(TT&VH) - Những người yêu lý tưởng và hào phóng, sẽ cười mỉm khi ai đó đòi hỏi ĐTVN phải thắng bằng mọi giá, trước một đối thủ quen cũ (như Singapore) tại giải đấu mang tính giao hữu, thử nghiệm. Nhưng, HLV Calisto không nghĩ thế.
1. Bóng đá đơn thuần là thành tích. Và cũng chỉ thành tích mới nói lên tính hiệu quả trong công việc, với những người làm công ăn lương như HLV Calisto. Hôm trước, sau trận đấu với U23 Hàn Quốc, thuyền trưởng người Bồ đã tỏ ra rất buồn bã, thậm chí thất vọng ra mặt với màn thể hiện của các học trò. “Thua theo cách này thật khó chấp nhận. Các học trò của tôi đã chơi rất tồi…”, ông “Tô” đã nói như thế. Kể từ ngày ĐTVN tập trung, chúng ta thua và hòa nhiều hơn thắng. HLV Calisto đã lại đắng ngắt trong cuống họng, với những thử nghiệm bất thành, cùng một vài nhân tố mới được triệu tập theo đề suất của mình, không tạo được dấu ấn. Ở mức độ nào đó, nó là một sự thất bại. Cũng hệt như cách đây 2 năm, chuỗi những trận đấu chạy đà cho AFF Suzuki Cup rõ ràng là không khả quan. HLV Calisto muốn một sự tươi mới hay ít nhất là khởi sắc trong thời khắc nhất định. Nó phải là ở VFF SONHA Cup 2010, giải đấu cuối cùng trước khi chúng ta bước vào chiến dịch bảo vệ vương miện.
Bóng đá của người Sing (phải) không còn lạ lẫm nên một sai lầm của ĐTVN sẽ phải trả giá
2. Xét khả năng cạnh tranh của các đội khách mời tại giải lần này, Singapore hẳn phải là đối thủ dễ xơi nhất. Bại quân của ĐTVN ở bán kết AFF Suzuki Cup 2008, chỉ có một lối chơi khá đơn giản, trên nền tảng thể lực – thể hình tốt, cùng tính kỷ luật. Họ đứng vị trí rất hợp lý, trong phòng ngự và với hung thần Duric trên hàng công, Singapore cũng mang tầm sát thương rất đáng kể. Chỉ một phút chểnh mảng, Triều Tiên đã phải lãnh đạn và đó là một kinh nghiệm quý báu. HLV Avramovic của Singapore đã khẳng định, ông và đồng nghiệp Calisto đã chẳng còn lạ gì nhau. Có thể suy ra, Singapore sẽ không bất ngờ với bất cứ mảng miếng nào của đội chủ nhà nữa và ngược lại. Kịch bản như trận bán kết cách đây 2 năm, khó thể lặp lại. Trong tình huống này, chỉ một sai lầm dù rất nhỏ, sẽ khó có cơ hội sửa chữa. Và đội chiến thắng, phải là đội biết cách tiết chế đối thủ và không phạm sai lầm. Với những gì đã và đang diễn ra ở VFF SONHA Cup 2010, vẻ như ĐTVN đang yếu thế hơn cả Singapore về chi tiết này. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta đánh mất những kỳ vọng. 3. Chiều qua (3/11), ĐTVN chỉ tập nhẹ, chạy vòng quanh sân tập chừng 20 phút với mục tiêu thả lỏng là chính. Trở lại khách sạn La Thành, HLV Calisto đã yêu cầu toàn đội họp và mổ băng, rút kinh nghiệm từ trận thua U23 Hàn Quốc. Đã có những phân tích - nhắc nhở rất cặn kẽ, để cầu thủ nhận ra vấn đề. Tất cả đều vui vẻ và người ta cảm nhận sự thoải mái về mặt tâm lý, cho cuộc đối đầu với Singapore. Trận đấu với U23 Hàn Quốc, nếu như Minh Châu vẫn chơi tròn vai, thì Văn Phong ở một trong những lần hiếm hoi giành suất đá chính, đã lại mắc lỗi. Một trong những điểm yếu dễ nhận thấy nhất của hậu vệ người Khánh Hòa, phải là các ý đồ phát triển bóng. Phong luôn gặp khó khăn, dù tư thế khi nhận bóng từ trung vệ hoặc thủ môn là rất trống trải. Và một trong những lần như thế, anh đã mắc lối, dẫn đến bàn thua thứ 2 của ĐTVN. Ngoài sự trở lại của Tài Em và Quang Thanh (đá thay các vị trí của Minh Châu và Văn Phong), đội hình chính của ĐTVN gần như sẽ được giữ nguyên. Tức là không cần thử nghiệm nữa?!
Đội hình dự kiến của ĐTVN: Hồng Sơn; Huy Hoàng, Như Thành, Quang Thanh, Việt Cường; Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Quang Hải, Vũ Phong; Việt Thắng
Loạt trận đấu trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2024/25 diễn ra tối 29/9 đã chứng kiến những kết quả không kém phần bất ngờ khi đội cuối bảng Quảng Nam hạ đo ván SHB Đà Nẵng. Ngoài ra, Văn Quyết tiếp tục toả sáng để giúp Hà Nội FC vượt khó.
Đội tuyển U20 Việt Nam đối mặt nguy cơ không được tham dự VCK U20 châu Á 2025 khi để thua U20 Syria 0-1 trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A vòng loại.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam đang loay hoay tìm lại chính mình, với mục tiêu có được vị thế dẫn đầu khu vực tại ASEAN Cup 2024. Nhưng nhiệm vụ này dường như khó khăn hơn những gì mà ông Kim tưởng tượng.
XSMN 29/9: Xổ số miền Nam ngày 29/9/2024 gồm các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay Chủ nhật ngày 29/9 trên Thethaovanhoa.vn.
XSKG 29/9: Xổ số Kiên Giang được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang quay thưởng vào lúc 16h10 ngày Chủ Nhật hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
HLV Arne Slot của Liverpool trông có vẻ nhẹ nhõm khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, vì đội của ông đã đánh bại Wolves trong một trận đấu căng thẳng, giúp họ chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.
XSDL 29/9: Xổ số Đà Lạt được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Đà Lạt quay thưởng vào lúc 16h10 ngày Chủ Nhật hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Nếu cuộc đua vô địch phải trở thành một cuộc chiến tranh như Gabriel đã nói sau trận đấu với Man City, thì Arsenal đã đánh bại Leicester City trong một trận đấu có thể mang tính quyết định hơn nhiều so với những gì mọi người mong đợi.
XSTG 29/9: Xổ số Tiền Giang được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang quay thưởng vào lúc 16h10 ngày Chủ Nhật hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Vòng 6 Serie A là vòng đấu “phục sinh” cho cả Juventus lẫn Inter, khi những chân sút “đi vắng” lâu nay đã trở lại trên danh sách lập công để đem những chiến thắng trở lại. Không chỉ 1 mà tận 2 bàn mỗi người.
Mùa Hè năm ngoái, Chelsea bán Mason Mount cho Man United với giá gần 60 triệu bảng và mua Cole Palmer từ Man City với mức giá 40 triệu bảng. Ông chủ của Chelsea bị chê rất nhiều, nhưng riêng trường hợp này thì ông quá khôn ngoan.
Jannik Sinner sẽ không bị tước danh hiệu US Open hay bất kỳ danh hiệu nào khác mặc dù anh đang đối mặt với nguy cơ bị cấm thi đấu lâu dài từ Tổ chức Chống Doping Thế giới (WADA).
Kết quả bóng đá vòng loại U20 châu Á chung cuộc. Thethaovanhoa.vn cập nhật kết quả bóng đá (kqbd) các trận đấu của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2025.
MU đã trải qua một trận đấu tồi tệ ở Old Trafford với thất bại 0-3 trước Tottenham ngay tại sân nhà Old Trafford. Một trong những cầu thủ đá tệ nhất, đội trưởng Bruno Fernandes, bị đuổi ở cuối hiệp một.