Đội tuyển Việt Nam: Thất bại nhỏ, giới hạn lớn

18/08/2025 05:52 GMT+7 | Các ĐTQG

Ngay từ đầu, khi có sự xuất hiện của U23 Australia, thì cơ hội vô địch AFF Cup nữ 2025 của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã khó khăn hơn, khi mà ngoài sự trỗi dậy với chính sách nhập tịch của Philippines, thì việc tham gia của một đối thủ có thể hình vượt trội như U23 Australia sẽ khiến con đường đến vinh quang không còn đơn giản.

Trận thua 1-2 trước các cô gái trẻ đến từ Australia không quá bất ngờ, có chăng là việc đội tuyển nữ Việt Nam thua nhanh ở hiệp 2 và phải nhọc nhằn tìm cách ngược dòng trong phần còn lại trận đấu. Đó là một thất bại có cách biệt tối thiểu nhưng nếu nhìn về lâu dài, thì các thách thức của bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn quá nhiều cho dù chúng ta vừa giành quyền dự Asian Cup 2026, đồng nghĩa với cơ hội đi World Cup lần nữa.

Nếu nhìn ở góc độ tích cực, thì thất bại trước U23 Australia là sòng phẳng. Một lần nữa, sự bất lợi về mặt thể chất là không thể không đề cập. Cần lưu ý, đây chỉ là tuyến trẻ của Australia và ưu thế lớn nhất của họ chỉ là chiều cao và cân nặng. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam là một tập thể giàu kinh nghiệm, từng cọ xát với nhiều đối thủ mạnh, nhưng chúng ta lại không kiểm soát được nhịp chơi và để thua 2 bàn quá nhanh.

Cũng không khó để nhìn thấy vấn đề của đội tuyển nữ Việt Nam. Trên băng ghế huấn luyện vẫn là ông Mai Đức Chung và trên sân, cũng vẫn là những cái tên quá cũ làm chỗ dựa.

Không cần phải quá am hiểu bóng đá mới biết, nếu chúng ta chỉ có chừng đó con người, thì rất khó có một sự khác biệt về lối chơi, về phương thức tiếp cận trận đấu trước các đối thủ mạnh hơn về hình thể. Hiểu đơn giản: trước chúng ta thua thế nào, thì bây giờ cũng sẽ thua theo cách tương tự.

Nói như vậy không để bi quan cho bóng đá nữ Việt Nam. Trong một chừng mực nào đó, chúng ta không sa sút về chất lượng thi đấu, vẫn là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á, nhưng khả năng bước ra thế giới thì lại quá ít ỏi.

Thất bại nhỏ, giới hạn lớn  - Ảnh 1.

Thất bại trước U23 Australia cho thấy nhiều vấn đề mà ĐT nữ Việt Nam nói riêng và bóng đá nữ Việt Nam nói chung đang phải đối mặt. Ảnh: Hoàng Linh

Ngay tại Đông Nam Á, khi Myanmar đang có bước tiến lớn để vào chung kết gặp lại U23 Australia, đội đã bị họ đánh bại tại vòng bảng, thì rõ ràng đội tuyển Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh ngày một nhiều hơn.

Trước là Thái Lan, sau đến Philippines và sắp đến có thể là Myanmar. Và hãy nhớ, cuộc cạnh tranh ấy diễn ra trong bối cảnh bóng đá nữ của chúng ta gần như không có gì thay đổi cả.

Câu hỏi đặt ra là liệu có cách gì để thay đổi không? Rất tiếc khi câu trả lời là: không. Nghe phũ phàng nhưng đó là thực tế cần chấp nhận. Phương án gần nhất đó là tìm kiếm nguồn cầu thủ nhập tịch, nhưng rõ ràng, việc này khó hơn bóng đá nam vốn cũng không quá thuận lợi với chiến lược nhập tịch. Bản thân VFF hiện cũng ở trong tình trạng bế tắc, buộc phải quay về với giải pháp an toàn là mời HLV Mai Đức Chung cầm quân nhằm duy trì cơ hội dự World Cup.

Tất nhiên là vẫn còn một cách khác, nhưng điều này đòi hỏi bóng đá nữ Việt Nam phải thay đổi mạnh mẽ, thoát khỏi áp lực thành tích. Muốn chế ngự được các đối thủ to lớn về hình thể, thì cách tốt nhất là thi đấu với họ càng nhiều, càng tốt. Trận thua U23 Australia chính là một chỉ dẫn cần thiết, cho thấy chúng ta cần phải thi đấu với ai, thua như thế nào thì mới tiến bộ được. Vấn đề là điều đó buộc chúng ta phải hi sinh nhiều thứ: nhận những trận thua "vỡ mặt", thay "máu" đội hình để có dàn cầu thủ trẻ, khỏe hơn, cần một HLV nước ngoài để thay cho "đại công thần" Mai Đức Chung lớn tuổi và không có truyền nhân trong nước.

Với những con người mới, đặt ra các giới hạn mới để vượt qua, bước ra khỏi cuộc cạnh tranh ở Đông Nam Á, thì bóng đá nữ Việt Nam mới có triển vọng tiến xa. Bằng không, hãy nhìn nhận thất bại trước U23 Australia một cách bình thường.

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm