp hết hợp đồng lại nhấp nhổm muốn chuyện đi ở được thống nhất tương đối để họ yên tâm cống hiến cho SHB.ĐN.

Mặt khác, cầu thủ SHB.ĐN đang than trời vì tiền thưởng bị trừ thuế thu nhập đến 35%, khiến đa số đều “cháy túi”, trong bối cảnh thành tích lượt về lại cực kỳ thê thảm. Trước trận đấu được nhận định là quá khó có cửa thắng, chưa thấy lãnh đạo đội bóng đưa ra động thái treo thưởng như tiền lệ.

Ông Hiển nói: “Cả nước chắc biết tôi không phải là người ki bo. Nếu cảm thấy hợp lý tôi sẵn sàng chi tiền tàn bạo. Tiền đạo Merlo vừa rồi hàng tá đội săn ráo riết. Anh Kiên (ông bầu Nguyễn Đức Kiên của HN HN.ACB) bảo là đã mua được Merlo, nhưng kết quả thì tôi vẫn giữ chân được Vua phá lưới này thêm 2 năm nữa. Bình Dương cũng làm gì được tôi, vì Nguyễn Rogerio cũng đồng ý ở lại thêm 2 năm.

Tôi khẳng định Merlo là cầu thủ đắt nhất V-League. Chỉ cần nói thế bạn cũng biết tôi phải đổ bao nhiêu tiền để giữ chân Vua phá lưới rồi. Kể ra đây ý tôi muốn nói với cầu thủ rằng, nếu tốt với tôi thì tôi chẳng tiếc tiền, miễn là hợp lý. Còn các đội khác đừng có mà đua tiền với tôi”.

Về tiền thưởng cho trận đấu bị xem là “lành ít dữ nhiều” trên đất Bahrain, bầu Hiển cũng khẳng định: “Tôi không treo giá bao nhiêu. Tuy thế, nếu đá thắng hoặc hòa thì số tiền sẽ rất lớn vì đây là trận đấu đặc biệt. Thế thôi”.

Dù thế nào thì cầu thủ SHB.ĐN vẫn muốn được tạo điều kiện để có thời gian đối thoại mọi chuyện với bầu Hiển. Nếu chịu khó lắng nghe, chắc chắn ông Hiển sẽ thu thập được không ít thông tin và sự trăn trở của người Đà Nẵng. Kể cả những bức xúc nữa.

Và khi kết thúc mùa giải, SHB.ĐN vẫn cần sự mổ xẻ thất bại thật nghiêm túc. Hôm qua, nhắc lại hành trình đi xuống kỳ lạ của SHB.ĐN, bầu Hiển vẫn còn rất “cay” về việc đội bóng sông Hàn đã để sổng Cúp QG và Siêu Cúp QG. Theo ông, đấy là 2 sự kiện rất buồn và đáng tiếc.

Bức tranh sẽ càng xám hơn với SHB.ĐN nếu chuyến sang Bahrain lần này thảm bại.

HỮU QUÝ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm