Đối thủ số một của Barca: Ở Madrid, nhưng không phải là Real

16/12/2013 08:07 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trước Valencia rạng sáng nay, Atletico Madrid đã làm được cái việc mà cả Real và Barca đều từng thất bại...

Đội bóng của HLV Diego Simeone đã làm câm lặng hàng công rất mạnh của Valencia. Hãy nhớ trước khi trận đấu diễn ra, Valencia là đội bóng duy nhất ở Liga mùa này ghi bàn trong tất cả các trận.

Đã bao nhiêu lần trong mùa giải này Barcelona hùng mạnh đại thắng, vượt lên bỏ cách các đối thủ vào đêm trước để rồi bừng tỉnh vào sáng hôm sau và nhận ra Atletico vẫn đang ở sát bên?


Costa lập cú đúp vào đêm qua - Ảnh: Getty

Liga vòng 16, kịch bản ấy một lần nữa lặp lại. Barcelona thắng Villarreal 2-1 vào thứ Bảy, Atletico lập tức có câu trả lời bằng màn hủy diệt Valencia vào Chủ Nhật. Cuộc rượt đuổi giữa hai đội đã diễn ra suốt từ đầu mùa tới giờ.

Barca thắng 1 trận, Atletico cũng sẽ thắng 1 trận. Cả hai đội hiện đang có cùng 43 điểm, cùng sở hữu hiệu số bàn thắng bại tương đương (+43). Các thống kê về số trận thắng, hòa, bại là giống hệt nhau. Barca ghi được nhiều hơn Atletico 1 bàn nhưng Atletico để thủng lưới ít hơn 1 bàn.

Nếu Barca và Atletico tiếp tục chơi tốt như ở thời điểm này, người hâm mộ sẽ phải tiếp tục chờ đợi ít nhất là thêm 2 vòng đấu nữa. Cuộc chiến quyết định giữa hai đội sẽ diễn ra hôm 12/1. Ngay ở thời điểm này, thật khó để nói rằng ai đó sẽ giành chiến thắng. Hãy nhớ, Atletico của mùa giải này không chỉ mạnh mẽ trong tấn công mà còn vững vàng trong phòng ngự. So với mùa bóng trước, Atletico hiện tại đã trưởng thành và bản lĩnh hơn rất nhiều.

Đoàn quân của HLV Diego Simeone mới là đối trọng số một của Barca trong hành trình bảo vệ ngai vàng Liga mùa này.

Phía sau họ, Real Madrid mới có 38 điểm và đang đối mặt với khá nhiều rắc rối. Dù đã chơi tốt hơn hẳn trong những vòng gần đây, Real của Carlo Ancelotti vẫn là tập thể bất ổn nhất trong nhóm 3 đội dẫn đầu. Trận hòa trước Osasuna hôm thứ Bảy là một ví dụ.


Đoàn quân của HLV Simeone đang gây nhiều rắc rối cho Barca - Ảnh: Getty

Ở cuộc đua Vua phá lưới, Atletico cũng có một đại diện xứng đáng. Cú đúp vào lưới Atletico đêm qua đã giúp Costa cân bằng số pha lập công với Cristiano Ronaldo (17 bàn) của Real. Trong khi ấy, Lionel Messi mới có 8 bàn và đã thuộc về một thế giới khác, bị bỏ cách rất xa bởi 2 người đồng nghiệp.

Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp Atletico tạo được thế chân vạc trong cuộc đua vô địch với Barca và Real. Họ là niềm hi vọng cho phần còn lại của Liga.

Chiến thắng của Atletico, nếu có, sẽ là câu chuyện cổ tích của những chàng David trong cuộc chiến với Goliath khổng lồ. Cố lên, Atletico.

M.Ch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm