Davis Cup nhóm 2 khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Lợi thế thuộc về Pakistan

16/02/2014 07:10 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Pakistan đã vượt lên dẫn trước đội tuyển Việt Nam 2-1 sau khi Qureshi Aisam/Aqeel Khan đánh bại Lê Quốc Khánh/Ngô Quang Huy với tỉ số 3-1 ở nội dung đôi nam.

Tỉ sô 1-1 sau ngày thi đấu đầu tiên đã khiến hai đội đều có những tính toán nhất định ở trận đánh đôi. Một bất ngờ nữa được HLV Michael Baroch mang đến khi không phải Linh Giang như đăng ký, cũng chẳng là Hoàng Thiên đang ở phong độ cao mà Ngô Quang Huy đứng cặp cùng Quốc Khánh.

Sự trở lại đúng lúc của Qureshi bên phía đội tuyển Pakistan cũng khiến người đồng đội chuyên đánh cặp cùng anh ở Davis Cup, Aqeel Khan tự tin hơn rất nhiều. Điều này được họ khẳng định ngay trong thời điểm đầu tiên của trận đấu, khi lập tức vươn lên dẫn trước 3-0. Mọi việc dường như sớm nằm trong tầm kiểm soát của hai tay vợt bên phía Pakistan. Họ mạnh dạn dâng lên đánh hai lưới khi Quốc Khánh cầm giao bóng. Đây cũng là thời điểm tay vợt đánh lưới số một Việt Nam khẳng định mình. Với ba điểm liên tiếp, Quốc Khánh đã mang về game thắng đầu tiên và cũng là duy nhất trước khi để thua set đấu đầu tiên với tỉ số 1/6.

Kịch bản trong set thứ 2 cũng diễn ra tương tự. Mỗi khi Qureshi cầm giao bóng, hai tay vợt Việt Nam không có cơ hội giành điểm, trừ khi tay vợt này mắc lỗi kép. Chiến thắng 6/1 tiếp tục thuộc về bộ đôi của Pakistan.

Set thứ 3 chứng kiến sự khởi đầu tốt của bộ đôi chủ nhà, Quốc Khánh và Quang Huy không để mất break nào, và set này phải bước vào loạt tiebreak. Một chút lơi lỏng của đối thủ đã giúp đội tuyển Việt Nam có được chiến thắng trong loạt cân não .

Chủ động trong lối chơi giúp cặp đôi của Pakistan kiểm soát được thế trận và thể lực của mình. Vào thời điểm mà các tay vợt Việt Nam chơi đầy quyết tâm và tập trung, họ đã giành được break bản lề trong game đấu thứ 5 ở set 4. Không còn cơ hội cho Khánh và Huy khi cả hai tay vợt bên kia lưới đều sử dụng lối đánh giao bóng lên lưới quá nhuần nhuyễn. Lượt cầm giao bóng của Quang Huy cũng là lượt đấu khép lại chiến thắng cho Pakistan ở set này với tỉ số 6/2.

Giành chiến thắng với tỉ số 3-1 ở trận đánh đôi, đội tuyển Pakistan đã có lợi thế dẫn trước đội tuyển Việt Nam với tổng tỉ số 2-1, trước khi hai trận đơn quyết định diễn ra trong ngày hôm nay.

Họ đã nói

Tay vợt Aisam - ul - Haq Qureshi (Pakistan): “Tôi đã trải qua hành trình 22 giờ đồng hồ với nhiều sự thay đổi về khí hậu, không khí , cũng như áp suất. Trên hành trình của mình, tôi đã cố gắng ngủ và uống nước thật nhiều. Cuối cùng thì tôi cũng tới Việt Nam, có được buổi tập đầu tiên ở đây và như các bạn đã thấy, tôi đã kịp trở lại để cống hiến cho chiến thắng của toàn đội. Thực sự tôi cũng không quá lo lắng cho trận đấu này vì tôi và Aqeel Khan đã chơi cùng nhau rất nhiều giải đấu Davis Cup. Ở khoảng giữa trận đấu tôi thấy hơi mệt vì bị say máy bay từ hôm trước. Tuy nhiên Khan đã động viên để tôi có thể lấy lại tinh thần. Ở các trận đơn tiếp theo, nếu được yêu cầu tôi sẽ ra sân, nhưng tôi hi vọng Aqeel Khan sẽ chơi tốt và thắng ngay trận đấu đầu tiên. Còn nếu không thì một phần lớn sẽ phụ thuộc vào quyết định của đội trưởng.

Tay vợt Aqeel Khan (Pakistan): Ở trận này tôi đã thích nghi hơn khi đã hiểu lối chơi của Quang Huy sau trận đấu đơn trước đó. Dù đã mắc một vài lỗi dẫn đến set thua thứ 3, nhưng sau đó chúng tôi đã tập trung trở lại để giành chiến thắng.

HLV Michael Baroch (Việt Nam): “Tôi lựa chọn Quang Huy vì tôi tin tưởng vào khả năng đánh đôi của cậu ấy. Tôi thực sự hài lòng và vui mừng vì nỗ lực của các tay vợt trong trận đấu này. Như tôi đã nói, việc Qureshi tham gia đánh đôi không hề ảnh hưởng đến tính toán của đội, thậm chí tôi còn khích lệ và mừng cho các tay vợt của tôi vì họ được cọ xát với tay vợt đánh đôi nổi tiếng thế giới. Vừa xong Qureshi có thổ lộ việc anh ấy có khả năng đánh đơn ở trận tới, tôi nghĩ đội tuyển sẽ phải họp trong buổi tối hôm nay để có thể có được lựa chọn chính xác cho vị trí tay vợt số hai, vị trí số một của Hoàng Thiên là không thay đổi.

Tay vợt Ngô Quang Huy (Việt Nam): “Từ trước Tết chúng tôi đã được tập trung và huấn luyện rất kỹ nên ở trận này thể lực của chúng tôi không hề gặp vấn đề. Trước đây tôi và Quốc Khánh cũng đã từng ở chung đội tuyển, từng đứng cặp vô địch quốc gia nên cũng đã hiểu nhau. Tuy nhiên, các bạn đều thấy bên phía đối phương , các tay vợt đều chơi ở đẳng cấp thế giới, và việc để thua cũng là dễ hiểu.

Tay vợt Lê Quốc Khánh (Việt Nam): “Chúng tôi đã cùng thi đấu với nhau nhiều năm nên cũng rất hiểu ý nhau. Vì mang trên mình màu áo đội tuyển quốc gia nên trong trận chúng tôi đã động viên nhau giành điểm từng trái bóng, nhưng các bạn cũng thấy Qureshi là tay vợt số 8 đôi thế giới, đội bạn đẳng cấp cao hơn hẳn và việc được thi đấu cùng với Pakistan cũng là cơ hội rất tốt rồi. Hôm nay tôi đã chơi một trận đấu tốt hơn những gì mình mong đợi.


Mạnh Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm