Đội tuyển Việt Nam trước 'biển người' ở Bukit Jalil...

11/06/2025 06:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

Toàn một màu vàng trên 4 khán đài SVĐ Bukit Jalil với sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi, khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp, chứ đừng nói thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Dưới sân, đâu đâu cũng thấy màu vàng. Malaysia thực sự đã chiếm ưu thế vượt trội ở trận đấu với Việt Nam. Cầu thủ áo vàng xuất hiện ở khắp mọi nơi, với chiến thuật tấn công tổng thể. Nó không đơn thuần là pressing. Trước khi họ có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp 2, thì Filip Nguyễn đã không dưới 3 lần cứu thua trong hiệp đầu.

Các học trò của HLV Kim Sang Sik, từ đầu trận cho đến những phút cuối hiệp 2, chỉ biết chống đỡ và chống đỡ. Trong bóng đá đỉnh cao, đội thường xuyên phải phòng ngự, thường là tổn hao thể lực nhiều hơn so với đội tấn công.

Trở lại với bàn thắng mở tỷ số ở đầu hiệp 2. Đó là kết quả tất yếu sau những tấn công dồn dập của chủ nhà Malaysia. Pha bóng đánh vỗ mặt thẳng vào trung lộ và cú ra chân của tiền đạo Figueiredo bên phía chủ nhà thật không may lại chạm vào chân của Duy Mạnh đổi hướng, thành bàn. Quá đen cho Duy Mạnh, và xui cho đội tuyển Việt Nam. 1-0, 2-0 rồi 3-0, lại 4-0, đó là tất-lẽ-dĩ-ngẫu mà thôi.

Thể thao & Văn hóa đã từng cảnh báo, rằng chúng ta sẽ phải đối diện với rất nhiều sức ép khi trở lại Bukit Jalil, pháo đài dễ thủ khó công. Nhưng lần này, chủ nhà chủ công thay vì tử thủ. Điều đó khiến cho HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ Việt Nam bất ngờ. Họ đã có điều mình muốn ngay đầu hiệp 2. Thậm chí còn có nhiều hơn thế, với chiến thắng đậm đà.

Sự việc - Ý kiến: Biển người ở Bukit Jalil... - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng lại Malaysia với ít nhất 4 bàn cách biệt ở trận lượt về mới có cơ hội tham dự VCK Asian Cup 2027. Ảnh: Trung Hải

Kể từ sau thất bại ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010, bóng đá Việt Nam trở nên yếu thế thấy rõ so với Malaysia. Mặc dù sau đó, chúng ta vẫn còn thêm 2 lần vô địch Đông Nam Á, nhưng Malaysia vẫn là "từ khóa" rất khó hóa giải. Trận đấu tối qua (10/6) chính là một viện dẫn. Chúng ta đang là nhà ĐKVĐ Đông Nam Á, nhưng tại sao lại thua đậm?

Năm 2010, chúng ta thua 0-2 ở Bukit Jalil, và không thể gỡ lại ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Giải đấu năm 2014, Việt Nam thắng 2-1 tại chảo lửa của Malaysia, song vẫn bị loại ở bán kết. Tính chất trận đấu và giải đấu này không giống như xưa. Nhưng bản chất vẫn là: Đội tuyển Việt Nam muốn vượt qua Malaysia là cả vấn đề cực lớn.

30 năm trước, tỷ số 0-3 là nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam mỗi lần gặp Thái Lan. Giờ thì chúng ta đang là số 1 khu vực, song vẫn thua đại diện không phải trong tốp đầu khu vực, không phải 0-3 mà là 0-4. Trước đó, Việt Nam đã thua Indonesia không dưới 3 lần, trong 3 năm gần nhất, ở đủ các sân chơi khác nhau.

Tóm lại, bóng đá Việt Nam thực chất không phải đang ở vị trí số 1 Đông Nam Á. Thua thì làm lại trận lượt về vậy.

Trước trận derby Đông Nam Á, Thể thao & Văn hóa đã cảnh báo, bóng đá không cầu bại, nhưng cầu hòa trên sân đối phương vào thời điểm chúng ta không có lực lượng mạnh nhất, là chấp nhận được. Chúng ta có thể không thắng trong một trận đấu, nhưng tiêu chí hướng tới là vượt qua một cuộc chiến. Và chúng ta phải trả giá!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm