HLV lão làng Claudio Ranieri đang là một ứng cử viên tiềm năng dẫn dắt đội tuyển bóng đá Italy, ngồi vào chiếc ghế đang trống sau khi Gennaro Gattuso từ chức hồi đầu tháng 4/2026.
Cách đây gần 1 năm, vào tháng 6/2025, Ranieri cũng từng được đề nghị dẫn dắt Italy sau khi LĐBĐ Italy (FIGC) quyết định sa thải Luciano Spalletti, nhưng ông đã từ chối với lý do muốn tôn trọng hợp đồng vừa ký làm cố vấn kỹ thuật của Roma. Lúc này, đó không còn là lý do nữa, bởi Ranieri vừa từ chức khỏi vai trò này ở Roma cách đây 3 tuần. Trên Sky Sports, chiến lược gia đã 74 tuổi này cho biết ông sẵn sàng nhận nhiệm vụ nếu được tin tưởng, khẳng định "không bao giờ nói không bao giờ".
Sau thất bại bẽ bàng của Italy ở vòng loại và vòng play-off tranh vé dự World Cup 2026, lỡ hẹn với sân chơi thế giới 3 kỳ liên tiếp, dư luận bóng đá nước này đòi hỏi sự cải tổ sâu rộng ở cả hệ thống điều hành và vận hành. Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina, HLV trưởng Gennaro Gattuso và Trưởng đoàn Gianluigi Buffon đều đã từ chức. Ngày 22/6 tới sẽ diễn ra cuộc họp quyết định bầu chủ tịch mới (ứng viên số 1 là Giovanni Malago, cựu Chủ tịch Ủy ban Olympic Italy) và sau đó sẽ quyết định ai là người nhận trọng trách tái thiết đội tuyển màu Thiên thanh.

Claudio Ranieri úp mở khả năng nhận lời dẫn dắt đội tuyển Italy
Italy đứng trước nhiệm vụ phải xây lại từ móng, tạo nên một đội bóng trẻ, giàu sức mạnh và khao khát hơn, làm nền tảng cho nhiệm vụ số 1 là phải lọt vào World Cup 2030. Ranieri được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm và uy tín rất lớn sau gần 40 năm làm nghề, đồng thời tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của ông là không phải bàn cãi. Thành tích phục hưng Roma từ chỗ hỗn mang đến gần Top 4 Serie A mùa trước khẳng định rằng dù đã ở tuổi "gần đất, xa trời", nhà cầm quân có biệt danh "Thợ hàn" vẫn hoàn thành những nhiệm vụ khó với tính thuyết phục cao.
Đương nhiên sẽ có những dấu hỏi rằng liệu Ranieri có quá mạo hiểm khi áp lực từ công việc có thể đe dọa đến sức khỏe của ông, hay tư duy bóng đá cũ kỹ của ông có còn hữu dụng cho Italy thời kỳ mới, nhưng trong thời điểm ai cũng muốn tránh chiếc ghế nóng này, ít nhất sự sẵn sàng của Ranieri cũng mở ra một cánh cửa.
V.N