Đội tuyển nữ Việt Nam thua Bồ Đào Nha, Huỳnh Như không thể vui

27/07/2023 17:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thủ quân đội tuyển nữ Việt Nam lại bị thay ra giữa chừng ở trận thua Bồ Đào Nha 0-2. Huỳnh Như cùng các đồng đội có nhiều tiếc nuối khi mình có thể làm tốt hơn trong chiều 27/7.

Trên ghế dự bị, nhiều lần ống kính máy quay hướng về Huỳnh Như và cầu thủ gốc Trà Vinh không khỏi buồn bã khi các đồng đội trong sân vẫn chịu trận trước Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như không vui - Ảnh 1.

Huỳnh Như không để lại nhiều dấu ấn ở 2 trận đấu đã qua như mong đợi của cầu thủ này. Ảnh: Hoàng Quân

Trước đó, Huỳnh Như vẫn không để lại nhiều dấu ấn ở trận đấu thứ 2 liên tiếp được đá chính. Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam bất lực về bản thân khi dù rất cố gắng nhưng khả năng không thể vượt ngưỡng.

Các đối thủ đã phân tích và hiểu rõ về Huỳnh Như. Những đội tuyển mạnh như Mỹ, Bồ Đào Nha dâng đội hình cao để chống phản công và với thể lực, thể hình nhiều hạn chế của mình, tiền đạo 33 tuổi khó lòng bứt phá để gây sóng gió cầu môn đối thủ.

Hai trận thua Mỹ và Bồ Đào Nha, Huỳnh Như không để lại dấu ấn cụ thể bằng tình huống uy hiếp cầu môn đối phương nào rõ rệt. Trước Bồ Đào Nha, Huỳnh Như cũng chỉ làm tường, giữ bóng trước khi chuyền cho đồng đội rồi… mất bóng.

Bị đẩy sâu xuống phần sân nhà và phải tham gia phòng ngự, Huỳnh Như càng không thể phát huy được nhiều thế mạnh của bản thân. Dấu ấn lớn nhất lúc này của Huỳnh Như ở World Cup là cú ngoặt bóng khiến hậu vệ Mỹ phải té ngã ngày ra quân.

Đội tuyển nữ Việt Nam lại thua và chính thức bị loại khỏi đấu trường World Cup. Kết quả chiều 27/7 là không quá khó đoán với giới chuyên môn. Nhưng bản thân Huỳnh Như cùng đồng đội có nhiều lý do để tiếc nuối khi nó đến quá sớm.

Quan trọng hơn, chính Huỳnh Như cùng đồng đội đã sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu. Bồ Đào Nha không phải dạng vừa khi họ chỉ thua Á quân thế giới Hà Lan tối thiểu ngày ra quân. Trong khi các cô gái Việt Nam muốn có bàn thắng ở World Cup và thậm chí có điểm như cách Philippines làm được trước New Zealand, họ đã nôn nóng và chọn lối chơi mạo hiểm.

Rủi ro đã tới tức thì với các học trò của HLV Mai Đức Chung. Kim Thanh thua chóng vánh 2 bàn chỉ sau hơn 20 phút. Và chỉ có may mắn kèm tài năng của thủ môn quê Long An, đội tuyển nữ Việt Nam mới không để thủng lưới nửa tá bàn thắng trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, khi củng cố lại tinh thần và đội hình, đội tuyển nữ Việt Nam đã đứng vững trước sức ép của Bồ Đào Nha. Lúc này, đối thủ lộ ra sự nôn nóng và cũng không thể tận dụng tốt thời cơ. Bồ Đào Nha không có tiền đạo giỏi để ghi nhiều bàn thắng. Họ cũng như tuyển Việt Nam, trong lần đầu dự World Cup, dường như cũng chưa đủ kinh nghiệm trận mạc để ghi thật nhiều bàn vào lưới Kim Thanh.

Chứng kiến điều đó, các CĐV Việt Nam có quyền tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam nếu chơi thận trọng như khi gặp Mỹ, có thể lịch sử đã sang trang cho họ. Bồ Đào Nha nếu không sớm có bàn thắng sẽ nóng vội và có thể lại hở sườn trong hiệp 2. Khi đó, Huỳnh Như và các tiền đạo nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội thực tế hơn.

Tiếc là kịch bản này không được tính đến trước trận đấu khi các học trò của HLV Mai Đức Chung tự tin thái quá và dẫn đến kết cục buồn. Ở trận đấu với Hà Lan tới đây, thầy trò ông Chung "xe ca" đã có bài học đắt giá cho mình. 

Với tinh thần của các cô gái Việt Nam, họ sẽ không mang tư tưởng bỏ cuộc. Trước khi rời World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam cần chơi một trận để đời để gửi lời chia tay đẹp đến những ai ủng hộ mình.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm