Hôm nay, SHB.ĐN lên đường đi Bahrain: Chơi “hết vốn”

12/09/2010 10:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 16 cầu thủ (có cả những người chỉ quen với băng ghế dự bị), không hơn, đó là số vốn lận lưng của SHB.ĐN trong chuyến hành quân được dự báo là đầy gian khó đến Bahrain lần này (tiếp chiêu Al Riffa). Nhiều người trong số đó thậm chí đã và đang phải sống chung với những chấn thương. Tình cảnh của SHB.ĐN vẻ như thảm thương hơn nhiều, so với B.BD ở tứ kết AFC Cup năm ngoái.

Có thể kể tới trung vệ - đội phó Phước Vĩnh như một trường hợp điển hình. Theo kết luận của bác sỹ, Vĩnh sẽ phải mổ càng sớm càng tốt, nhưng cựu tuyển thủ U23 QG này vẫn gắng gượng ra sân, vì đội đang thiếu người. Vào thời điểm mà Cao Cường còn quá non, Vĩnh sẽ nhận lệnh chơi cạnh Hải Lâm ở trung tâm hàng hậu vệ. Cánh phải là Quang Cường, phía đối diện là Hoàng Quảng.

Nguyễn Rogerio bị chấn thương, Merlo dính thẻ phạt, đó lại là những khó khăn cực lớn với SHB.ĐN vào thời điểm này. Vắng 2 trụ cột – ngoại binh quan trọng nhất trong vận hành chiến thuật, HLV Lê Huỳnh Đức bị dồn vào thế chân tường. Chỉ còn lại Matias (được chuyển lên đá trung phong cắm – thay Merlo) và Hernandez được dịch vào trong, đá như một tiền vệ tổ chức.



Từ chỗ đoạt cú đúp năm 2009, SHB.ĐN đang đứng trước nguy cơ chỉ có HCĐ Cúp QG làm quà an ủi ở mùa giải 2010.

Trọng trách ở khu trung tuyến lúc này phụ thuộc trực tiếp vào phong độ của Thanh Hưng. Tuyển thủ U23 QG và ĐTQG đang mang trạng thái tâm lý không thật tốt, khi người ở Đà Nẵng mà hồn lưu lạc trên tuyển. Nhưng, một khi đã nhận lệnh, Hưng sẽ phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, khi người anh ruột Thanh Phúc không thể góp mặt (chuyển nhượng tới HP.HN), hòng giữ lại tiếng thơm cho họ Phan ở xứ Quảng – Đà.

SHB.ĐN sẽ phải tận dụng cả tiền vệ Anh Phúc, cho một vị trí ở bên cánh, dù cầu thủ này đã không thường xuyên được chơi chính ở V-League 2010. Những kỳ vọng vào Nguyên Sa hay Văn Mẹo có thể phá sản bất cứ lúc nào, bởi họ vẫn chưa lành chấn thương. Trong khi đó, khung gỗ chỉ còn mỗi lão tướng Văn Hạnh đủ đẳng cấp chơi AFC Cup, sau khi Đức Cường đã chuyển nhượng tới HP.HN.


SHB.ĐN đã vừa trải qua một mùa giải thất bát (thất bại tại Siêu Cup QG, thua lấm lưng trắng bụng ở đấu trường V-League và lại trắng tay tại mặt trận Cup QG), nên có thể nói AFC Cup 2010 là giải đấu cứu vớt danh dự. Nhưng, có cảm giác như trời không muốn chiều lòng người. Nhà cựu vô địch VN đang ở thế đơn thương độc mã trong lần đem chuông đi đánh xứ người.


Không rộng đường hoan lộ như B.BD ở AFC Cup 2009 (chỉ phải gặp các đối thủ vừa và yếu, cho đến trước vòng bán kết), đối thủ của SHB.ĐN ở tứ kết giải đấu này mạnh hơn nhiều. Al Riffa chắc chắn không phải là Chonburi FC, nên có thể hiểu những khó khăn về lực lượng chỉ là khách quan, đẳng cấp mới là điều phải bàn tới. Cầm hòa được đối thủ trên sân khách, có thể xem là một chiến tích lẫy lừng với đại diện VN.


Thôi thì còn bao nhiêu, chơi bấy nhiêu vậy!


Theo kết hoạch, 8h sáng nay (12/9) đội sẽ bay vào TP.HCM, trước khi transit ở Hong Kong, rồi mới bay trực tiếp đến Bahrain. Sau trận lượt đi vào ngày 14/9, SHB.ĐN sẽ trở lại sân nhà và tiếp Al Riffa trong trận lượt về. Theo đánh giá của giới chuyên môn, khả năng để SHB.ĐN lập lại kỳ tích lọt vào tới bán kết của B.BD như mùa giải năm ngoái là không nhiều, dù B.BD từng bại trận dưới tay đội bóng bên bờ sông Hàn ở vòng 1/8.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm