Pháp 3 – 2 Iceland: Ngược dòng ngoạn mục

28/05/2012 00:12 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online)- Pháp đã hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục của mình chỉ trong ít phút cuối nhờ các bàn thắng của Ribery và Rami.

Link Sopcast: http://www.livefootballol.com/streaming/friendly/27-05-2012-france-iceland.html

Trận đấu bắt đầu.

Pháp đã trải qua gần 650 ngày bất bại, quãng thời gian cho thấy một đội bóng chắc chắn và khó đánh bại như thế nào, nhưng trí tưởng tượng, sự sáng tạo và phong cách hào hoa là những thứ họ đã đánh mất khá lâu, và đến giờ vẫn chưa được tìm lại. Chỉ còn hai tuần và ba trận giao hữu nữa để đội áo Lam cố gắng khơi lại những phẩm chất ấy.

Phong cách lãng đãng và có phần bất cần ấy đã từng đem đến nỗi đau cho người Pháp, như khi sai lầm của David Ginola khiến đội tuyển Pháp phải dừng bước trước ngưỡng cửa World Cup 1994, sau bàn thua đúng phút cuối cùng trước Bulgaria. Nhưng đó cũng là thứ vũ khí đầy tự hào của người Pháp. Trong ba lần giành danh hiệu cấp quốc tế, họ đều có những thủ lĩnh chơi hào hoa và là nguồn cảm hứng cho cả đội : Michel Platini cho chức vô địch EURO 1984, còn Zinedine Zidane cho chức vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Ở những giai đoạn ấy, Pháp chơi một thứ bóng đá mềm mại, đam mê, và luôn tạo ra được sức bật từ lối đá nghệ thuật ấy để giành danh hiệu. Giờ đây, khi thời gian tới EURO chỉ còn tính bằng ngày, người Pháp cần nhớ lại lối chơi đó, nếu thực sự muốn giành chiến thắng.



Anh từng là "Zidane mới" của bóng đá Pháp - Ảnh: Getty

Đội hình ra sân:

Pháp: Mandanda, Debuchy, Rami, Mexes, Evra, Cabaye, Gourcuff, Nasri, Ben Arfa, Benzema, Menez

Iceland: Halldorsson - Jonasson, Jonsson, Sigurdsson, Valgarosson - Arnason, Gunnarsson, Sigurdsson, Gislason - Bjarnason, Sigthorsson.

Những diễn biến chính trận đấu:

Hiệp 1.

Phút thứ 3: CƠ HỘI! Samir Nasri có đường chuyền tuyệt đẹp cho Benzema. Tiếc là tiền đạo của Real đã ở vào thế việt vị.

Phút thứ 12: ĐÁNG TIẾC! Benzema đã đưa bóng vào lưới sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do việt vị. Quá đáng tiếc cho đội tuyển Pháp nhưng đây là một quyết định chính xác.

Tốc độ trận đấu trong 20 phút đầu tiên được đẩy lên khá nhanh. Pháp cầm bóng nhiều (61% ở phút 20), tạo được thế trận áp đảo nhất định nhưng không chuyển hóa được thành nhiều cơ hội rõ ràng. Sự thiếu vắng Frank Ribery và việc các mắt xích còn lại trên hàng tấn công không có một sự liên kết cần thiết đã dẫn tới việc các miếng tấn công của đội tuyển Pháp tỏ ra kém sắc sảo hơn hẳn.

Phút thứ 22: CẢN PHÁ! Một pha phối hợp đậm chất Anh của các cầu thủ Iceland. Bóng được đẩy lên từ cánh trái sau một đường chuyền vượt tuyến, chỉ vài nhịp chạm bóng, các cầu thủ Ireland đã đưa bóng vào vòng cấm địa Pháp. Nếu Mexes không nhanh chân cản phá, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Phút thứ 24: THẺ VÀNG! Đội trưởng đội tuyển Pháp, Mexes, phải nhận thẻ vàng sau một pha vào bóng từ phía sau với số 9 của Iceland. Một quyết định hoàn toàn chính xác của trọng tài.

Phút thứ 27: CƠ HỘI! Cabaye có cơ hội tung ra cú dứt điểm ở chính giữa khung thành Iceland từ cự li 16m. Nhưng cú sút quá hiền của anh đã không thể đánh bại Halldorsson

Phút thứ 28: VÀOOO! Một pha bóng hỗn loạn trước vòng cấm. 6 cầu thủ áo xanh đã không thể ngăn được chỉ 2 bóng áo trắng. Nỗ lực tuyệt vời của số 9 bên phía đội khách đã đưa bóng tới chân Bjarnaso. Cầu thủ này có cú sút quyết đoán bằng chân phải không cho Mandanda một cơ hội cản phá. Tỉ số là 1-0 cho Iceland.

Phút thứ 29: ĐÁNG TIẾC! Pháp ngay lập tức có câu trả lời bằng một pha đi bóng và dứt điểm nguy hiểm của Samir Nasri.

Phút thứ 34: VÀOOO! Lại một pha phối hợp ở tốc độ cực cao của Iceland. Cựu đội trưởng Patrice Evra bị vượt qua ở biên trái, bóng căng ngang vào vòng cấm và nhiệm vụ còn lại của Sigthorsson là quá dễ dàng.

Phút thứ 36: THẺ VÀNG! Sigurdsson nhận thẻ sau pha vào bóng thô bạo với Gourcuff.

Iceland đang khai thác rất tốt những khoảng trống ở phía sau hàng phòng ngự đội tuyển Pháp. Vũ khí của đội bóng áo trắng rất đơn giản. Một đường chuyền dài từ tuyến sau, tiền vệ cánh tăng tốc, vượt qua hậu vệ đối phương. Một đường căng ngang nữa và thêm một bóng áo trắng ập vào. Lối chơi đơn giản đó đang phát huy hiệu quả cực cao. Debuchy và Evra đang có một ngày thi đấu tồi tệ.

Phút thứ 39: CƠ HỘI!Pha chạm bóng trên không rất đẹp của Benzema sau một đường chuyền từ cánh phải của Ben Arfa. Pha phối hợp của hai cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Lyon. Tiếc là trái bóng lại đi vọt xà.

Phút thứ 43: CƠ HỘI! Lại là Ben Arfa với một cú sút phạt đẹp mắt từ cánh phải. Bóng đi hình vòng cung rất khó chịu xoáy thẳng về vị trí của thủ thành Ireland. Nếu Mexes nhanh chân hơn, Pháp đã có được bàn thắng.

Phút thứ 44: BEN ARFA! Lại là cầu thủ của Newcastle với một pha đi bóng và đánh gót thông minh cho Benzema lao vào dứt điểm. Cầu thủ có cái chân trái cực khéo này đang là ngôi sao sáng nhất của tuyển Pháp.

Liên tiếp các tình huống đi bóng và dứt điểm của Benzema, Ben Arfa và Cabaye. Cánh phải của Iceland đã hoàn toàn bị tê liệt trong những phút cuối hiệp. Nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì vẫn chưa đến. Không thể ghi bàn trong hiệp 1, tuyển Pháp sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 2 của trận đấu.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số là 2-0 nghiêng về phía Iceland.



Hiệp 1 khép lại trong nỗi thất vọng với tuyển Pháp - Ảnh: Getty

Hiệp 2.

Chỉ trong ít phút đầu tiên của hiệp đấu, Pháp đã tung ra ít nhất 4 cú sút và được hưởng hai quả phạt góc. Áp lực khủng khiếp trong những phút cuối hiệp 1 đang được duy trì ở hiệp 2. Liệu hàng thủ của Iceland sẽ đứng vững được bao lâu?

Phút thứ 52: VÀOOO! DEBUCHY! Điều phải đến đã đến. Sau một pha phối hợp của Ben Arfa và Benzema, tiền đạo của Real có cú sút đập người hậu vệ Iceland. Trái bóng nảy ra đúng vị trí của hậu vệ phải Debuchy ở khoảng cách rất gần khung thành và cầu thủ này đã không bỏ phí cơ hội đó. Tỉ số được rút ngắn 1-2 cho đội tuyển Pháp.

Phút thứ 53: THẺ VÀNG! Valgardsson nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi nguy hiểm với Menez.

Phút thứ 57: THAY NGƯỜI! Malouda và Diarra vào sân. Cabaye và Benzema rời sân.

Phút thứ 60: THAY NGƯỜI! Giroud thay Ben Arfa. Marvin Martin thay Nasri.

Phút thứ 63: THAY NGƯỜI! Sigthorsson ra sân, Hedinson vào sân.

Phút thứ 63: THẺ VÀNG! Thủ thành Halldorsson nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ.

Hàng loạt sự thay đổi người đã được HLV hai đội thực hiện. Có vẻ như thời gian thử nghiệm đã tới!

Phút thứ 65: CƠ HỘI! Từ một pha phối hợp bên cánh trái, Malouda có đường chuyền thuận lợi cho Giroud thoát xuống căng ngang tuyệt đẹp vào cho Menez. Cầu thủ này đã lao vào quá chậm bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho tuyển Pháp.

Phút thứ 69: THAY NGƯỜI! Jonsson rời sân, Danielsson vào sân.

Phút thứ 70: THAY NGƯỜI! Skulason vào sân thay cho Valgardsson.

Phút thứ 71: THAY NGƯỜI! Valbuena vào thay Menez. Ribery vào sân thay Gourcuff. Nhạc trưởng của Lyon đã có một trận đấu đáng thất vọng. Anh mất hút giữa các đợt tấn công của tuyển Pháp, liên tục bị các tiền vệ Ireland vượt qua và không hoàn thành nhiệm vụ điều tiết cũng như kiến tạo của mình.

Phút thứ 76: THAY NGƯỜI! Gudmundsson vào thay Rurik Gislason.

Phút thứ 76: CƠ HỘI! Cầu thủ vừa vào thay người, Gudmundsson, có cơ hội cực tốt để nâng cao cách biệt tỉ số. Nhưng cú sút của anh lại đi thẳng tới vị trí của thủ môn tuyển Pháp.

Phút thứ 79: Giroud chuyền bóng cho Ribery. Nhưng cầu thủ của Bayern đã không chế bất thành và để cơ hội trôi qua dưới mũi giày của mình.

Phút thứ 81: TUYỆT VỌNG! Evra có cú sút xa khá bất ngờ. Một hành động không thường thấy ở hậu vệ cánh của M.U. Pháp đang tỏ ra tuyệt vọng trong việc tìm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số dù đã thực hiện rất nhiều quyền thay người.

Phút thứ 82: VÀOOO! RIBERY! Cầu thủ Pháp có đẳng cấp cao nhất đã lên tiếng. Từ đường chuyền của Giroud, Ribery có cú sút hiểm hóc đánh bại thủ thành Iceland. Tỉ số được quân bình 2-2 cho tuyển Pháp. Pha phối hợp của ngôi sao mới nổi, Giroud, và ngôi sao kì cựu, Ribery.

Phút thứ 85: VÀOOO! RAMI! Lại xuất phát từ nỗ lực của Giroud, bóng tới vị trí của Rami. Hậu vệ của Valencia đã xuất sắc mang về bàn nâng tỉ số cho tuyển Pháp. Tỉ số là 3-2. Pháp đã lội ngược dòng ngoạn mục.

Những sự thay đổi người đã phát huy tác dụng. Ribery trực tiếp ghi một bàn, Giroud góp công lớn trong cả hai bàn thắng mang về màn lội ngược dòng cho tuyển Pháp. Việc các ngôi sao cùng tỏa sáng từ băng ghế dự bị mang tới một dấu hiệu lạc quan cho cuộc cạnh tranh suất đá chính trên hàng công tuyển Pháp.

Trận đấu sẽ còn 3 phút bù giờ. Người Pháp đã chịu dừng lại ở đây?

Hiệp 2 kết thúc. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là 3-2. Pháp đã hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục của mình chỉ trong 3 phút nhờ các bàn thắng của Ribery và Rami.



Niềm vui bất ngờ đến trong ít phút cuối - Ảnh: Reuters

TT&VH Online



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm