Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam không được chủ quan trước trận tái đấu Malaysia

02/10/2026 20:17 GMT+7 Google News

Thắng Pakistan 4-2 nhưng để đối thủ hạng dưới ghi tới 2 bàn, có thời điểm chật vật và phải chờ những điều chỉnh sau giờ nghỉ mới tìm lại được thế trận, HLV Kim Sang Sik khiến nhiều người chưa thể hài lòng về đội tuyển Việt Nam. Trận tái đấu Malaysia sắp tới hứa hẹn đầy khó khăn cho "Những chiến binh sao vàng".

Một chiến thắng về tỷ số trước Pakistan đã không thể che đi một màn trình diễn nhiều vấn đề. Hiệp một trước Pakistan thực sự là lời cảnh báo. Đội tuyển Việt Nam cầm bóng nhưng không tạo được cảm giác kiểm soát. 

Đội tuyển Việt Nam phải nhìn lại mình trước trận tái đấu Malaysia - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam khá khó nhọc để vượt qua Pakistan chiều 2-10. Ảnh: VFF

Các tuyến rời rạc, chuyền sai nhiều, khả năng thoát pressing yếu và những pha lên bóng ở hai biên gần như không tạo ra đột biến. Dù đối thủ chậm chạp phòng ngự nhưng các học trò của HLV Kim Sang Sik thiếu tốc độ lẫn khả năng xử lý để tạo ra khác biệt. 

Đội tuyển Việt Nam phải nhìn lại mình trước trận tái đấu Malaysia - Ảnh 2.

Minh Hoàng có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển, được hy vọng có thể tiến bộ hơn. Ảnh: VFF

Đây là vấn đề khi các cầu thủ chơi bóng với trạng thái thiếu năng lượng vì vừa thua Thái Lan, dẫn tới tình trạng mệt mỏi thể chất lẫn tinh thần. Ngọc Bảo là trường hợp đáng lo nhất. Trung vệ Ninh Bình bị đặt câu hỏi về đẳng cấp và sự phù hợp trong tập thể đội tuyển. 

Một đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng lại để đối thủ yếu hơn tạo ra cảm giác bất an như vậy thì không thể chỉ giải thích bằng một vài sai sót cá nhân. Điều đáng nói là đây không phải lần đầu HLV Kim Sang Sik phải sửa sai sau giờ nghỉ. 

Đình Bắc cùng Tuấn Tài vào sân và lập tức tạo ra khác biệt. Cánh trái của đội tuyển Việt Nam là nơi các bàn thắng liên tục tới. Tuấn Tài kiến tạo để Hai Long gỡ hòa, Đình Bắc sau đó kiến tạo cho Hoàng Đức ghi bàn rồi tự mình lập công. Minh Hoàng cũng đón đường dọn cỗ của Đình Bắc để ấn định chiến thắng 4-2.

Đình Bắc chính là điểm sáng lớn nhất ở trận cầu này. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình thì chiến thắng trước Pakistan thực sự cũng không có gì quá lớn để đề cập. Khi Xuân Son vắng mặt, Đình Bắc cần chứng tỏ giá trị lớn hơn ở những trận cầu lớn. Trước mắt là cuộc đọ sức với Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe. 

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề trong khâu dứt điểm và tổ chức tấn công. 23 cú sút, 7 lần trúng đích mới ghi được 4 bàn trước Pakistan cho thấy hiệu suất chưa thực sự thuyết phục.

Đáng lo hơn ở trận tranh hạng Ba là bài toán lực lượng. Xuân Son đã vắng mặt, Hoàng Hên và Việt Anh đều gặp vấn đề sau trận Pakistan, trong khi Lê Giang liên tục thủng lưới. Thể lực và chấn thương đang khiến bài toán nhân sự của HLV Kim Sang Sik trở nên khó khăn đúng lúc Malaysia xuất hiện.

Malaysia sẽ không phải Pakistan. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe có lực lượng mạnh hơn, với nhiều cầu thủ chất lượng được tập trung trong FIFA Days. Bergson là cái tên đáng chú ý, còn Arif Aiman đủ khả năng tạo ra khác biệt bằng tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý trong không gian hẹp. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để Tan Cheng Hoe đối đầu đội tuyển Việt Nam sau quãng thời gian dài không có kết quả thuận lợi. 

Trận tranh hạng 3 vì thế không chỉ là cuộc đấu để phân định vị trí. Malaysia có cơ hội cải thiện điểm số FIFA và quan trọng hơn là tạo bước ngoặt về tâm lý trong những lần đối đầu đội tuyển Việt Nam sau này. Còn với đoàn quân HLV Kim Sang Sik, một thất bại sẽ khiến những dấu hỏi về phong độ, nhân sự càng lớn hơn.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm