Kế hoạch chuẩn bị của ĐTVN cho AFF Suzuki Cup 2010: Giật gấu vá vai

20/11/2010 12:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - AFF Suzuki Cup với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, là nhiệm vụ quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay. Nhưng cảm giác như đội bóng đã không có một kế hoạch chuẩn bị chu đáo và có khoa học, điển hình là chuỗi các trận đấu chạy đà.

*Từ chuyện “không đá với các CLB trong nước”

Trở về từ Quảng Châu, HLV Calisto vẫn không thôi phàn nàn về chiếc thẻ đỏ của Ngọc Anh trong trận đấu với Olympic CHDCND Triều Tiên. Theo ông Calisto, những hành động như của Ngọc Anh không hề thiếu tại V-League, và đó là lý do chính khiến các cầu thủ, ngay từ khi còn trẻ, đã không có ý thức kiềm chế bản thân để rồi có những pha vào bóng theo kiểu triệt hạ đối thủ.

ĐTVN đang chuẩn bị gấp gáp cho AFF Suzuki Cup mở màn vào 1/12 này. Ảnh: VSI

Cách đây không lâu, khi danh sách chấn thương của 2 ĐT ngày một dày, HLV Calisto cho biết, sẽ không đá giao hữu với các CLB trong nước, ngay cả khi một phần kế hoạch đấu tập (với riêng Olympic VN) đã phá sản trên đất Thái, cũng vì lý do này. Đá với CLB trong nước tiềm ẩn nguy cơ chấn thương rất cao, vào thời điểm mà các tuyển thủ không có một trạng thái sung sức nhất.

Trận thi đấu giao hữu gần nhất của ĐTVN với V.HP đã cho thấy lo lắng của ông Calisto là hoàn toàn có cơ sở. Không dưới 3 lần, hậu vệ Trọng Nghĩa có những pha vào bóng đầy ác ý với Tấn Tài. Không máu lửa như Nghĩa “chém”, nhưng phần còn lại (cả nội và ngoại binh), trong nỗ lực “lấy số” với HLV trưởng, đã lại coi thương hiệu của ĐT là “cơ hội” để thể hiện mình. Và đó là lý do khiến Minh Phương, Quang Hải..., chùn chân hoặc Phước Tứ, Như Thành..., phải rời sân khi trận đấu chưa kết thúc.  

*Đến những kế hoạch liên tục bị thay đổi

HLV Calisto là người hay thay đổi. Giống như chuyện, ông đã từng tuyên bố như đinh đóng cột sẽ không sang Quảng Châu nhưng rút cuộc vẫn sát cánh với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cho đến trận đấu cuối cùng tại Asian Games 16. Kế hoạch hay những phác thảo na ná thế, với ông Calisto là thứ xa xỉ. Nhưng, nó không đồng nghĩa với những thay đổi xoành xoạch trong việc tìm đối tác cho ĐTVN thử nghiệm. Đá với V.HP và sắp tới là SLNA, có thể không xuất phát ban đầu từ chủ ý ông “Tô”, tuy nhiên, nó đã lại nói lên những lúng túng, cập rập ở ĐT lúc này.

Vẫn cần phải nhắc lại rằng, đối thủ được lựa chọn ban đầu của ĐTVN không phải là SLNA mà là B.BD, đội bóng tiêu biểu cho lối chơi cống hiến bậc nhất tại V-League. Nó cũng giống như việc VFF cố mời U23 Hàn Quốc (thực chất là U21) đá VFF Cup, sau khi ưu tiên số 1 là ĐT Thái Lan không thể tham dự.

Dù ý thức trận đấu như một dịp đặc biệt, để ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, nhưng có thể thấy đó chỉ là những giá trị kèm theo, bởi tất cả chúng ta đều xác định, mục tiêu cho AFF Suzuki Cup (sẽ diễn ra sau đây hơn 10 ngày), mới là quan trọng nhất.

ĐỨC HOÀNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm