Trong chiến thắng 3-0 trước Bangladesh, Xuân Son vào sân với nhiều kỳ vọng nhưng không có bàn thắng. Tiền đạo của CLB Thép Xanh Nam Định vẫn còn thiếu chút may mắn.
Không thể phủ nhận nỗ lực của Xuân Son mỗi khi được trao cơ hội. Trước Bangladesh, anh được tung vào sân đầu hiệp 2.
Đó là thời điểm mà thế trận đã an bài, nhưng cũng là lúc Kim Sang Sik muốn thử nghiệm thêm phương án tấn công.

Xuân Son nỗ lực ở hiệp 2. Ảnh: Hoàng Linh
Xuân Son di chuyển rộng, tích cực pressing, chủ động tìm khoảng trống và tham gia phối hợp. Tuy nhiên, thứ quan trọng nhất với một tiền đạo là bàn thắng vẫn chưa đến.
Xuân Son không thể đón pha tạt bóng của Văn Khang, sau đó là nỗ lực đột phá tung sút hiểm hóc, đưa bóng đi sát cột dọc.

Xuân Son luôn muốn chứng tỏ giá trị trong một tập thể ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt. Ảnh: Hoàng Linh
Đây không phải lần đầu Xuân Son mờ nhạt trên hàng công mùa giải này. Nếu nhìn lại phong độ mùa này, Xuân Son vẫn vất vả trên hành trình trở lại đỉnh cao. Từ CLB đến đội tuyển, cảm giác sắc bén của Xuân Son vẫn chưa đến.
Những cú dứt điểm chưa đủ lạnh lùng và khiến Xuân Son mất đi nhiều niềm vui, sự hài lòng với bản thân. Hiện tại, Xuân Son cũng phải nỗ lực để cạnh tranh vị trí, thích nghi với sự thay đổi trong sơ đồ chiến thuật mà HLV Kim Sang Sik xây dựng.
Việc có thêm những gương mặt mới như Hoàng Hên cũng là điều Xuân Son có thể cần tự điều chỉnh để vừa hiệu quả, vừa ăn ý với các đồng đội.
Từ góc nhìn của HLV Kim Sang Sik, Xuân Son vẫn là một thương hiệu lớn khó lòng thay thế. Vấn đề với cậu học trò chỉ là cái duyên và ông thầy Hàn Quốc đang nỗ lực để khơi gợi tài săn bàn cho Son.
Tiền đạo 29 tuổi được tung vào sân trong hiệp 2 không đơn thuần là thay người chiến thuật, mà còn là cách để "giữ lửa" tinh thần cho một tiền đạo đang cần bàn thắng để giải tỏa áp lực. Xuân Son hứa hẹn sẽ khát khao hơn để chứng tỏ mình ở trận đấu có nhiều ý nghĩa trước Malaysia hôm 31/3.
Vấn đề của Xuân Son lúc này không nằm ở nỗ lực, bởi chân sút Nam Định có thừa điều đó. Son có thể cần thêm sự nắn nót, và quan trọng hơn là kết nối tốt hơn với các vệ tinh xung quanh.
Khi mối liên kết với Hoàng Hên hay Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long được cải thiện, cơ hội ghi bàn sẽ đến nhiều hơn. Khi đó, bản năng "sát thủ" có thể sẽ trở lại nếu Son ghi được 1 bàn thắng.
Bóng đá luôn có những chu kỳ. Xuân Son đang có dấu hiệu chững lại nhưng luôn chực chờ bùng nổ trở lại. Đội tuyển Việt Nam rất cần khát khao và sự hưng phấn của Son để làm nên chuyện trong tương lai gần.