Trước cuộc đối đầu ĐT.LA – V.NB: Giữa muôn trùng vây

04/06/2011 11:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 4 trận, kèm theo 10 triệu đồng, đó là án phạt dành cho tiền đạo ĐT.LA, Danny David, sau khi anh này bị tố là “phun nước bọt” nhằm vào Thanh Tuấn trong trận thắng K.KH với tỷ số 2-1 ở vòng 16. “Bút sa gà chết”, nhưng người của ĐT.LA quyết không để yên vụ này.

“Chúng tôi đã gửi đơn kháng án ra ban Kỷ luật và bày tỏ rõ quan điểm sẽ theo đuổi đến cùng. Có rất nhiều chi tiết không trùng khớp trong án phạt vô lý nhằm vào Danny”, GĐĐH Phạm Phú Hòa bức xúc.

Án khống?

“Ngay sau khi trọng tài Trần Trung Hiếu rút thẻ đỏ với Danny David, tôi đã phi thẳng vào sân và hỏi, Danny bị phạt vì lỗi gì? Ông Hiếu trả lời rằng, Danny đã xô ngã và có hành động phi thể thao (bóp cổ, túm áo) với đối phương (ở đây là cầu thủ Thanh Tuấn, đang nằm sân-PV). Tan trận, tôi tiến tới GS Bùi Như Đức và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Chúng tôi không phàn nàn về chiếc thẻ đỏ, nếu Danny đã mắc lỗi ấy, nhưng rõ ràng là án phạt đã không khớp với những gì tôi nghe được từ trọng tài và ông GS”, ông Hòa khẳng định.

Cùng với 4 trận cấm thi đấu và 10 triệu đồng xung công quỹ, án phạt của Danny David được ghi rất rõ là “phun nước bọt vào mặt đối thủ”. Có phần oan uổng cho Danny, khi các thước ảnh của PV ghi lại và cả tường thuật của người trong cuộc, Thanh Tuấn mới là người “phun nước bọt” khiêu khích Danny David, trước khi tiền đạo ĐT.LA trả đũa bằng cách túm cổ xô ngã Thanh Tuấn. Rất may, các đồng đội đã kịp thời can ngăn, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đó là thời điểm ở phút thứ 90+4 và ĐT.LA đã bảo toàn được chiến thắng tối thiểu.

Danny (áo trắng) và Thanh Tuấn (phải) va chạm với nhau nhưng chỉ Danny phải nhận thẻ đỏ và còn bị treo giò thêm 4 trận. Ảnh: Dương Thu

Danny đã phun nước bọt khi đối thủ đang nằm sân?! Hay nước bọt của Danny đã khiến Thanh Tuấn phải khụy ngã?! Và nữa, tại sao chỉ mình Danny David dính án phạt, trong khi đối tượng còn lại là Thanh Tuấn lại bình an vô sự?! “Án tại hồ sơ”, nhưng không hiểu cái “hồ sơ” mà ban Kỷ luật nhận được từ báo cáo của trọng tài và GS ghi những gì, khi mẩu đối thoại giữa lực lượng cầm cân nảy mực và ông GĐĐH của ĐT.LA so với án được đưa ra lại không trùng khớp một chi tiết nào?

Mãi đến ngày thứ Năm (tức 4 ngày sau khi trận đấu kết thúc), án phạt dành cho Danny David mới được đưa ra, và chỉ 3 ngày sau, ĐT.LA sẽ tiếp V.NB, đối thủ cũng đang ở trong hoàn cảnh khó khăn hệt như họ. Quả là rất đúng lúc. Ông Hòa đã rất mỉa mai mà rằng: “Có phải trọng tài và GS trọng tài muốn báo cáo thế nào thì báo cáo không? Hay báo cáo một đằng, xử một nẻo? Rõ ràng là so với những gì diễn ra, án phạt với Danny David là quá phi lý. Tôi e ngại một âm mưu hòng giết chết ĐT.LA ở mùa bóng này”.

Nghèo còn gặp eo

Tất cả đều biết, Danny David là cầu thủ quan trọng nhất trong vận hành chiến thuật của ĐT.LA, từ 2 mùa bóng qua. Vắng Danny (hết bố ốm, rồi mẹ ở quê nhà Tanzania lại mới mất – PV), “Gạch” chỉ biết hòa và thua. Và ngay trong trận đầu tiên Danny trở lại sau khi về quê chịu tang mẹ, ĐT.LA đã biết đến chiến thắng quan trọng. Nhưng cũng rất nhanh, tuyển thủ QG Tanzania lại là mối lo lớn nhất với chiến dịch tìm đường trụ hạng của ĐT.LA. Chỉ với 2 trận cấm thi đấu (thẻ đỏ trực tiếp) đã là một tổn thất không nhỏ, huống hồ những 4 trận.

Eximbank V-League 2011 đang vào giai đoạn dồn toa. Thế mới nghiệt ngã cho ĐT.LA. Khỏi phải nói, V.NB phải là đội hưởng lợi trực tiếp đầu tiên. “May quá, Danny David sẽ không thể thi đấu ở trận này. Chúng tôi sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Dù anh ta không có thể lực tốt nhất và chỉ chơi với 60% khả năng, thì đây vẫn là một trong những ngoại binh nguy hiểm nhất V-League”, chuyên gia săn “Tây” Châu Phong Hòa chia sẻ.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm