ĐT.LA - V. NB 2 - 2: Việt Thắng “xát muối” vào “Gạch”

05/06/2011 20:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Đồng Tâm.Long An của “bầu” Thắng đã đánh mất chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở những phút bù giờ oan nghiệt cuối cùng. Và nghiệt ngã hơn khi người mang lại nỗi đau trong trận cầu thủy chuyến đó chính là “người cũ” Việt Thắng. Để vuột mất chiến thắng, Đồng Tâm Long An tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng.

Cơn mưa lớn trước 2 tiếng khi trận đấu diễn ra cùng với cơn mưa bắt đầu từ hiệp 2 đã khiến trận cầu giữa ĐT.LA và V.NB thực sự là một trận đấu thủy chiến.

Với việc vắng nhiều nhân vật chủ chốt trong đội hình như chân sút chủ lực Danny, Văn Hiệp và Nhật Tân (ĐT.LA) so với đội khách V.NB chỉ vắng hậu vệ Ngọc Lung, tưởng như đội quân của HLV người Anh Mc Menemy sẽ chơi thận trọng. Thế nhưng, với sự trở lại của cặp trung vệ Minh Thông và đội trưởng Văn Giàu, ông Mc Menemy đã thúc quân mình tràn lên tấn công ngay từ đầu trận.

Các đường tấn công của ĐTLA đều được thực hiện rất tốt ngay ở phần sân nhà, nhưng khi tiến gần cầu môn đối phương thì các tiền đạo Antonio, Lê Tostao và cầu thủ từng thi đấu ở Navibank Cúp 2011 đầu mùa giải là Oliveira đều không qua được hàng phòng ngự của đội khách dưới sự chỉ huy của trung vệ đội trưởng Như Thành và đôi găng của thủ môn Hoàng La.

ĐT.LA (áo trắng) đã bị V.Ninh Bình cầm chân ở vòng 17 - Ảnh Quang Nhựt

Âm thầm chịu đựng các đợt tấn công của đội chủ nhà, các cầu thủ V.NB chỉ thỉnh thoảng triển khai các đợt tấn công bằng các pha phản công.

Phút 36, từ một pha tấn công bên cánh phải, tận dụng sự sai lầm của hậu vệ biên trái gốc Tiền Giang Anh Duy, Hoàng Max đoạt được bóng rồi chuyền vào cho Việt Thắng. Thắng “bế” đã chuyền bóng rất đúng tầm đầu cho tiền đạo Gustavo để anh này đánh đầu tung lưới thủ môn Tiến Phong mở tỷ số 1 - 0 cho đội khách V.NB.

Thi đấu xuất sắc nhất trong đội hình của ĐT.LA ở trận này là hậu vệ cánh phải Trương Huỳnh Phú. Sau khi nhường lại vị trí trung vệ cho đội trưởng Văn Giàu, Phú “trâu” đã có 2 đường chuyền quan trọng giúp cho đồng đồi cụ thể hóa thành bàn thắng.

Phút 40, trong đợt lên tham gia tấn công Huỳnh Phú đã có cú chuyền bóng cho tiền vệ Kassim băng lên đánh đầu gỡ hòa 1 – 1.

Phút 64, cú chuyền bóng từ hơn 40m của Huỳnh Phú đã giúp Antonio đánh đầu tung lưới thủ thành Hoàng La và nâng tỷ số lên 2 – 1 cho “Gạch”.

Sau bàn thắng quý giá này, HLV Mc Menemy đã tung tiền đạo Thanh Bình vào thay cho Lê Tostao. Tuy nhiên, Bình “củi” đã không đáp ứng lại sự tin tưởng của ông thầy người Anh khi bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rất đáng tiếc. Sau đó, tiền đạo Oliveira cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác ngay trong vòng cấm.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ sau bàn thua đã có những sự thay đổi khi đưa Phong Hòa vào thay Thái Dương và tiền vệ tổ chức Mota vào thay trung vệ Adewale. Và niềm vui đã tới với Văn Sỹ ngay trong trận đầu tiên trở lại cương vị HLV ở phút bù giờ thứ 5. Từ một quả đá phạt, các cầu thủ V.NB đã dồn hết về phía khung thành của đối phương kể cả thủ môn Hoàng La. Và trong pha bóng đó, Việt Thắng đã có cú đánh đầu để kiếm lại một điểm quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng. Cay đắng cho người của ĐT.LA khi người cũ của họ đã phá tan chiến thắng rất quan trọng ở thời điểm này của “Gạch”.

Niềm vui có bàn thắng cuối trận của Việt Thắng (giữa) và đồng đội - Ảnh Quang Nhựt

Tuy để tuột chiến thắng trong gang tấc, nhưng không phủ nhận tinh thần chiến đấu của các cầu thủ ĐTLA là rất tốt trong trận này. Sau chiến thắng quan trọng 2-1 trước K.KH ở vòng trước, các cầu thủ ĐTLA không được nhận khoản thưởng nào để khích lệ tinh thần anh em như bao đội khác. Thế nhưng, gạt qua tất cả để trong một chiều mưa tầm tã các cầu thủ ĐTLA vẫn nắm tay thi đấu để vượt qua cơn khó khăn. Chỉ tiếc nỗ lực của họ chưa đủ để tìm kiếm một trận thắng ở vòng 17.

Hòa V.NB 2-2, vị trí chót bảng vẫn dành cho ĐTLA với một điểm cách biệt với đối thủ xếp ngay trên mình HN.ACB. Đội ĐTLA sẽ di chuyển xuống Cao Lãnh vào ngày thứ 3 (7/6) để chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà TĐCS Đồng Tháp, tiếp đó là trận gặp chủ nhà Becamex Bình Dương vào cuối tuần.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ của V.NB sẽ có 2 trận liên tiếp thi đấu trên sân nhà khi tiếp đội bóng đang đứng thứ 3 của bảng xếp hạng là Thanh Hóa và đối thủ cạnh tranh trực tiếp là K.KH.

* Đội hình thi đấu 2 đội :

+ ĐTLA: Tuấn Phong, Huỳnh Phú (Văn Thịnh), Minh Thông, Văn Giàu, Anh Duy (Chí Hùng), Quốc Huân, Kassim, Tuấn Phong, Lê Tostao (Thanh Bình), Antonio, Oliveira.

+ V.NB: Đinh Hoàng La, Tiến Thành, Như Thành, Hoàng Vissai, Thái Dương (Phong Hòa), Adewale (Mota), Hoàng Đảm, Đinh Hoàng Max, Việt Thắng, Gustavo, Okhuti.  

* Ghi bàn:  ĐT.LA: Kassim (6) 40’, Antonio (9) 64'; V.NB: Gustavo (10) 36’, Việt Thắng (8) 90'+5.

                                                                Yên Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm