00h45 ngày 30/3, Đức - Australia: Thoát khỏi cái bóng… Bayern

29/03/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Bayern đang bị Dortmund bỏ xa ở Bundesliga, nhưng có ảnh hưởng ở đội tuyển Đức lớn hơn hẳn đội đầu bảng. Trận giao hữu với Australia là lúc mà HLV Joachim Loew được quyền đưa ra những thử nghiệm đến thoát khỏi cái bóng của một con hổ đang trọng thương. Con hổ Bayern.

Trong trận đại thắng Kazakhstan vừa qua, tác giả cả 4 bàn thắng của đội tuyển Đức đều thuộc biên chế Bayern: Thomas Mueller và Miroslav Klose. Bastian Schweinsteiger tuy không ghi bàn, nhưng đã lấy lại được hình ảnh của một ông chủ ở tuyến giữa, còn Philipp Lahm vẫn là một động cơ vĩnh cửu bên cánh phải hàng thủ. So với World Cup 2010, số lượng cầu thủ Bayern được triệu tập đã giảm nhưng về tầm ảnh hưởng thì vẫn giữ nguyên. “Hùm xám” là đội bóng hàng đầu của Đức, thường xuyên thi đấu ở Champions League nên cầu thủ của đội này có đẳng cấp và kinh nghiệm vượt trội cũng là điều dễ hiểu.

Mueller bước ra ánh sáng từ trận gặp Australia ở World Cup 2010 - Ảnh Getty

Với những nền bóng đá ít xuất khẩu cầu thủ, việc đội tuyển quốc gia sử dụng bộ khung của một CLB như  Đức không phải hiếm gặp. Có những đội đi theo hướng này đã gặt hái thành công như Tây Ban Nha, đội chịu ảnh hưởng nhiều từ Barcelona. Sự khác biệt giữa Đức và đối thủ đã 2 lần hạ đo ván họ nằm ở chỗ Barca, bộ khung cả về nhân sự lẫn lối chơi của Tây Ban Nha, đã ổn định, trong khi đó vẫn là điều khiến Bayern phải đau đầu. Hơn nữa, trên con đường tới chức vô địch EURO và Thế giới của Tây Ban Nha cũng có công không nhỏ của các cầu thủ Real Madrid như Iker Casillas, Sergio Ramos hay Xabi Alonso, tức ngoài quân Barca, trong tay HLV Del Bosque còn có nhiều phương án xuất sắc khác. Về mặt này, Loew rõ ràng thua thiệt so với đồng nghiệp khi có rất ít lựa chọn chất lượng trong tay.

*Không thể chỉ dựa vào Bayern

Thế nên, ngoài trông chờ các cầu thủ Bayern tiến bộ, “Die Mannschaft” muốn đổi màu huy chương cần phải có thêm nhiều cầu thủ có thể trở thành trụ cột. Xuất khẩu cầu thủ là một phương án tốt: Sự tiến bộ chóng mặt của Sami Khedira hay đặc biệt là Mesut Oezil là những minh chứng. Nhưng phương án này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ CLB đến cầu thủ, chứ bản thân Loew không thể can thiệp được. Chiến lược gia này chỉ có thể tự mài các viên ngọc thô hiện giờ bằng cách trao cho họ nhiều cơ hội ra sân hơn nữa. Chẳng phải những Khedira hay Oezil trưởng thành và được các ông lớn chú ý đến từ khi được Loew cho thi đấu tại World Cup đấy sao?

Trong số các cầu thủ được HLV Loew triệu tập lần này, có không ít cầu thủ đã khẳng định được tài năng ở giải quốc nội nhưng còn thiếu kinh nghiệm ở các đấu trường quốc tế như Mats Hummels hay Mario Goetze. Nếu được rèn giũa, Mats Hummels đủ sức thay thế trung vệ đàn anh Arne Friedrich, thậm chí còn có thể ghi không ít bàn thắng cho “Die Mannschaft” nhờ kỹ năng đánh đầu cực tốt. Goetze đang cho thấy hình dáng của 1 Oezil mới với khả năng giữ bóng như nam châm cùng những pha chọc khe siêu hạng. Trong trận đấu với Kazakhstan, Đức đã chọn sân Fritz Walter nơi Klose khởi nghiệp để tôn vinh chân sút này. Đêm nay, “Die Mannschaft” sẽ thi đấu ở Borussia-Park, sân nhà của Dortmund, nơi bộ đôi nói trên đang thi đấu, nên nếu được ra sân, có thể tin họ sẽ chơi hết mình.

Với những tài năng trẻ như Hummels hay Goetze, để phát triển lên 1 tầm cao mới, như Mueller hay Oezil hiện giờ, cần có sự uốn nắn rất nhiều từ Loew. Tuy nhiên, chiến lược gia này lại thường sử dụng bộ khung đã ổn định, chỉ khi vắng mặt trụ cột mới trao cơ hội cho các phương án dự phòng, thậm chí trong cả những trận giao hữu. Loew thường chỉ trao cơ hội cho các tài năng trẻ ở hiệp 2 khi thế trận đã được tạo dựng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những mầm non của chiến lược gia này rõ ràng khó có thể phô diễn hết khả năng còn trông chờ ở sự đột phá thay đổi hẳn cục diện trận đấu, họ chưa đủ tầm.

Với 5 trận toàn thắng và hiệu số dương 16, Đức gần như đã nắm 1 vé tới EURO 2012. Tuy nhiên, để đổi màu tấm huy chương bạc, Loew cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn nữa. Những trận giao hữu như tối nay sẽ là cơ hội tuyệt vời để chiến lược gia này rèn giũa thêm cho các tài năng trẻ của mình.

Dự đoán: 2-1

Trần Khánh An

0 Trong đợt tập trung này, Sven Bender, tiền vệ trụ đang lên của Dortmund, là cầu thủ duy nhất chưa 1 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Đức.

3 Có 3 cầu thủ Australia đang thi đấu tại Đức, gồm thủ môn Mitch Langerak bắt dự bị tại Dortmund và hai tiền đạo, Robbie Kruse và Nikita Rukavytsya, đang chơi ở giải hạng Nhì. HLV Osieck cũng có duyên với Đức khi từng là trợ lý của Franz Beckenbauer tại World Cup 1990.

9 Trong 19 cầu thủ của “Die Mannschaft”, mới 9 người từng ghi bàn, 3 người trong số đó mới lập công được đúng 1 lần.

Cahill chấn thương

Trong trận đấu đêm nay, Australia sẽ không có sự phục vụ của Tim Cahill do chấn thương. Đây là một tổn thất lớn đối với đoàn quân của HLV Osieck bởi tiền vệ của Everton là cầu thủ quan của “Socceroos”, ghi được 23 bàn thắng sau 52 trận. Bản thân ngôi sao 31 tuổi này chắc chắn cũng nuối tiếc khi bỏ lỡ cơ hội rửa mối hận thua 0-4 ở World Cup 2010, đặc biệt là khi anh phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu đó. Để thay thế Cahill, HLV Osieck đã triệu tập tiền vệ James Holland của Sparta.

Lực lượng

Đức: vắng Mesut Oezil, Sami Khedira, Philipp Lahm (được về CLB), Boateng (chấn thương)

Australia: vắng Tim Cahill (chấn thương)

Đội hình dự kiến

Đức: Wiese - Traesch, A. Friedrich, Hummels, Schmelzer - S. Bender, Kroos - M.Goetze, T.Mueller, Schuerrle - Gomez.

Australia: Schwarzer - Wilkshire, Neill, Ognenovski, Carney - Jedinak, Valeri - Rukavytsya, McKay - Kruse, Kewell.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm