Petit: "Pháp chơi bóng như người mù..."

28/03/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Trong bài báo viết cho L'Equipe số ra hôm qua, Emmanuel Petit cho rằng bất chấp việc đã chơi không tốt, đội Pháp vẫn chẳng có gì phải lo lắng. Anh phân tích:

"Sau vài trận giao hữu, chúng ta phải trở lại với sự căng thẳng trong các trận đấu chính thức. Và tôi chỉ muốn giữ lại điều tích cực nhất sau trận thắng Luxembourg: 3 điểm. Chúng ta đã sao chép kịch bản ở trận lượt đi và "dán" nó vào trận lượt về, ngay cả khi đã chơi ít quyết tâm hơn. Sức kháng cự của Luxembourg, với 5-6 tiền vệ ở giữa sân đứng vị trí khá kỷ luật, đã cản trở đáng kể việc tổ chức lối chơi của đội Pháp. Họ buộc các tiền vệ đội Pháp lại lùi xuống khá sâu và bắt đầu đợt tấn công khá xa khung thành.

Emmanuel Petitcho rằng ĐT Pháp không có gì phải lo lắng- Ảnh Getty

Ngoài ra, 2 hành lang cũng đã bị bịt kín. Có rất ít thời gian dành cho các cầu thủ của Blanc, trong một trận đấu có quá ít khoảng trống. Bộ ba tiền vệ gần như không hỗ trợ được cho các tiền đạo (Ribery, Benzema, Malouda). Thật bực mình là đội chúng ta đã chơi như thể một kẻ mù, và mạnh ai nấy chạy. Luxembourg đã tổ chức rất tốt. Trong trường hợp này, đội Pháp cần nhiều những pha đi bóng, tăng tốc để làm đối phương lộ sơ hở. Nhưng họ không làm được.

Chúng ta phải thừa nhận rằng Evra và Ribery, trong ngày đầu trở lại đội Pháp, vẫn còn xa mới trở lại được thời kỳ đỉnh cao trong màu áo Lam. Nó khác với đẳng cấp họ thể hiện ở CLB. Đó là một ngày trở lại rất nặng nề về mặt tâm lý của họ. Nhưng họ cũng chỉ là "nạn nhân" trong cả một tập thể đã chơi bóng như một người mới ốm dậy.

Evra và Ribery có thể chơi tốt hơn trong thời gian tới, nhưng có những cầu thủ khiến tôi thật sự lo ngại về phong độ của họ. Đầu tiên là Yoann Gourcuff. Và thậm chí là Nasri. Benzema tỏ ra quá đơn độc và thường xuyên phải chọn giải pháp đột phá cá nhân, thay vì phối hợp. Tôi yên tâm về Mexes, người đã chứng tỏ được tầm quan trọng đặc biệt ở hàng thủ, và liên lạc rất tốt với Rami.

Nhưng quan trọng hơn cả, đội bóng này đã tạo được văn hóa chiến thắng. Như bất kỳ một HLV nào khác, Blanc phải thích ứng liên tục khi xây dựng bộ khung đội tuyển qua các kết quả trong thời gian ngắn ngủi, và chiến thắng ngay cả khi phần lớn các cầu thủ đều xuống phong độ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng đội bóng này vẫn chiến thắng, và sẽ còn tiến xa hơn.Vì thế, chúng ta không thể quá khó tính. Dù sao, đó vẫn là một trận đấu hay của đội Pháp, và họ tạo dựng được sự yên tâm ở hàng thủ."

Ban Cầm (lược dịch)


Ribery và Evra bị la ó?

Franck Ribery lo ngại rằng anh và Evra có lẽ sẽ bị các CĐV Pháp phản đối khi quay trở về Stade de France để đón tiếp Croatia vào đêm thứ Tư: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không tránh khỏi việc bị huýt sáo và la ó. Đó chắc chắn là một cảm giác không hề dễ chịu, khi bị 80000 khán giả chĩa mũi dùi chỉ trích, nhưng tôi sẽ chấp nhận và vượt qua nó.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm