Bóng đá Việt

ĐT Việt Nam vs Thái Lan: Lần thứ 4 lịch sử (20h00 ngày 26/8, FPT Play trực tiếp chung kết lượt về Asean Cup 2026)

26/08/2026 05:55 GMT+7 Google News

Sau chiến thắng 2-0 ngay tại Rajamangala, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội rất lớn để lần đầu tiên bảo vệ chức vô địch và cân bằng thành tích 4 lần lên đỉnh cao khu vực như Singapore.

Hai bàn dẫn trước trên sân khách là lợi thế quá lớn, nhưng chưa bao giờ là lời bảo đảm tuyệt đối trong bóng đá. Đặc biệt khi đối thủ là đội tuyển Thái Lan, đội bóng đang bị dồn đến chân tường và chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công.

Đội tuyển Thái Lan cần thắng cách biệt 3 bàn để lật ngược thế cờ và đăng quang trong 90 phút. Nếu chỉ thắng với cách biệt 2 bàn, trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ. Nói cách khác, HLV Anthony Hudson buộc phải đưa đội bóng của mình vào một canh bạc ngay tại Mỹ Đình. Nhà cầm quân đội tuyển Thái Lan khẳng định, nếu không tự tin về đội bóng của mình thì ông không lên chuyến bay đến Hà Nội làm gì.

Nhưng muốn là một chuyện, làm được lại là chuyện hoàn toàn khác. Đội tuyển Việt Nam đã thắng đội tuyển Thái Lan 2-0 ngay tại Rajamangala. Điều đó có ý nghĩa lớn về chuyên môn lẫn tâm lý. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik không chỉ đứng vững trước sức ép trên sân khách mà còn biết chờ thời điểm để tung ra những đòn quyết định.

Đáng chú ý, cả hai bàn thắng đều cho thấy khả năng điều chỉnh trận đấu rất tốt của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Hai Long và Quang Hải, những quân bài được đưa vào từ băng ghế dự bị, lần lượt tạo ra hai nhát đòn kết liễu.

Đó là bản lĩnh mà đội tuyển Việt Nam cần mang vào trận lượt về. Không cần phải lao lên tìm bàn thắng ngay từ đầu. Không cần biến trận chung kết thành một cuộc đua tốc độ với đội tuyển Thái Lan. Với lợi thế hai bàn, đội tuyển Việt Nam có quyền chơi theo cách của mình.

Điều quan trọng nhất là giữ được sự cân bằng. Đội tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ nhập cuộc với tâm thế tấn công. "Voi chiến" phải tìm bàn thắng sớm để giải tỏa áp lực. Nhưng càng dâng cao, đội bóng của HLV Hudson càng để lộ khoảng trống phía sau.

Lượt về chung kết ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Thái Lan (20h00 ngày 26/8, sân Mỹ Đình): Lần thứ 4 lịch sử - Ảnh 1.

Hoàng Đức và đồng đội ở đội tuyển Việt Nam đang tiến rất gần tới cánh cửa lịch sử. Ảnh: Tuấn Phạm

Và đó lại là không gian mà hàng công đội tuyển Việt Nam rất giỏi khai thác. Đây có thể là trận đấu tôn vinh Xuân Son, Đình Bắc khi cả hai đang rất khao khát lập công và sẵn sàng bùng nổ trước khí thế mà Mỹ Đình tạo ra.

HLV Kim Sang Sik vì thế không cần phải mạo hiểm. Ông chỉ cần giữ cho hàng thủ đứng vững, kiểm soát khu vực giữa sân và chờ thời điểm đội tuyển Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình. Đặc biệt, nếu trận đấu trôi qua 2/3 thời gian mà không có bàn thắng, đội tuyển Thái Lan sẽ dễ vỡ trận.

Patrik Lê Giang có thể sẽ lại tỏa sáng trận này như cách mà thủ môn CLB CATP.HCM thể hiện ở Rajamangala. Nếu tiếp tục duy trì sự tập trung tại Mỹ Đình, Lê Giang không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ lợi thế mà còn có thể hoàn tất một giải đấu đặc biệt ấn tượng.

Điều mà đội tuyển Việt Nam phải tránh chính là sự chủ quan. Chiến thắng 2-0 ở Bangkok đã tạo ra niềm hưng phấn rất lớn. Nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn còn 90 phút để hy vọng. Và trong thế không còn gì để mất, đội bóng của HLV Hudson có thể trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

Thống kê phong độ cũng đang nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Đội bóng của Kim Sang Sik bước vào trận lượt về với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Đáng chú ý, 8 trong số 12 bàn thắng ấy xuất hiện trong hiệp 2. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan đã thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Sân Mỹ Đình tối nay có thể mở hội lớn để chứng kiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tiếp tục khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm