Cô đơn thầy “Tô”

21/11/2010 10:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Công Vinh xin về, vì biết đích xác sẽ không kịp bình phục chấn thương cho AFF Suzuki Cup 2010, điều này cũng dễ thông cảm. Tiến Thành, cầu thủ cũng chỉ đóng vai trò dự bị nếu khỏe khoắn, là một trường hợp tương tự được thông qua. Chuyện của Anh Đức, khá đau đầu, khi tiền đạo B.BD đã đồng ý lên tuyển, từ bên Quảng Châu, nhưng phút cuối khi trở về VN, lại có ý ngãng ra. Bất luận thế nào, Đức sẽ phải có mặt tại Hà Nội theo lệnh triệu hồi vào đầu tuần tới, mọi việc sau đó mới tính.

Khi mà việc quân chưa ổn, ông “Tô” lại phải lo cả việc tướng, với các trợ lý đắc lực trong cabin BHL. Đồng ý để Văn Sỹ về lo công việc ở V.NB và sẽ không ra lại, kế hoạch này đã có từ trước. Tuy nhiên, nếu trợ lý HLV Phan Thanh Hùng rút lui vì lý do tương tự, mới thực sự khiến HLV Calisto đau đầu. Rồi trợ lý HLV thủ môn Trần Văn Khánh, cũng trăm công nghìn việc. Chưa bao giờ như lúc này, kể từ hơn 2,5 năm có lẻ cầm ĐTVN, ông “Tô” đã lại cô đơn thế.

Trong một lần trả lời TT&VH, thuyền trưởng người Bồ đã cắc cớ rằng, ông không hiểu tại sao VFF lại không ký hợp đồng dài hạn với các HLV nội, trong tình huống vẫn mời thầy ngoại làm quân sư hay “CEO” (quản lý) như lời ông “Tô” từng khẳng định. Với điều kiện đó, bất cứ ai (chứ chẳng riêng gì Henrique Calisto) nếu nắm ĐT, công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, vì không phải chia sẻ các trợ lý của mình với CLB. Về chuyện nay ông “Tô” không phải không có lý.



Ông “Tô” ngày cành gặp khó khăn truớc thềm AFF Suzuki Cup

Nhưng, bàn điều đó vào lúc này là quá muộn và không cần thiết. Cho đến hôm qua (20/11), trợ lý và là cánh tay phải đắc lực của HLV Calisto, ông Phan Thanh Hùng, vẫn đang ở quê nhà Đà Nẵng, khi HN.T&T của ông vào đây hội quân, tập huấn. Bản thân ông Hùng, cũng muốn sát cánh cùng thầy  “Tô” như đã từng kinh qua 2 giải đấu lớn: AFF Suzuki Cup 2008 và SEA Games 2009, nhưng vấn đề là Phan Thanh Hùng lại đang làm việc cho ông chủ Đỗ Quang Hiển.

Là người sử dụng lao động, chắc ông Hiển cũng không muốn người của mình, lại là đầu tàu như Phan Thanh Hùng, cứ đi như Kinh Kha. Chưa tiện nói ra, nhưng ông Hiển cũng đã úp mở, không muốn Hùng trở ra ĐT. Điều này sẽ được ông Hiển bàn lại với VFF, sau khi TTK Trần Quốc Tuấn đi công tác về. Ông chủ lắc đầu, coi như Phan Thanh Hùng sẽ phải ở nhà. Nhưng, ngay cả khi trợ lý họ Phan có thể tập trung bổ sung, cũng phải đợi đến sau trận đấu của ĐTVN với SLNA, vào giữa tuần tới.


Thời điểm mà chỉ độ chục ngày nữa, chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á, đội bóng đã lại luôn có biến. Không ai mong đợi điều này, HLV Calisto lại càng không. Nhưng trách ai, ai trách, bây giờ trách ai?! Nên nhớ rằng, VFF là người sử dụng lao động và HLV Calisto cũng chỉ là người làm thuê hưởng lương cao. Trong một chừng mực nào đó, ông “Tô” phải chấp nhận và học cách bằng lòng với những gì mình có.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm