Đội tuyển Việt Nam từ trận thắng Syria: Vị ngọt bất ngờ

22/06/2023 07:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chỉ trong vòng 4 ngày, đội tuyển Việt Nam dưới tay HLV Philippe Troussier giống như 2 phiên bản khác hẳn, dù cùng giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Đó là một bất ngờ nhưng đồng thời cũng là một câu hỏi. Sự thay đổi ấy là vì các cầu thủ đã có đủ thời gian tiếp nhận được ý tưởng chơi bóng từ ông Troussier, hay vì sự có mặt của các nhân tố trẻ, hay đơn giản hơn, vì Syria chơi không tốt như Hong Kong (Trung Quốc)?

Trước khi tìm lý do, cũng phải dành lời khen cho màn trình diễn của đội tuyển trên sân Thiên Trường. Cấu trúc đội hình chặt chẽ, khả năng chuyển trạng thái thanh thoát và ít những sai sót cá nhân. Điều quan trọng hơn là tính sát thương ở các pha tấn công của đội tuyển cao hơn nhiều lần so với trận đá với Hong Kong nhờ các miếng phối hợp tiếp cận cầu môn được thực hiện với tốc độ nhanh, có yếu tố bất ngờ cao và tính chính xác ở các đường chuyền ngắn khá ổn. Một đội bóng chọn lối chơi kiểm soát bóng, tấn công thì các yếu tố đó đều phù hợp.

Hay hơn nữa, là ở khía cạnh con người. Được chơi tự do hơn, Tuấn Anh đã bắt đầu… làm thơ trở lại. Công Phượng tự nhận mình chơi không tệ, điều đó cũng đúng. Riêng Quang Hải, anh có 2 lần thử sức với các quả cứa lòng ngoài vòng 16m50. Bóng đi không chính xác nhưng đấy có lẽ là vấn đề về cảm giác bóng chưa chuẩn, nhưng về mặt ý tưởng và sự chủ động thì rõ ràng là Quang Hải đang trở lại với bản năng đã giúp anh thành ngôi sao. Điều đó rất quan trọng.

Riêng với các cầu thủ U22 được HLV Troussier đôn lên, thì họ không chút bỡ ngỡ nào cả. Thậm chí như trường hợp của Thái Sơn, anh đảm nhiệm vị trí mà Hoàng Đức để lại một cách vừa vặn.

Bây giờ chúng ta phải quay lại câu hỏi "tại sao". Vì cùng một đội tuyển, cũng đa số con người đó, nhưng 2 trận đấu là 2 cách thể hiện khác hẳn. Cách giải thích đơn giản nhất, đó là do HLV Troussier đã có những điều chỉnh hợp lý. Đây là giai đoạn ông đang xây dựng đội bóng mới, cách chơi mới nên nếu trận sau tốt hơn trận trước thì cũng đúng thôi. Không giống như U22, với đội tuyển thì phải áp dụng mô hình "vừa chạy, vừa xếp hàng". Ngoài ra, do trận đá với Hong Kong là lần đầu tiên ông Troussier chỉ đạo đội tuyển quốc gia nên ít nhiều, những "tồn đọng" trong thói quen chơi bóng dưới thời HLV Park Hang Seo vẫn chưa được rũ bỏ hết ở các cầu thủ. Sang trận kế tiếp, họ đã hiểu ông Troussier muốn gì.

Đội tuyển Việt Nam từ trận thắng Syria: Vị ngọt bất ngờ - Ảnh 1.

Quang Hải và các đồng đội đã có một trận đấu rất được trước đội tuyển Syria. Ảnh: Hoàng Linh

Lý thuyết là vậy, nhưng có khi chúng ta chơi tốt chỉ vì Syria không mạnh như chúng ta nghĩ. Hay nói cách khác, họ không tốt hơn Hong Kong nên chúng ta dễ đá hơn. Thực tế thì Syria đá rắn, chơi thể lực là chính chứ không có khả năng pressing hoặc có những bài vở rõ ràng trên mặt trận tấn công ở tư cách của một đội mạnh hơn. Nói như HLV Hector Cuper thì đội của ông bất ngờ trước cách tiếp cận trận đấu khác lạ của Việt Nam, cũng như sức ép từ khán đài sân Thiên Trường. Nghĩa là Syria không ở tình trạng sẵn sàng cho trận đấu này.

Nói như vậy không phải để hạ thấp chiến thắng của Việt Nam, nhưng nếu đã "kiên nhẫn đừng chê vội" thì cũng phải chậm một chút khi đưa ra những lời khen có cánh. Về bản chất, đây vẫn là các trận giao hữu, nơi mà đội yếu thường có xu hướng chơi tốt hơn đội mạnh, và ngược lại.

Nó có thể là nguyên nhân khiến chúng ta thắng nhọc Hong Kong và lại tưng bừng trước Syria. Nghĩa là việc đánh giá còn tùy vào quyết tâm hay thái độ của đối thủ, chứ không nên chỉ nhìn vào màn trình diễn của chúng ta.

Nhưng không thể phủ nhận được vị ngọt ở trận thắng Syria dù nó hơi bất ngờ. HLV Troussier cho thấy ông không để áp lực ảnh hưởng đến mình, vẫn dũng cảm đưa các cầu thủ vào sân và khuyến khích họ chơi thứ bóng đá tốt nhất ở lứa tuổi của họ.

Sơ đồ 5-4-1 mà HLV Troussier triển khai cũng khá linh hoạt, với những tiền vệ có khả năng di chuyển linh hoạt và biết cách chơi không bóng dù ý tưởng của ông Troussier dựa trên việc kiểm soát bóng. Đây là những yếu tố mà chúng ta chờ đợi nơi ông Troussier để cải tổ một đội tuyển đang đi vào lối mòn dưới thời ông Park Hang Seo.

Tuy vậy, cũng phải lưu ý rằng, vị ngọt từ một trận đấu chỉ đủ nuôi dưỡng cảm xúc chứ chưa đủ để chúng ta có được bất kỳ điều gì, và tất cả vẫn còn ở phía trước. 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm