Chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ngay tại Rajamangala không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế cực lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 mà còn cho thấy một điều quan trọng là đội bóng của HLV Kim Sang Sik không phụ thuộc vào riêng Xuân Son.
Điểm nhấn trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 là khi tiền đạo chủ lực đội tuyển Việt Nam bị hàng thủ Thái Lan phong tỏa, những quyết định thay người đúng thời điểm đã tạo nên khác biệt.

Hai Long tiếp tục gây ấn tượng mạnh trước Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh
Xuân Son từng bùng nổ với cú đúp vào lưới Malaysia ở bán kết lượt về, trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công đội tuyển Việt Nam.
Nhưng trước Thái Lan, câu chuyện lại khác. Các trung vệ chủ nhà theo sát tiền đạo 29 tuổi, hạn chế không gian hoạt động và khiến Xuân Son không thể phát huy sức mạnh, tốc độ lẫn khả năng dứt điểm như thường lệ.

HLV Kim Sang Sik và Hoàng Hên đã thực hiện được mục tiêu chiến thắng ngay trên sân khách. Ảnh: VFF
Đáng chú ý, Xuân Son cũng cho thấy dấu hiệu nặng nề và mệt mỏi sau mật độ thi đấu dày. Trong hoàn cảnh ấy, HLV Kim Sang Sik đã đưa ra một quyết định không dễ dàng: rút Xuân Son khỏi sân và tung Hai Long vào thay.
Đây là quyết định thay đổi cách vận hành hàng công. HLV Kim Sang Sik không chờ đến khi thế trận trở nên bế tắc hoàn toàn. Ông nhận ra Xuân Son đang bị khóa chặt và cần một cầu thủ có khả năng di chuyển linh hoạt hơn để kéo giãn hệ thống phòng ngự Thái Lan. Hai Long xuất hiện và chỉ ít phút sau đã tạo ra khác biệt.
Phút 62, Hoàng Đức tung đường chuyền vượt tuyến tuyệt đẹp, đưa bóng đến vị trí Đình Bắc đang băng xuống. Tiền đạo trẻ xử lý đầy tự tin, tỳ đè hậu vệ Thái Lan rồi đánh gót tinh tế để Hai Long dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho Việt Nam.
Đáng nói hơn, Hai Long từng ghi bàn vào lưới Thái Lan ngay tại Rajamangala trong chiến thắng 3-2 giúp Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024. Hai năm sau, cầu thủ Hà Nội FC lại xuất hiện ở chính sân đấu này và một lần nữa trở thành người mở cánh cửa chiến thắng.
Nếu chỉ trông chờ Xuân Son, đội tuyển Việt Nam có thể dễ dàng bị đối thủ bắt bài. Nhưng khi Hoàng Đức, Đình Bắc, Hai Long hay Quang Hải cùng có khả năng tạo đột biến, bài toán phòng ngự của Thái Lan trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Bàn thắng thứ hai là một minh chứng khác. Đình Bắc chủ động mở bóng ra biên, Hoàng Hên tiếp tục được giữ lại trên sân và có pha xử lý bình tĩnh trước khi kiến tạo để Quang Hải băng vào dứt điểm một chạm, nâng tỷ số lên 2-0.
Một lần nữa, dấu ấn của HLV Kim Sang Sik xuất hiện rất rõ khi ông không thay đổi tất cả, mà giữ lại những mắt xích mà mình tin rằng vẫn có thể gây khó khăn cho Thái Lan.
Việc giữ Đình Bắc, Hoàng Đức và Hoàng Hên trong đội hình cũng cho thấy HLV người Hàn Quốc đọc trận đấu khá chính xác. Khi Xuân Son không còn tạo được sức ép như kỳ vọng, Việt Nam chuyển sang khai thác những khoảng trống bằng tốc độ, khả năng di chuyển và những đường chuyền có tính đột biến.
Thái Lan vì thế không thể chỉ tập trung vào một trung phong. Đây chính là khác biệt lớn nhất của Việt Nam ở Rajamangala. HLV Anthony Hudson đã chuẩn bị rất nhiều cho Xuân Son, nhưng có lẽ khó chuẩn bị cho một Việt Nam có quá nhiều phương án kết liễu trận đấu.
Khi Xuân Son bị khóa, Hai Long xuất hiện. Khi Hai Long tạo ra bàn thắng, Quang Hải tiếp tục trừng phạt hàng thủ chủ nhà. Phía sau tuyển Việt Nam vẫn còn Hoàng Đức, Đình Bắc và Hoàng Hên.
Với lợi thế 2-0 và đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của HLV Kim Sang Sik trước bóng đá Thái Lan ở sân đấu này, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để nâng cúp tại Mỹ Đình ngày 26/8.