Inter chỉ đứng nhì bảng: ĐKVĐ bị loại sớm?

09/12/2010 11:56 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Với trận thua bạc nhược trên đất Đức trước Bremen, Inter đang đứng trước nguy cơ đụng phải những ông trùm của châu Âu ở vòng 1/8, và không loại trừ khả năng ĐKVĐ sẽ bị loại sớm.

thể hơn, Inter có thể phải chạm trán một trong những cái tên sau: Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Bayern, và thậm chí là Arsenal, nếu đội bóng London đủ sức soán lại ngôi đầu của Shakhtar Donetsk ở lượt đấu cuối cùng. Với một vòng bảng không có quá nhiều biến động lớn (trừ bảng của Inter và Arsenal), danh sách các đội nhất bảng đã quy tụ hầu hết những ông lớn thực sự ở châu Âu vào thời điểm này, và tất nhiên là đủ sức để khiến các nhà ĐKVĐ phải rợn người.

Inter sẽ gặp khó khăn ở vòng 1/8 - Ảnh Getty

Mùa trước, Inter cũng phải chấp nhận đứng sau Barcelona, nhưng vẫn giành chức vô địch chung cuộc. Họ khởi động chậm, nhưng vẫn về đích sớm nhất, và đó là lý do có thể khiến các CĐV Inter lạc quan hơn. Nhưng có những sự khác biệt rất lớn tồn tại sau một năm: Inter mùa trước bắt đầu vòng bảng bằng 3 trận hòa liên tiếp, nhưng đã giành 2 thắng lợi trong 3 lượt đấu cuối để lọt qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8. Inter mùa này bắt đầu thật tưng bừng: Thắng 2/3 trận đầu với những cơn mưa gôn (2-2 trước Twente, đè bẹp Bremen 4-0 và 4-3 trước Tottenham). Nhưng thầy trò Benitez tụt dốc thê thảm trong 3 trận cuối cùng, mà đỉnh điểm của sự thất vọng đến ở thảm bại 0-3 trước Bremen.

Nói cách khác, Inter cách đây một năm là cỗ máy đang tự hoàn thiện, còn Inter hiện tại bắt đầu khá tự tin, nhưng càng đi sâu thì ốc vít càng vương vãi đầy phía sau. Inter mùa trước chơi với tinh thần trước hết là không thua (3 trận hòa đầu tiên), rồi mới nghĩ đến những chiến thắng. Inter của một năm sau sẵn sàng rút chiến thắng đã nằm trong túi để vứt bỏ không thương tiếc (2 lượt trận gặp Tottenham).Tức là nếu mùa trước, Nerazzurri càng tiến sâu càng rắn chắc hơn, thì bây giờ, họ có thể vỡ nát ngay lập tức nếu đụng phải những tên tuổi cỡ Real hay Barca.

Vòng bảng và cuộc đua ở Serie A đang đánh kiệt quệ tinh thần và lực lượng của Inter. Vì cơn bão chấn thương, họ đã mang sang đất Đức 6 cầu thủ 9x, và 2 trong số đó ra sân để đón nhận thảm bại (2 tiền vệ Cristiano Biraghi và Nwanko Obiora). Một năm trước, Inter có thể khủng hoảng nhẹ ở châu Âu, nhưng họ không để nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc đua ở Serie A: Thời điểm ấy, họ vẫn dẫn đầu giải quốc nội, và không để những thất bại tạo thành một hiệu ứng dây chuyền.

Cách tiếp cận trận đấu của Inter mùa trước và Inter mùa này cũng khác xa về mặt đẳng cấp: Nếu như mùa trước, một đội bóng tấn công ở đẳng cấp thượng thừa như Barcelona cũng không thể bắt Inter phải chơi bóng theo ý họ, thì hiện tại, Tottenham, một đội bóng chơi tốc độ thuần túy kiểu Anh, đã đẩy Inter vào một cuộc đua tốc độ và thể lực để rồi bóp vụn đội bóng Italia.

Việc chỉ đứng nhì bảng hiện tại tất nhiên gợi cho các CĐV Inter nhớ đến bối cảnh một năm trước, khi các đội nhì bảng sau đó lại trở thành những đội tiến sâu nhất (ngoài Inter, thì Bayern và Lyon cũng đều đã vào đến bán kết). Nhưng khác biệt sau một năm chỉ nằm ở quy trình trên con đường họ đi: Mùa trước là một Đế chế dần hoàn thiện, còn mùa này là một công trình đang sụp đổ theo từng bước đi. Vì thế, đứng nhì bảng vào thời điểm này chẳng khác nào án tử hình cho Inter ở vòng 1/8.

PA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm