2h ngày 30/3, Pháp– Croatia: Blanc, Billic và tấm thẻ đỏ “ma”

29/03/2011 12:04 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - 13 năm sau ngày Slaven Bilic thực hiện một màn kịch “kiểu Sergio Butsquet” và khiến Laurent Blanc không thể chơi trận chung kết World Cup 1998 trên chính Stade de France, cả hai lại gặp nhau.

Thực ra, họ đã tái ngộ cách đây một năm, trong một cuộc hội thảo giữa những HLV có tư tưởng cấp tiến ở châu Âu tổ chức vào tháng 9 năm ngoái ở Madrid, TBN, và nói chuyện với nhau vài phút. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy không đủ để cả hai ôn lại kỷ niệm đáng nhớ của 13 năm trước, ở trận bán kết World Cup 1998. Phút 76, trong vòng cấm đội Croatia, Blanc vung tay đẩy vào mặt Bilic, để rồi hậu vệ của Croatia lăn ra giãy đành đạch giống như bị “thoi” một cú chí mạng. Blanc nhận thẻ đỏ, và không thể có mặt trong trận chung kết tại Stade de France, nơi Pháp đã đã đánh bại Brazil 3-0 để lên đỉnh thế giới.

Blanc (thứ 3 từ trái sang) và Bilic (cạnh Blanc) trong pha tranh chấp dẫn đến tấm thẻ đỏ “ma” 13 năm trước - Ảnh Internet

Trong các bài phỏng vấn sau này, Bilic vẫn bị cánh báo chí đay nghiến vì “khổ nhục kế” ấy, nhưng ông một mực đá quả bóng trở lại phía Blanc: “Đó là lỗi của Blanc. Vì tấm thẻ ấy, anh ta không thể chơi trận chung kết, nhưng nếu có một ai đó phải xấu hổ trong chuyện này, thì đó chỉ có thể là anh ta. Anh ta đã đánh tôi. Không mạnh như cú đấm của Mike Tyson, nhưng sự thật vẫn là sự thật”. Blanc cũng thẳng thắn thừa nhận: “Anh ấy đã đúng. Mọi chuyện không cần phải đi xa đến thế, tôi luôn tự nhủ mình như vậy”.

Rất may, sai lầm của Blanc đã không khiến đội Pháp phải trả giá. Thời điểm anh bị đuổi, Pháp đang dẫn 2-1 với cú đúp xuất thần của Lilian Thuram (Davor Suker mở tỉ số cho Croatia), và không cần Blanc, họ vẫn đứng vững cho đến hết giờ. 13 năm sau, hậu vệ Bilic đã trở thành HLV Bilic, và Blanc bây giờ cũng đã là một “Monsieur” (Quý ông) trên băng ghế huấn luyện đội Pháp. Bây giờ, bất cứ sai lầm nào của cả hai trên con đường tái thiết cũng sẽ khiến đội tuyển của họ phải trả giá đắt.

* 6 năm không bằng 7 tháng

Blanc và Bilic đều là những HLV nổi lên trong thời kỳ đội tuyển quốc gia của họ cần một cuộc đại phẫu. Bilic tiếp quản đội Croatia sau thất bại ở World Cup 2006 dưới thời Zlatko Kranjcar, khi đội bị loại từ vòng bảng. Blanc thì nhận được một đội tuyển Pháp mục ruỗng sau 6 năm dưới triều đại Raymond Domenech, cũng sau một cú sốc ở World Cup (2010).

Nhưng thích ứng và thay đổi cũng là biệt tài của 2 HLV này: Bilic chỉ mất 2 năm để tạo tiếng vang cho Croatia, đưa đội tuyển này  vào đến tứ kết EURO 2008, với một lối chơi tấn công giàu cảm xúc. Chỉ sau hơn nửa năm nắm quyền, Blanc đang xây dựng một đội tuyển Pháp chắc chắn và có thói quen chiến thắng, dù chịu sự xáo trộn liên tục về nhân sự và những thay đổi chủ quan về lối chơi.

Những xáo trộn ấy không che giấu được sự tỉ mỉ và thận trọng của Blanc trong quá trình tái thiết đội tuyển Pháp: Qua 8 trận, ông thử nghiệm đến 5 người đeo chiếc băng đội trưởng, và đó chỉ là một trong nhiều cuộc thử nghiệm của ông qua gần nửa năm qua. Bilic thuộc về một trường phái khác. Gã lãng tử xỏ khuyên tai và mê nhạc Rock (ngoài đời, Bilic cũng là một rocker nghiệp dư không tồi) coi đội Croatia cũng giống như cây Guitar hiệu Ibanez của mình, đam mê và rực cháy trong từng khoảnh khắc, nhưng thiếu một sự phát triển có nền tảng và chắc chắn như đội Pháp của Blanc. Croatia 2 năm trước từng là khắc tinh của đội Anh, nhưng một năm trước đã lại thua đối thủ này 1-5 ở vòng loại World Cup. Đội Pháp mở màn kỷ nguyên Blanc bằng thất bại trước Na Uy và Belarus, nhưng sau đó đủ sức đánh bại cả Brazil và Anh.

Điều đó giải thích tại sao Bilic không thể duy trì lâu dài được thành công, dù khởi đầu suôn sẻ (thất bại ở vòng loại World Cup 2010 là một minh chứng). Ngược lại, đội Pháp của Blanc khởi đầu với 2 thất bại liên tiếp (trước Na Uy và Belarus), nhưng hiện tại càng chơi càng chắc chắn và ổn định hơn. 6 năm dưới thời Bilic, Croatia vẫn chỉ được xây dựng để thành ngựa ô. 7 tháng dưới thời Blanc, Pháp cho thấy sự ổn định của một đội tuyển lớn.

Và 13 năm sau, sự ranh ma “thời vụ” của Bilic vẫn không thể làm hoen ố một sự nghiệp vĩ đại có nền tảng của Blanc?

Dự đoán: 2-0

Phạm An

Đội hình dự kiến

Pháp: Mandanda – Reveillere, Mexes, Rami, Clichy – Diarra, Gourcuff, Nasri – Ribery, Benzema, Menez

Croatia: Runje – Srna, Corluka, Lovren, Pranjic - Modric, Dujmovic, Rakitic, Kranjcar - Petric, Kalinic

Lloris và Malouda ngồi dự bị, Clichy trở lại?

Không phải là vì phong độ của họ kém đi, mà vì Blanc cần tận dụng trận giao hữu với Croatia để tiếp tục đưa ra các thử nghiệm. Trận gặp Luxembourg, ông tỏ ra “keo kiệt” hơn thường lệ, khi không có bất kỳ sự thay đổi nào trong suốt 90 phút. Nhưng giờ thì “Tôi sẽ có một chút điều chỉnh nhân sự, dù không nhiều”. Tờ L’Equipe dự đoán rằng có 4 vị trí chính thức ở trận gặp Luxembourg nhiều khả năng sẽ phải nhường chỗ cho các giải pháp B. Cụ thể, thủ môn Lloris sẽ nhường suất bắt chính cho Mandanda có điều kiện thể hiện. Patrice Evra, để tránh việc phải đối mặt với áp lực từ các khán đài Stade de France quá sớm, có thể sẽ nhường chỗ cho Gael Clichy (hậu vệ này cũng tuyên rằng anh đã “chuẩn bị tốt cho một sự trở lại”). Alou Diarra đá thay Yann M’Vila ở vị trí thấp nhất trên hàng tiền vệ. Trong khi đó, trên hàng công, Malouda là người có nguy cơ phải ngồi dự bị cao nhất, sau màn trình diễn tồi tệ ở trận gặp Luxembourg, nhường chỗ cho Jeremy Menez, người có thể đá tiền đạo phải, tạo điều kiện cho Ribery được chơi ở cánh trái sở trường. Một vị trí “nguy hiểm” khác là Yoan Gourcuff, người ghi bàn ấn định 2-0 ở trận gặp Luxembourg, nhưng đã chơi với phong độ rất đáng thất vọng trước đó.

6 Đây có thể là trận đấu mà HLV Blanc thử nghiệm người thứ 6 đeo băng đội trưởng sau vỏn vẹn 9 trận. Điều này đem đến sự liên tưởng tới cách “tuyển chọn” thủ quân của Aime Jacquet 16 năm về trước, khi tấm băng đội trưởng được thử nghiệm qua 9 cầu thủ, trong 18 tháng. Rốt cuộc, Deschamps đã được chọn làm thủ lĩnh.

50 Trận đấu tại Stade de France đêm mai đánh dấu lần thứ 50 HLV Slaven Bilic dẫn dát đội tuyển Croatia. Trong 49 trận trước đó, ông giành được 34 chiến thắng, hòa 10 và thua vỏn vẹn 5 trận

1&3 Trong danh sách triệu tập lần này, HLV Blanc chỉ gọi đúng một cầu thủ trên 30 tuổi là hậu vệ phải Anthony Reveillere (sinh năm 1979). Trong khi đó, Croatia cũng chỉ có 3 người thuộc diện này: Trung vệ Simunic (33 tuổi), và 2 thủ môn Pletikosa (32), Runje (35)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm