Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh 3-0 là kết quả được dự báo. Nhưng phía sau thế trận áp đảo và ba bàn thắng sớm vẫn tồn tại không ít vấn đề khiến HLV Kim Sang Sik phải suy nghĩ.
Không khó để nhận ra sự chênh lệch trình độ giữa hai đội. Đội tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ đầu, tạo ra hàng loạt cơ hội và định đoạt trận đấu chỉ sau 45 phút.

Hai Long cùng đồng đội có 55% thời lượng kiểm soát bóng, sút 19 lần và 7 trúng mục tiêu. Ảnh: Hoàng Linh
Tuy nhiên, khi bước sang hiệp 2, thời điểm lẽ ra phải là "đất diễn" để hoàn thiện màn trình diễn thì đội tuyển Việt Nam lại bộc lộ nhiều hạn chế.

Xuân Son còn nguyên khát khao nhưng phong độ vẫn chưa trở lại thực sự. Ảnh: Hoàng Linh
Điểm đáng nói nhất nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Xuân Son tiếp tục là cái tên để lại nhiều tiếc nuối.

HLV Kim Sang Sik khó hài lòng trọn vẹn ở chiến thắng vừa qua. Ảnh: Hoàng Linh
Được tung vào sân với kỳ vọng ghi bàn và lấy lại cảm giác nhưng tiền đạo này vẫn thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Những pha xử lý cuối cùng chưa đủ gọn gàng, cảm giác bóng thiếu chính xác, phần nào bị ảnh hưởng bởi thể trạng có phần nặng nề.
Không chỉ Xuân Son, Gia Hưng và Văn Khang cũng khiến người xem tiếc nuối. Một cú sút trúng xà ngang, một tình huống đối mặt không thành công là những cơ hội rõ ràng mà nếu tận dụng tốt, tỷ số đã không dừng lại ở 3-0.
Trước đối thủ yếu như Bangladesh, sự phung phí ấy có thể chưa phải trả giá, nhưng khi gặp những đội bóng mạnh hơn, đó sẽ là vấn đề của tập thể.
Ở khía cạnh cá nhân, Văn Khang vẫn chưa thể tạo dấu ấn rõ nét trong màu áo đội tuyển. Dù chơi năng nổ, tích cực di chuyển, nhưng những pha xử lý cuối cùng của anh vẫn thiếu sự sắc sảo.
Hoàng Hên tiếp tục cho thấy tiềm năng với kỹ thuật và sự linh hoạt, nhưng lại kém duyên trong khâu dứt điểm. Cú sút trúng cột dọc gần cuối hiệp 2 là minh chứng rõ nhất cho một ngày thi đấu "hay nhưng không trọn vẹn".
Một vấn đề khác nằm ở cách vận hành lối chơi trong hiệp 2. Khi HLV Kim Sang Sik tung thêm nhiều cầu thủ tấn công, kỳ vọng về một thế trận bùng nổ hơn đã không trở thành hiện thực.
Ngược lại, đội tuyển Việt Nam chơi thiếu ý tưởng và chủ yếu dựa vào cá nhân đang hưng phấn. Các phương án tấn công chưa đủ đa dạng, chủ yếu dựa vào những pha bóng biên hoặc đột biến cá nhân.
Chính điều này khiến ban huấn luyện không khỏi sốt ruột. Nhiều thời điểm trong hiệp 2, máy quay truyền hình ghi lại hình ảnh HLV Kim Sang Sik với vẻ mặt đăm chiêu, không hài lòng. Đó không phải phản ứng với kết quả, mà là với cách các học trò xử lý trận đấu khi mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát.
Dẫu vậy, không phải mọi thứ đều đáng lo. Sự kết hợp giữa Quang Hải và Hoàng Đức ở tuyến giữa mang lại tín hiệu khá tích cực, với khả năng điều tiết và chia bài khá ổn định. Bên cạnh đó, nhóm cầu thủ Hà Nội FC tiếp tục là điểm tựa về phong độ, mang đến cảm hứng chơi bóng và sự hiệu quả trong hiệp 1.
Vấn đề nằm ở chỗ Bangladesh không phải "thuốc thử" đủ tầm. Khi đối thủ yếu hơn về mọi mặt, những hạn chế của Việt Nam chưa bị khai thác triệt để.
Nhưng trước các đối thủ như Malaysia sắp tới, sự thiếu sắc bén và lối chơi thiếu mạch lạc trong những thời điểm nhất định có thể khiến đội tuyển Việt Nam trả giá.
Hơn ai hết, HLV Kim Sang Sik biết những "vết gợn" ở trận thắng Bangladesh cần được xóa đi nhanh chóng, trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào những thử thách thực sự.