ĐTVN - ĐT Singapore 1-1: Hòa trên thế thắng

04/11/2010 19:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Tạo ra hàng tá cơ hội song ĐTVN mới chính là những người phải rơi vào cuộc rượt đuổi tỷ số trong 90 phút thi đấu ở Mỹ Đình. Sự yếu kém trong khâu dứt điểm khiến đội quân của HLV Calisto chỉ có được trận hòa 1-1 dù cho họ đã chơi lấn lướt ĐT Singapore trong suốt thời gian của trận đấu.

Sau trận đầu tiên để thua U23 Hàn Quốc với tỷ số 0-2, ĐTVN đã cho thấy khá nhiều những vấn đề bắt đầu nảy sinh. Chính vì thế, trận đấu với ĐT Singapore, một đối thủ được xem là xứng tầm và cũng là một trong những rào cản trên con đường bảo vệ ngôi vô địch AFF Susuki Cup 2010 sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới sẽ là cơ hội để ĐTVN tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Tình huống xuống bóng bên cánh phải của Quang Thanh - Ảnh Đ.A

Ở trận đấu diễn ra trước đó, ĐT Bắc Triều Tiên và U23 Hàn Quốc đã cống hiến cho người xem một trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Kết quả hòa 1-1 chung cuộc phản ánh đúng cục diện trận đấu. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc hai đội bóng đến từ Đông Á chia nhau hai vị trí đầu bảng khi cùng có được 4 điểm sau hai lượt trận.

Trở lại với đội hình xuất phát của ĐTVN, ở trận đấu này, HLV Calisto có 4 sự thay đổi với Quang Thanh đá thay vị trí của Văn Phong ở ở hành lang phải , Phước Tứ đá thay Huy Hoàng trong vai trò trung vệ trong khi Tài Em và Thành Lương cùng có mặt ở hàng tiền vệ thay cho Minh Châu và Quang Hải hai cầu thủ đá chính ở trận thua U23 Hàn Quốc.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc chừng 3 phút, ĐTVN đã tạo ra được một cơ hội khá nguy hiểm trước khung thành của ĐT Singapore với pha phá bẫy việt vị của Việt Thắng ở bên cánh trái. Cú căng ngang vào trong vòng cấm sau đó của tiền đạo đang chơi cho V.Ninh Bình suýt chút nữa đã khiến hậu vệ Ruzaini Zainal đốt lưới nhà. Hai phút sau đó, thêm một tình huống Tấn Tài phá bẫy việt vị bên cánh trái buộc thủ thành Sanny phải băng ra phá bóng trong chân của tiền vệ K.KH.

Những phút nhập cuộc hứng khởi của ĐTVN tiếp tục mang tới cho các học trò của Calisto những cơ hội. Phút thứ 7, Quang Thanh có một pha đi bóng đầy nỗ lực bên cánh phải trước khi cấm bóng đi thẳng vào trong vòng cấm. Tiếc cho ĐTVN là cú vẩy má ngoài sau đó của hậu vệ này lại đưa bóng đi đúng vị trí của thủ thành Sunny.

Hai phút sau, tiếp tục là một cơ hội cho ĐTVN. Từ bên cánh trái, Tấn Tài tung ra một đường chuyền khá tốt vào trong vòng cấm để Việt Thắng bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. May mắn cho đội khách là ở tình huống này, Daniel Bennett đã khẽ chạm được đầu vào bóng khiến cho cú dứt điểm của Việt Thắng đi không theo ý muốn.

Pha đi bóng nỗ lực của Thành Lương trước sự đeo bám của Daniel Bennett - Ảnh Đ.A

Trước sức ép của ĐTVN, đội khách chỉ biết tập trung phòng ngự và không tạo ra được nhiều cơ hội để phản công. Tình huống được coi là nguy hiểm nhất của Singapore đến từ một quả phạt góc ở phút thứ 15 với cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà của tiền vệ Shi Jiayi. Chỉ một phút sau đó, ĐTVN trả lời với một pha lên bóng khá bài bản bên cánh phải. Sau khi bắt tốc độ, Thành Lương đã có một động tác nhả bóng lại cho Minh Phương tung ra quả tạt cực dẻo vào trong vòng cấm. Tiếc là ở cú đánh đầu trong tư thế hoàn toàn trống trải, Vũ Phong lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 20, đón đường bóng nẩy ra sau quả đá phạt góc của Minh Phương, Thành Lương bình tĩnh khống chế rồi tung ra cú sửa lòng chân trái sở trường. Thủ thành Sunny đã bị bất ngờ nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với ĐTVN khi một lần nữa bóng lại đi ra ngoài cầu môn.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, ĐTVN đã phải trả giá bằng một bàn thua ở phút thứ 25 sau tình huống tấn công khá đơn giản. của đội khách Từ đường tạt bóng bên cánh phải, tiền đạo Duric có một pha làm tường khá tốt trước khi nhả bóng để Shi Jiayi trong tư thế trống trải tung ra cú sút rất căng bằng chân phải đưa bóng găm thẳng vào góc cao không cho Hồng Sơn một cơ hội để cản phá.

Không dừng lại ở đó, ĐTVN còn chịu một tổn thất khi Việt Thắng dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Để thay thế, HLV Calisto buộc phải tung Quang Hải, cầu thủ đã đá ở vị trí tiền vệ phải trong trận đấu với U23 Hàn Quốc vào đá ở vị trí trung phong.

Sau khi bị dẫn bàn, sự hưng phấn của ĐTVN cũng đã dần giảm sút, phải tới phút thứ 36, các cầu thủ của chúng ta mới có thêm một cơ hội uy hiếp khung thành đối phương khi cú đá phạt trực tiếp của Minh Phương đã tạo điều kiện để Việt Cường tung ra cú dứt điểm, song ở một góc sút quá hẹp bóng đã không thể vượt qua được rừng chân của các cầu thủ Singapore.

Vũ Phong có khá nhiều cơ hội tung ra những cú dứt điểm nhưng không một lần thành công- Ảnh Đ.A

Phút cuối cùng của hiệp một, thêm một cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc cho các cầu thủ Việt Nam. Sau đường chuyền hỏng của Thành Lương, bóng tới chân của Tấn Tài. Ở ngay sát vòng cấm địa, tiền vệ của K.KH có một pha bấm bóng khá điệu nghệ nhằm vào góc cao nhưng bằng một sự tập trung cao độ, thủ thành Sunny đã bay người đẩy bóng đi vọt xà ngang. Đây cũng là cơ hội đáng xem cuối cùng của 45 phút đầu tiên.

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, HLV Calisto tiến hành thêm 2 sự thay đổi với việc tung Huy Hoàng và Sỹ Mạnh vào thay cho Minh Phương và Tấn Tài. Với điều chỉnh này, Phước Tứ sẽ đẩy lên đá tiền vệ trụ trong khi Huy Hoàng sẽ đá cặp trung vệ cùng Như Thành. Ngay ở những giây đầu tiên, ĐTVN đã có được một pha hãm thành khá nguy hiểm với cú bấm bóng điệu nghệ của Vũ Phong để Quang Hải trong thế quay lưng về khung thành đối phương có pha tung người móc bóng nhưng tiếc là thủ thành Sunny đã kịp thời khép góc.

Phút 54, thêm một đường treo bóng của Vũ Phong bên cánh trái đưa bóng tìm đúng vị trí của Tài Em nhưng đáng tiếc là thủ quân của ĐTVN lại dứt điểm bằng đầu quá hiền. Một phút sau, đến lượt Vũ Phong trực tiếp tung ra cú dứt điểm nhưng Sunny vẫn chơi chắc chắn khi bắt gọn cú sút khá căng của tiền vệ đang khoác áo Bình Dương.

3 phút sau đó, vẫn là Vũ Phong với một pha xuống bóng bên cánh trái trước khi tung ra đường tạt bóng vào trong vòng cấm. Pha tiếp bóng hơi ăn ra má ngoài vô tình đã chuyển thành một cú dứt điểm nhưng Sunny vẫn rất cảnh giác khi kịp lùi về đẩy bóng.

Với sự có mặt của Trọng Hoàng, sức tấn công của ĐTVN đã tốt hơn rất nhiều nhưng khả năng chạy chỗ cũng như dứt điểm của chúng ta vẫn không được cải thiện. Có quá nhiều những đường chuyền cuối cùng của ĐTVN đều tỏ ra thiếu sự sắc sảo và không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chơi rất kỉ luật của Singapore. Ở tình huống dứt điểm Sỹ Mạnh ở phút thứ 68, bóng đã đập chân một hậu vệ đội khách rồi đổi hướng. Khi Sunny đã đứng nhìn, bóng lại không đi vào khung gỗ.

Sau rất nhiều những nỗ lực, cuối cùng ĐTVN cũng có được điều mình cần là bàn thắng gỡ hòa với pha lập công của Phan Văn Tài Em ở phút 75. Sau nỗ lực đón đường tạt bóng bên cánh phải của Quang Thanh, Sỹ Mạnh đã có một động tác nhả bóng ra đúng vị trí của Tài Em. Sau một nhịp khống chế, thủ quân của ĐTVN có một cú sút căng như kẻ chỉ tung lưới Singapore mang về bàn gỡ hòa 1-1.

Sự hứng khởi đã được tìm lại, ĐTVN càng chơi càng tỏ ra sắc nét với những pha hãm thành. Chỉ 4 phút sau bàn thắng của Tài Em, Quang Thanh đã suýt chút nữa làm nên chuyện khi cú sút rất căng từ bên cánh phải của anh chỉ đi cao hơn với xà ngang của Singapore trong gang tấc.

Phút 88, may mắn đã đứng về phía ĐTVN khi cú bóng đã chạm khung thành của Hồng Sơn sau một pha phản công khá hay của Singapore. Có tới 4 phút bù giờ nhưng dù đã nỗ lực ĐTVN vẫn không thể tìm kiếm thêm bàn thắng. Pha bóng đáng chú ý với màn solo bên cánh trái của Trọng Hoàng đã khép lại trận hòa 1-1 đáng tiếc cho ĐTVN. Nếu dứt điểm tốt hơn, các học trò của HLV Calisto hoàn toàn có thể có nhiều hơn 1 điểm.

* Bàn thắng
: Tài Em 75' - Shi Jiayi 25'
Đội hình thi đấu của ĐTVN: Hồng Sơn; Quang Thanh (Văn Phong 87'),Phước Tứ, Như Thành,  Việt Cường; Tài Em, Minh Phương (Huy Hoàng 46'), Thành Lương (Trọng Hoàng 60'), Vũ Phong, Tấn Tài (Sỹ Mạnh 46'), Việt Thắng (Quang Hải 30').

Nhật Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm