Đội tuyển Pháp: Khi Patrice Evra muốn quên đi quá khứ

25/05/2012 13:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Tội đồ của VCK World Cup 2010 đã trở lại cho một cuộc chinh phục mới. Không còn kẻ bảo thủ Raymond Domenech trên băng ghế chỉ đạo, không còn những hình ảnh buồn thảm của Nam Phi và trại tập luyện Knysna. Những ký ức tăm tối 2 năm trước đã bị lãng quên và án treo giò 5 trận cũng đã kết thúc rất lâu, trước mắt Evra là một thử thách mới, cũng là cơ hội gần như cuối cùng để hậu vệ 31  có được một danh hiệu lớn cùng đội tuyển Pháp.

Trong buổi họp báo tại đại bản doanh của Les Bleus ở Clairefontaine, Patrice Evra trông hoàn toàn thư thái, không có dấu hiệu căng thẳng, anh cười nhiều và pha trò cùng các phóng viên. Chính thức trở lại tuyển Pháp từ tháng 3, hậu vệ của M.U đã sẵn sàng cùng các đồng đội trẻ bước vào giải đấu ở Ba Lan và Ukraina. HLV Laurent Blanc khi mới lên cầm quyền ở tuyển Pháp đã bảo vệ Evra hết mình. Blanc cho rằng án treo giò 5 trận với đội trưởng Les Bleus ở Nam Phi là quá nhiều và đã trao cho anh cơ hội trở lại ngay trước ngày hội bóng đá lớn nhất mùa hè.



Patrice Evra muốn quên đi quá khứ- Ảnh Getty

Tôi vô cùng hạnh phúc vì được có mặt ở đây, đó là một đặc ân lớn với tôi. Tôi không giữ lại những ký ức tồi tệ và cuối cùng thì tôi cũng có được một quãng vui vẻ cùng đội tuyển. Điều quan trọng là đội tuyển Pháp phải thể hiện được một bộ mặt tươi mới”, cựu hậu vệ Monaco phát biểu.

Tự nhận mình mới chỉ đạt 50% phong độ cùng tuyển Pháp sau một mùa giải bị vắt kiệt ở M.U nhưng Evra khẳng định sẽ cống hiến cho màu áo lam nhiều hơn những gì đã thể hiện ở đội bóng nước Anh. Và với hậu vệ 31 tuổi, đội tuyển Pháp dù không được xếp vào nhóm ứng cử viên vô địch nhưng vẫn có thể gây bất ngờ, với nền tảng là chuỗi 18 trận liên tiếp bất bại trước khi bước vào EURO 2012. Với anh, trận đấu đầu tiên ở bảng D, gặp Anh ngày 11/6, sẽ là nút thắt quan trọng nhất trong hành trình chinh phục của tuyển Pháp. "Với tôi, trận đấu đầu tiên có tính chất quyết định và là trận đấu lớn nhất giải. Tuyển Anh có những cầu thủ lớn và vừa mới có HLV mới, Chelsea có HLV mới và lập tức vô địch châu Âu. Nếu thua, chúng tôi xem như bị loại, nếu hòa, chúng tôi sẽ chơi trận tiếp theo với nỗi âu lo”, Evra khẳng định.

Evra đã có 39 lần khoác áo tuyển Pháp trong 8 năm. Tại EURO lần này, anh sẽ phải cạnh tranh suất đá chính với đối thủ quen thuộc Clichy và cả Yanga-Mbiwa, trung vệ trẻ có khả năng đá hậu vệ trái và sở hữu nền tảng thể lực rất sung mãn.

H. TRINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm