Từ chuyện SHB.ĐN tuyển quân ồ ạt: Bản sắc

05/10/2010 13:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu nhìn vào bản đồ BĐVN lúc này, SLNA, SHB.ĐN xứng đáng là 2 địa phương tạo dựng được bản sắc rõ rệt nhất. Cái gốc của họ vững, cụ thể công tác đào tạo trẻ tốt, tính truyền thống ngấm trong máu cầu thủ nhiều thế hệ, đã giúp họ không lẫn vào đâu được trong bối cảnh nhiều đội bóng đánh mất bản sắc khi lên chuyên.

Nhắc đến SLNA, người ta nghĩ ngay đến sắc vàng. Bất cứ lúc nào, dù thành tích đội nhà suy giảm nhưng SLNA luôn duy trì được nòng cốt “cây nhà lá vườn” trong đội 1. Cầu thủ của SLNA được cho mượn (các giải trẻ) hoặc chuyển nhượng cho các CLB trong nước khó có thể tính hết.

SHB.ĐN sau những chệch choạc buổi đầu lên chuyên cũng đã có thay đổi nhận thức về việc tạo dựng cho mình một bản sắc riêng. Màu cam cũng đã có được chỗ đứng khá vững trong tim nhiều người hâm mộ bóng đá nhà. Khi SHB.ĐN chinh phục đỉnh cao trong năm 2009, người ta ghi nhận công lao bầu Hiển nhưng chất Đà Nẵng vẫn chủ đạo. Đấy là, những cầu thủ làm nên chiến công  chủ yếu là người địa phương. Ngay cả những ngoại binh cũng đã coi Đà Nẵng như quê hương, và ngược lại người Đà Nẵng cũng đối xử với họ như vậy. Tính địa phương đậm đặc của nhà vô địch đã tạo một niềm hứng khởi cực lớn.



Việc HLV Huỳnh Đức lấy người từ nơi khác về chưa chắc đã tốt cho bóng đá Đà Nẵng

Thị trường chuyển nhượng cầu thủ đầy nhiễu nhương  không gây thiệt hại cho SHB.ĐN đáng kể. Cầu thủ của họ, ngoại trừ Hùng Dũng là duy nhất rời sông Hàn đi đầu quân cho đội bóng khác và kiếm được tiền tỷ, còn lại đều ý thức cả đời đá cho quê hương. Không khó cảm nhận sự lóng ngóng của các cầu thủ SHB.ĐN mỗi lần đối diện với những bản hợp đồng, quyết định đến tương lai và quyền lợi của họ. Còn nhớ mới đây, khi cầu thủ U19 bị gọi lên, bắt đứng dựa vào tường để nghe quát tháo, họ chỉ biết khóc thút thít dù biết các chú ký hợp đồng sai lè. Vậy nên, cầu thủ SHB.ĐN luôn bị thiệt thòi, họ cam chịu điều đó.

Có điều, mọi thứ đang xoay chiều với bóng đá Đà Nẵng. Hàng loạt cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng đang đặt lãnh đạo đội bóng này đứng trước thách thức bị phai nhạt bản sắc đã gây dựng được. Thanh Hưng, Cao Cường, Hoàng Quảng, Văn Mẹo, Hùng Sơn, Nguyên Sa, Văn Học là lứa cầu thủ được đào tạo từ tấm bé, có chất lượng tốt.  Cùng lúc đó, cầu thủ địa phương khác lại được rải thảm đón về tạo nên sự nghịch lý. Nếu là những ngôi sao thì chẳng nói làm gì, đằng này đa số đều là những tên tuổi ít được dư luận biết đến.


Huỳnh Đức từng nói thẳng cầu thủ nào thích đi thì cứ đi. Có thể hiểu việc ông kéo quân địa phương khác về cùng sự ưu ái là để dễ trị hơn. Quan điểm đó có thể tốt với HLV này, nhưng với bóng đá Đà Nẵng thì chưa chắc.


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm