ĐTVN: Đâu rồi “tiqui - taca”?

04/11/2010 10:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Không cầm được bóng và tổ chức trận đấu theo cách của mình, hàng tiền vệ của ĐTVN thậm chí còn bị xé nát, trước sự cơ động, cùng lối chơi áp sát của đối thủ. Những tiêu chí về một lối chơi mang hơi hướng của nhà vô địch châu Âu và thế giới, Tây Ban Nha (vẫn gọi là “tiqui-taca”, đã phá sản.

Mô hình lý tưởng…

Trong rất nhiều những bài giảng về chiến thuật của mình cho ĐTVN, HLV Calisto thường lấy lối chơi của ĐT Tây Ban Nha, như thể mô hình chuẩn trong sách giáo khoa về bóng đá. Cái hay thì phải học. Bóng đá xứ bò tót cũng không sở hữu nhiều những cầu thủ cao to, lấy lợi thế cơ bắp làm nền tảng. Họ chỉ có những con người nhỏ nhắn, nhưng lại giàu kỹ thuật và có tư duy chiến thuật cực tốt. Về mặt này, con người mà ĐTVN đang có cũng na ná như thế.


Một lần, sau buổi tập trên sân Mỹ Đình, ông tập trung cầu thủ lại, hỏi họ về các nhà ĐKVĐ thế giới. Rồi ông nói rất say sưa về những Xavi, Iniesta..., và ví von rất hình ảnh: “Tấn Tài hãy chơi như Iniesta của ĐTVN”.



 Trước một đối thủ chơi áp sát toàn sân, ĐTVN đã mắc phải sai lầm

Ông thầy người Bồ Đào Nha đã từng có lúc xoa tay mãn nguyện khi ĐTVN giành chiến thắng 3-0 trước U23 Kuwait ở trận mở màn Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Dù vẫn xuất hiện một vài sai sót nhưng đúng là trong trận đấu đó, Tấn Tài đá như… Iniesta, còn Minh Phương tiềm ẩn khả năng bùng nổ của Xavi nơi tuyến giữa. Những người còn lại như Quang Hải, Vũ Phong, Việt Thắng…, cũng đã bùng nổ ở một vài thời khắc nhất định.

Nhưng có vẻ hão huyền


Cũng kể từ sau trận thắng tưng bừng trước U23 Kuwait, không bao giờ người ta còn chứng kiến “hàng tiền vệ Tây Ban Nha”, trong lối chơi của ĐTVN nữa. 5 trận đấu đã trôi qua, ĐTVN không biết mùi chiến thắng (1 trận hòa và 4 trận thua), dù đối thủ đôi khi chỉ là Ấn Độ hoặc U23 Hàn Quốc. Chúng ta gặp vấn đề ngay từ khâu kiểm soát bóng, làm chủ tốc độ, và chiếm lĩnh không gian, khi đối thủ chơi pressing, áp sát.


Cho cả nhiệm vụ phòng ngự và tìm kiếm bàn thắng, hàng tiền vệ giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Nhưng, đã khá lâu rồi, người ta không được thấy những pha đập nhả tí tách của tuyến 2, điều gần như đồng nghĩa với việc kiểm soát thế trận. Và điều đó tiếp tục bị lặp lại trong trận đấu đầu tiên của ĐTVN tại VFF SONHA Cup với ĐT U23 Hàn Quốc (thực chất là U21). Đội bóng đã trải qua một giai đoạn bất khả chiến thắng, với sự sa sút rất dễ nhận thấy của các tiền vệ.


Trở lại với mô hình chuẩn: “hàng tiền vệ Tây Ban Nha”. Sức mạnh và tư duy phát triển chiến thuật, là những điểm yếu cố hữu của ĐTVN. Đừng vội nghĩ, người Tây Ban Nha nhỏ con là thiếu sức mạnh (tranh chấp và chiến thắng trong bứt tốc đoạn ngắn). Và đây chính là sự khác biệt, khiến ta phá sản những tiêu chí.


ĐỨC HOÀNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm