Chiến thắng 2-0 ngay tại Rajamangala là một thành tựu đáng tận hưởng, nhưng không nên biến thành điểm dừng của đội tuyển Việt Nam. Khi khoảng cách với đội tuyển Thái Lan đã không còn như quá khứ, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần giữ đôi chân trên mặt đất, hoàn tất nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup trước khi hướng đến những mục tiêu lớn hơn.
Không phải một lần mà ba lần liên tiếp chỉ trong hai năm, đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ nước nhà nức lòng ngay tại sân vận động quốc gia Thái Lan. Sâu xa hơn, chiến thắng này khẳng định sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam so với bóng đá Thái Lan khi nhiều năm qua vượt trội đối thủ ở các giải trẻ.
Nhưng sau niềm vui, đội tuyển Việt Nam càng cần giữ được sự tỉnh táo. Bởi nếu muốn đi xa hơn Đông Nam Á, chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan phải dần trở thành một kết quả bình thường, thay vì một chiến tích làm tất cả say mê quá lâu.
Điều quan trọng nhất lúc này là đội tuyển Việt Nam chưa vô địch. Trận lượt về ở Mỹ Đình vẫn còn ở phía trước và như HLV Anthony Hudson đề cập, một bàn thắng sớm cho đội tuyển Thái Lan hôm đó hoàn toàn có thể làm thay đổi cục diện.
Vì thế, nhiệm vụ của HLV Kim Sang Sik không chỉ là giúp học trò hồi phục thể lực, mà còn phải giữ cái đầu thật lạnh. Đội tuyển Việt Nam cần xem chiến thắng 2-0 ở Rajamangala là một bước tiến, chứ không phải đích đến.
Thực tế, chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan lần này cũng cần được nhìn nhận trong đúng bối cảnh. ASEAN Cup không nằm trong FIFA Days, nhiều CLB Thái Lan không nhả các trụ cột cho đội tuyển. HLV Anthony Hudson phải xây dựng lực lượng với rất nhiều cầu thủ trẻ, trong khi đội hình hiện tại rõ ràng không thể so sánh với đội tuyển Thái Lan từng vào chung kết gặp đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2024.
Nói cách khác, đây không phải thời điểm đội tuyển Việt Nam cho rằng chỉ sau một trận thắng, cán cân bóng đá Đông Nam Á đã thay đổi hoàn toàn. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng bước vào các trận gặp đội tuyển Thái Lan với tâm thế thấp hơn.
Theo thống kê của trang 11v11, từ năm 1995 đến nay, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã có 32 lần chạm trán nhau và Thái Lan thắng 18, hoà 8, thua 6. Chỉ một chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan cũng có thể trở thành sự kiện lớn. Nhưng hiện tại, tình thế đã khác. Bóng đá Việt Nam có nền tảng tốt hơn ở nhiều cấp độ, đặc biệt là lực lượng trẻ.
Đình Bắc là hình ảnh tiêu biểu cho sự chuyển dịch ấy. Cầu thủ 22 tuổi không cần dựa vào câu chuyện nhập tịch để trở thành nhân tố tạo bước ngoặt. Chính khả năng chơi bóng tự tin, sức mạnh, tốc độ và sự táo bạo của Đình Bắc đã khiến đối thủ thất bại.

Đội tuyển Việt Nam mới chỉ nắm lợi thế tạm thời sau trận chung kết lượt đi nên vẫn không thể chủ quan trước đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Tuấn Phạm
Tuy nhiên, Đình Bắc cũng là minh chứng rằng đội tuyển Việt Nam vẫn phải tiếp tục hoàn thiện. Trong hiệp một và đầu hiệp hai, tiền đạo trẻ này có những tình huống xử lý nôn nóng, cố gắng giải quyết một mình thay vì phối hợp tốt hơn với Hoàng Hên hoặc Xuân Son.
Có cảm giác Đình Bắc khát khao danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 như để khẳng định mình mới là tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam hiện tại. Đình Bắc có tiềm năng để tiến xa, nhưng càng được tung hô, anh càng phải khắt khe hơn với chính mình.
Nhìn vào các con số ở Rajamangala, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam cũng không phải may mắn. Đội tuyển Việt Nam dù kiểm soát bóng 36% nhưng có chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,82, nhỉnh hơn 0,74 của Thái Lan. Đội khách dứt điểm 13 lần, có 5 cú sút trúng đích, cơ hội lớn là 2. Thái Lan sút tới 16 lần nhưng chỉ 3 lần đi trúng khung thành và có một cơ hội lớn.
Điều đó cho thấy đội tuyển Việt Nam chơi hiệu quả hơn. Nhưng hiệu quả ở một trận đấu không đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Kim Sang Sik đã vượt xa đội tuyển Thái Lan. Càng không nên quên rằng mục tiêu cuối cùng của bóng đá Việt Nam không chỉ là giải này.
Muốn ra biển lớn, đội tuyển Việt Nam phải học cách coi việc thắng các đối thủ Đông Nam Á là một phần bình thường của quá trình phát triển. Không kiêu ngạo, không tự mãn, nhưng cũng không tự ti.
Có thể người hâm mộ đang nói "mưa lúc nào mát mặt lúc đó", và niềm vui sau chiến thắng ở Rajamangala là hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng đội tuyển Việt Nam biết mình, biết ta. Đội tuyển Thái Lan không còn đáng sợ như quá khứ, đồng thời đội tuyển Việt Nam cũng chưa được phép nghĩ mình đã trở thành một thế lực lớn chỉ sau một trận thắng.
Giữ đôi chân trên mặt đất, bảo vệ thành công chức vô địch rồi tiếp tục nâng chuẩn chính mình. Đó mới là cách làm cho chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan trở nên thực sự có ý nghĩa.