SHB.ĐN trước trận tứ kết lượt về AFC Cup 2010: Đá cho xong nợ

20/09/2010 11:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Buổi gặp mặt của bầu Hiển trước trận đấu lượt đi khiến cầu thủ SHB. ĐN vẫn chịu đá trận gặp Al Riffa (Bahrain). Thế nhưng, nỗ lực của SHB. ĐN vẫn không giúp họ tránh khỏi kết quả thua 3 bàn trắng.

Biểu diễn cho bầu Hiển xem


Nếu không có động thái gặp gỡ động viên của bầu Hiển, cùng lời hứa ngay sau trận đấu lượt đi trở về 2 bên sẽ tiếp tục đối thoại về hàng loạt bản hợp đồng sắp hết hạn, chắc chắn cầu thủ SHB. ĐN không còn tâm trí đâu mà đá.  Họ đã thực sự chán nản, sau một mùa thất bát, cái hầu bao ở lượt về lép kẹp, trong khi tâm lý đang bất an về tương lai.


Dù biết khó có cửa làm nên bất ngờ trước Al Riffa trên sân đối phương, nhưng SHB. ĐN vẫn le lói chút hy vọng bằng nỗ lực hết mình sẽ giảm thiểu được bàn thua, để lượt tung  hết vốn ra đá trên sân Chi Lăng. Hôm ấy, các cầu thủ đã chịu đá.



 SHB.ĐN có rất nhiều việc phải làm sau mùa bóng năm nay

Có điều, nền thể lực quá yếu (hầu như các cầu thủ chỉ đủ sức chạy 70 phút), cùng lực lượng thiếu nhiều trụ cột (điển hình là Nguyễn Rogerio, Merlo), SHB. ĐN đã bất lực, dù họ biết rằng đối thủ hôm ấy đá không phải xuất sắc. Đã vậy, vị trọng tài Trung Quốc lại thổi ép, gây ức chế cho thầy trò Huỳnh Đức.

Chiều mai, bầu Hiển sẽ có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu. Ông vẫn chưa ấn định thời điểm sẽ thương thảo với cầu thủ sắp hết hợp đồng. Chính vì thế, cầu thủ vẫn phải  đá nghiêm túc trận này, đá “biểu diễn” cho bầu Hiển chấm điểm.


Giữ chân và xong “nợ”


Đấy là lý do chủ yếu, còn nói khát vọng làm nên điều kỳ diệu trước Al Riffa thì cầu thủ SHB.ĐN chẳng dám mơ tới. Phải thắng cách biệt 4 bàn SHB. ĐN mới đi tiếp. Thắng 3-0, 2 bên sẽ đá phạt đền. Đấy là cái đích quá khó để chinh phục.


Nhiều cầu thủ nói thẳng phải đá thế nào mà không làm bầu Hiển phật lòng, trong khi lại giữ được chân cẳng không bị chấn thương là điều không đơn giản. Nguyên Sa đang lo sốt vó vì chấn thương. Hẳn HLV Huỳnh Đức cũng đã hiểu được tình thế của SHB. ĐN hiện nay, cánh cửa vào bán kết AFC Cup quá hẹp, SHB. ĐN chỉ còn mỗi một cái Cúp giải Đại hội TDTT toàn quốc trên sân nhà vào tháng 12 tới.


Cầu thủ thì rõ rang, đá trận đấu này cho xong “nợ”. Một mùa giải đã vắt kiệt sức lực của họ. Không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, thậm chí cả bản thân. Trong khi đó, nhiều cầu thủ trong diện hy vọng lên tuyển, đang nháo nhác không biết mình có lọt vào mắt xanh của HLV Calisto. Đấy cũng là lý do để trận lượt đi, và cuộc đối đầu chiều mai họ vẫn còn sứ mệnh giữ gìn thương hiệu.


Cần đại tu


Hành trình đằng đẵng sang Bahrain rồi trở về tiêu tốn quá nhiều sức lực của thầy trò Huỳnh Đức. Nguyễn Rogerio chấn thương đã xin phép về nước chữa trị. Merlo đang uể oải sau một mùa giải phải gánh quá nhiều mặt trận, ít người chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn. Quốc Anh, Văn Mẹo, Văn Học, Phước Vĩnh phải mổ ở Singapore. SHB.ĐN sau trận tứ kết này cần phải đại tu nhiều thứ. Trước hết là công tác tổ chức, rất rối kể từ lượt đi mùa này. Đấy là nền thể lực và tình trạng chấn thương do quá tải. Tất nhiên, không thể thiếu sự điều chỉnh của Huỳnh Đức trong phương pháp huấn luyện, tính toán và cả đối nhân xử thế.


Tất cả khó khăn vẫn chưa buông tha đội bóng sông Hàn. Dù thế nào thì chiều mai họ cũng nên đá một trận tử tế, đấy là điều mà người hâm mộ Đà Nẵng đang chờ đợi nhất lúc này.


Còn, nếu đá với tâm lý buông xuôi, coi thường khán giả thì nỗi đau càng nhân lên.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm