Minh Phương về SHB.ĐN: Huỳnh Đức đã có "át chủ"

07/10/2010 11:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hàng loạt cầu thủ địa phương khác được đưa về SHB.ĐN để chuẩn bị cho mùa giải 2011, nhưng chỉ có Minh Phương là đáng chú ý. Huỳnh Đức muốn ở Phương điều gì?

Người tâm phúc

Trong số những cầu thủ SHB.ĐN, để ngồi đàm đạo được với Huỳnh Đức cả chuyện đời lẫn chuyện chuyên môn thì có đốt đuốc giữa ban ngày cũng tìm không thấy. Cũng đã có vài cầu thủ được biệt đãi, nhưng tình cảm vẫn không vượt được ngưỡng “chẳng qua vì 2 bên đều có lợi”.


Để góp ý cho HLV này với tư cách chiến hữu lại càng không. Thế nên, có thể thấy từ ngày lên nắm ghế HLV trưởng SHB.ĐN, Đức rất cô đơn, xét về phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa HLV và cầu thủ. Ngay cả những người được coi là thân với Đức (đa số là lãnh đạo) đều chỉ quen ngồi nhìn những gì HLV quyết. Các trợ lý ở SHB.ĐN chỉ biết răm rắp làm theo giáo án của HLV trưởng. Đấy chưa hẳn là điều tốt, bởi chẳng có HLV nào không mắc sai lầm, hoặc khiếm khuyết.


Một cầu thủ đủ tư cách lẫn tài năng có thể đưa ra những góp ý rất cần thiết, kể cả phản biện, nếu nhận ra thầy đang có “vấn đề”. Minh Phương, với  những gì đã chứng minh trong sự nghiệp đá bóng, hoàn toàn “đủ tuổi” để ngồi cùng thuyền với Huỳnh Đức. Thậm chí, có thể sắm vai trò trợ lý ảo. 2 con người của bóng đá Sài Gòn, gặp nhau ở đất khách không nắm tay nhau để cùng phát triển mới là lạ. Cầu thủ SHB.ĐN vẫn rất tôn trọng Minh Phương, thậm chí nhiều cầu thủ trẻ coi Phương như thần tượng. Ở ĐTQG hiện nay, Minh Phương vẫn là người có tầm ảnh hưởng lớn đến đội. Một thủ lĩnh tinh thần thực sự.


Thủ lĩnh


Năm 2003, khi lãnh đạo Đà Nẵng mời Huỳnh Đức ra miền Trung chơi bóng, một trong những lý do cơ bản là Đức sẽ tập hợp được lực lượng vô cùng khó trị ở bóng đá sông Hàn. Nhưng tuổi 32 cùng thời đỉnh cao phong độ đã trôi qua khiến Đức không còn đủ tiếng nói trọng lượng để cầu thủ trong đội phải nghe.



 Minh Phương (phải) sẽ giúp Huỳnh Đức xác lập quyền lực tuyệt đối ở SHB.ĐN?

Từ đó đến nay, bóng đá Đà Nẵng vẫn không có thủ lĩnh đúng nghĩa. Những chiếc băng đội trưởng cứ xoay vần, hiện nay là Quang Cường. Cường là biểu tượng của lòng chung thủy với bóng đá quê hương, nhưng anh vẫn không phải là người hét một tiếng cả đội phải làm theo. Kiểu như Huy Hoàng, SLNA cứ nhìn thái độ đàn anh là biết phải đá thế nào. Khi Cường không ra sân, Phước Vĩnh sẽ đeo băng đội trưởng. Khổ nỗi, anh em trong đội lại chỉ coi Vĩnh là người của “anh Đức”. Phan Thanh Hưng đã le lói dáng dấp một thủ lĩnh, hơi tiếc vì Hưng còn khá trẻ, quan trọng hơn không được lòng HLV trưởng.

Huỳnh Đức luôn đặt tất cả niềm tin vào Merlo. Trên thực tế, cả cầu thủ SHB.ĐN cũng rất coi trọng vai trò của tiền đạo số 1 V-League. Có điều, Merlo quá hiền lành, không đáo để như Leandro. Nguyễn Rogerio cũng tài, cũng quái nhưng lại không có phẩm chất của thủ lĩnh.


SHB.ĐN ở mùa giải 2010 vừa qua, nhiều lần Huỳnh Đức kêu trời vì chỉ một đường, cầu thủ đá một nẻo. Có lẽ, những lúc quân không chịu đá,  Đức ước ao được trẻ lại chục tuổi và được ra sân.


Hoặc, mong sao lúc đó có vài người tâm phúc có tầm ảnh hưởng cực lớn lên các cầu thủ trong đội để giúp ông xoay chuyển tình hình. Giờ đây, chắc chắn Huỳnh Đức trông đợi cả vào tài năng và uy tín của  Minh Phương.


Nhưng bước vào mùa giải 2011, đội trưởng ĐTQG sẽ bước sang tuổi 31. Đấy cũng là thách thức với anh, bởi nếu không duy trì được phẩm chất chuyên môn, uy tín đến đâu cũng khó làm người khác phải nghe. Bài học này Huỳnh Đức đã trải qua và thấu hiểu hơn ai hết.


Huỳnh Đức đang quyết tâm tẩy bớt chất Đà Nẵng, ngay việc lấy Minh Phương về cũng cho thấy điều đó, dù SHB.ĐN đang sở hữu Thanh Hưng, Nguyễn Rogerio, Nguyên Sa. Ý tưởng đó phụ thuộc rất lớn vào phong độ của “Át chủ” Minh Phương, và băng đội trưởng dường như đang đợi cựu tiền vệ ĐT.LA.


Chờ xem môi trường bóng đá Đà Nẵng khác biệt quá lớn với Gạch và ĐTQG, có cản trở nhiều với Minh Phương trong việc thích nghi và xác lập vai trò của thủ lĩnh ở SHB.ĐN từ mùa sau?


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm